Vừa qua, làng mốt được dịp bừng tỉnh khi mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Anna Hathaway, Meryl Streep và gương mặt mới Simon Ashley trên đường phố New York, hé lộ các tạo hình của nhân vật trong “Devil Wears Prada 2” sẽ ra mắt vào năm 2026. Nhưng vượt trên niềm háo hức chờ đợi sự trở lại của một thương hiệu ăn khách, chắc hẳn, điều khiến giới mộ điệu thấp thỏm hơn là câu hỏi: liệu “Devil Wears Prada 2” sẽ bày biện bữa tiệc thời trang nào trong chương tiếp theo?
Gần 20 năm trước, “Devil Wears Prada” ra mắt và nhanh chóng khắc tên mình vào danh sách những bộ phim kinh điển khi bóc tách thế giới thời trang bằng ngôn ngữ sắc sảo và lấp lánh. Chắc hẳn với nhiều cô gái lúc bấy giờ, hành trình Andy Sachs (Anne Hathaway) bước vào môi trường tỷ đô ấy chẳng khác nào bài học nhập môn về vải vóc, ánh đèn flash và quyền lực. Bộ phim không chỉ ghi dấu như một tượng đài điện ảnh, mà còn trở thành một cột mốc khai sáng thẩm mỹ cho cả một thế hệ mộng mơ.

Hình ảnh Andy sải bước đầy tự tin trong đôi giày bốt màu nâu của Christian Louboutin, mũ baker boy của CHANEL, áo khoác trắng Yigal Azrouel cho đến áo khoác trench xanh phối da báo ở cổ và gấu tay lấy cảm hứng từ Jackie Kennedy đã trở thành hình tượng kinh điển của điện ảnh thế giới. Mỗi bộ trang phục đều là lời khẳng định rằng thời trang có thể kể một câu chuyện mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thoại nào.

Việc phần tiếp theo bị trì hoãn trong suốt nhiều năm đã để lại không ít tiếc nuối cho những ai từng đem lòng yêu mến bộ phim. Nhưng giờ đây, khi “Devil Wears Prada 2” đã sẵn sàng trở lại, đồng thời dấy lên nỗi tò mò. Trong chương mới này, những xu hướng nào sẽ được khai sinh và liệu chúng có một lần nữa làm chao đảo cả làng mốt?

Nếu như phần một đã từng đưa những đôi giày bốt và áo khoác trench vào huyền thoại, thì phần hai hứa hẹn tái định nghĩa lại quyền lực của suit. Từ vest kẻ sọc Jean Paul Gaultier đến blazer cắt xẻ táo bạo, tất cả đã cho thấy tín hiệu về việc âu phục sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong năm tới. Nhưng không còn khô cứng như thập niên 80 hay sắc lạnh như thập niên 2000, âu phục may đo của 2026 mềm mại và giàu tính biểu đạt hơn. Nó vẫn mang dáng dấp quyền lực, nhưng đầy nữ tính, uyển chuyển.

Nếu trong thế kỷ 20, sọc tăm (pinstripe) từng là ngôn ngữ của quyền lực nam giới, thì hôm nay, nó đang được tái cấu trúc qua lăng kính nữ tính đương đại. Điển hình, người ta bắt gặp nữ chính Andy Sachs của “Devil Wears Prada 2” trong áo vest sọc tăm màu tối kết hợp đôi giày bốt cổ ngắn và túi xách messenger; hay một bộ đồ kẻ sọc khác đi cùng áo vest đỏ và giày bốt Golden Goose, kính Barton Perreira và dây chuyền Jemma Wynne đã tạo ra một hình ảnh khác hẳn “bóng dáng công sở” truyền thống.

Mặt khác, sọc tăm tiếp tục hiện diện trong một phân cảnh của Andy với bộ vest Jean Paul Gaultier năm 2013, đi cùng bốt Saint Laurent, túi Coach cổ điển, kính L.G.R. và trang sức Natasha Schweitzer cùng Jemma Wynne. Trong khi đó, Emily Charlton của Blunt đầy khí chất khi khoác lên một chiếc áo corset màu đen của Wiederhoft, phối bên ngoài sơ mi trắng của Dior và quần ống suông của Jean Paul Gaultier. Chính sự lai ghép này giúp họa tiết tưởng chừng cứng nhắc nay trở nên uyển chuyển, dễ tiếp cận, và quan trọng hơn là mang tính biểu đạt cá nhân thay vì chỉ đại diện cho chuẩn mực tập thể.

Nếu sọc dọc đại diện cho một di sản được hồi sinh, thì giày dép lại là minh chứng rõ nhất cho tự do thẩm mỹ của thời đại hiện tại. Trong “Devil Wears Prada 2”, khán giả có thể bắt gặp một loạt lựa chọn giày dép trải dài từ giày xăng đan đế thô CHANEL, bốt da rắn, đến những đôi giày gót mảnh sắc nét của Jacquemus hay Rene Caovilla. Đây không đơn thuần là chi tiết phục trang, mà chính là bản đồ cho xu hướng giày dép những năm tới.


Điều quan trọng nằm ở chỗ sự đa dạng không chỉ là một xu hướng, mà là một triết lý. Trong quá khứ, giày dép thường bị chi phối bởi những chuẩn mực mặc định: giày cao gót cho sự nữ tính, giày thể thao cho năng động, bốt cho nổi loạn. Thế nhưng ở hiện tại, tất cả các ranh giới ấy đã không còn nữa. Một đôi xăng đan đế thô có thể xuất hiện trong văn phòng sáng tạo, bốt da rắn có thể phối cùng quần jeans xắn gấu và giày cao gót da bóng có thể song hành cùng tất cao gối đen trên đường phố.

Trong một phân cảnh, Anne Hathaway xuất hiện với bộ jumpsuit khóa kéo của Re/Done x Ford thấm đẫm tinh thần Utility. Vốn được sinh ra từ tính tiện ích và sự thoải mái, jumpsuit nay được nữ tính hóa nhờ chiếc túi Valentino, xăng đan CHANEL và kính dáng mắt mèo Celine. Hay một cảnh quay khác, Anne Hathaway lại đưa Utility đến gần hơn với tính ứng dụng đời thường qua áo khoác lụa kẻ sọc Dries van Noten Xuân Hè 2007 phối cùng quần jeans Levi’s. Từ lớp nền ấy, thắt lưng Favorite Daughter và bốt Saint Laurent được thêm vào để hoàn thiện dáng vẻ vừa thực tiễn vừa thanh lịch. Utility ở đây không còn dừng lại ở kiểu trang phục thô ráp, bụi bặm vốn gắn với quân phục hay đồ lao động, mà trở thành một ngôn ngữ mềm mại, dễ tiếp cận, có thể hòa hợp sự xa xỉ đương đại.