#ĐẹpStyleGuide: Học lỏm bí quyết Moon Ga Young lên đồ công sở đầy quyền lực và nữ tính như trong “My Dearest Nemesis”

Thanh lịch và kiêu hãnh chính là những điều mà chúng ta nhìn thấy ở cô nàng Baek Su Jeong (Moon Ga Young) trong “My Dearest Nemesis”. Phục trang không chỉ tôn lên khí chất quý cô mà còn khơi nguồn cảm hứng cho bất cứ ai đang theo đuổi vẻ đẹp quyền lực và nữ tính.

Đi cùng làn sóng “tổng tài” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, “My Dearest Nemesis” tựa như làn gió tươi mát cho màn ảnh Hàn những ngày đầu năm. Vượt ngoài kỳ vọng của một bộ phim thần tượng, màn kết hợp của Moon Ga Young và Choi Hyun Wook mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho đài tvN sau cú trượt dài của dự án 50 tỷ – “When The Stars Gossip”.

Bên cạnh sức hút của tổng tài “thích sữa chocolate” Ban Joo Yeon (Choi Hyun Wook), Moon Ga Young tiếp tục khẳng định đẳng cấp của ngôi sao thành công rũ bỏ “mác” diễn viên nhí, vươn mình trở thành nữ thần thế hệ mới. Ở mỗi khung hình, Moon Ga Young đều biết cách để lại dấu ấn, từ màn tương tác duyên dáng cùng bạn diễn đến gu thời trang công sở cuốn hút, hứa hẹn trở thành nguồn cảm hứng cho những quý cô hiện đại trong thời gian tới.

Vào vai trưởng phòng kế hoạch tài năng và bản lĩnh, Moon Ga Young khéo léo ứng dụng phong cách Quiet Luxury, tôn vinh vẻ đẹp tối giản nhưng đầy quyền lực. Một trong những tạo hình ấn tượng nhất của cô chính là chiếc áo ghi lê – thiết kế dung hòa giữa sự phóng khoáng, cá tính và nét chỉn chu, chuyên nghiệp. Không cần cầu kỳ, chính những đường cắt gọn gàng, phom dáng tinh tế đã khắc họa trọn vẹn phong thái của một nữ lãnh đạo hiện đại.
Thiết kế MIXXO với gam màu beige tinh giản mang đến vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã, tôn lên phong thái chuyên nghiệp của người mặc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn điểm xuyết vẻ bề ngoài với chiếc đồng hồ Rado – thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, tạo nên một công thức hoàn hảo dành cho các quý cô công sở theo đuổi phong cách minimalism.
Ở một phân cảnh khác, nữ diễn viên khoác lên mình thiết kế áo ghi lê đắp chéo, một lựa chọn khéo léo mang đến phong cách vừa hiện đại vừa phóng khoáng. Kết hợp cùng quần jeans dáng suông, tổng thể trang phục trở nên trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần có.
Thiết kế áo ghi lê từ LEMEME với sắc hồng fuchsia rực rỡ mang đến nét trẻ trung, trở thành điểm nhấn giữa những gam màu công sở trung tính, trầm lắng. Chi tiết cúc vàng ánh kim tinh tế gợi lên phong cách Parisian Chic, vừa thanh lịch vừa hiện đại. Kết hợp cùng đồng hồ dây kim loại tối giản, tổng thể trang phục làm bật lên tính cách của Baek So Jeong: độc lập, tự tin nhưng vẫn nữ tính và cuốn hút.
Ngoài những thiết kế ghi lê, Moon Ga Young còn khéo léo ứng dụng blazer ngoại cỡ để đa dạng hóa phong cách. Mẫu blazer hồng pastel từ EUDON CHOI giúp nhân vật duy trì sự chuyên nghiệp mà không gò bó. Kết hợp cùng áo thun trắng tối giản và quần shorts, bộ trang phục tạo nên sự hài hòa giữa tinh thần công sở và nét phóng khoáng hiện đại.
Một mẫu blazer quá khổ khác được Moon Ga Young khai thác chính là thiết kế tối giản, màu beige đến từ nhà mốt Dunst. Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục chính là cách phối cùng quần biker shorts.
Một gợi ý khác cho dân công sở thông qua cách Baek So Jeong biến tấu phong cách với sơ mi denim cổ điển của Levi’s kết hợp cùng quần shorts năng động. Tổng thể trang phục hoàn toàn phù hợp với không gian văn phòng, vừa đủ lý tưởng cho những buổi hẹn hò sau giờ làm.
Tạm xa rời những bộ cánh công sở thanh lịch, khoảnh khắc Moon Ga Young khoác lên thiết kế ôm sát từ Dolce & Gabbana lập tức “gây bão” cõi mạng. Đường nét tinh xảo ôm trọn dáng người, đồng thời tôn lên nước da trắng ngần. Cùng với việc khéo léo kết hợp trang sức, túi xách đồng bộ, ngọc nữ họ Moon như nữ thần “xé sách” bước ra màn ảnh, mang vẻ đẹp mong manh nhưng kiêu hãnh.
Kiểu phối đồ đậm hơi thở đường phố được nữ diễn viên mang đến với áo thun dáng rộng in graphic nổi bật của RAIVE cùng áo tay dài layering bên trong. Cùng với đó, chiếc váy trắng thướt tha giúp cân bằng tổng thể, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.
Mặt khác, khoảnh khắc Baek So Jeong phiên bản nam 19 tuổi, trong buổi gặp mặt người yêu qua mạng lần đầu tiên, đã sớm gây thương nhớ trên khắp mạng xã hội. Trong chiếc áo khoác dạ dáng dài màu hồng pastel của Mainbooth, So Jeong tựa như cục bông tuyết nhỏ giữa trời đông. Khăn len và mũ len trắng càng tôn lên nét trong trẻo, dịu dàng, gợi nhớ đến những rung động đầu đời thuần khiết.

Tính đến hiện tại, bộ phim chỉ mới lên sóng 4 tập, nhưng cái tên “My Dearest Nemesis” đã sớm trở thành tâm điểm thảo luận trên các diễn đàn phim ảnh, thu hút hơn 62 triệu lượt xem ở các trích đoạn trên các nền tảng mạng xã hội của nhà đài. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán, “My Dearest Nemesis” toàn có thể tạo nên cơn sốt như “Lovely Runner” (2024), khi bộ phim vừa chính thức trở thành tác phẩm chiếu đầu tuần có lượt xem cao nhất trong lịch sử tvN.


From the same category