#ĐẹpExclusive – Diễn viên Lee Yi Kyung: “Mong mọi người sẽ nhớ đến Huy Hoàng”

Người chồng Park Min Hwan đầy toan tính trong “Cô đi mà lấy chồng tôi” (2024), chàng lính Kwon Gi Hwan vụng về của “Bỗng dưng trúng số” (2022),… đó là những vai diễn đã làm nên một Lee Yi Kyung luôn biết cách khiến khán giả bật cười mỗi khi xuất hiện. Thế nhưng, trong lần đầu tiên đến với màn ảnh Việt qua dự án hợp tác Việt – Hàn “Mẹ ơi, về nhà”, nhân vật Huy Hoàng của anh lại là một bước rẽ đặc biệt.

Một Lee Yi Kyung “trầm lắng” hơn

Xin chào Lee Yi Kyung. Cảm ơn anh đã dành chút thời gian trò chuyện cùng Tạp chí Đẹp trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Xin chào độc giả Tạp chí Đẹp. Tôi là diễn viên Lee Yi Kyung đây. 

Khi nhắc đến cái tên Lee Yi Kyung, người xem nhớ ngay đến hình ảnh sôi nổi và hài hước của anh. Thế nhưng, trong lần đầu tiên đến với khán giả Việt qua “Mẹ ơi, về nhà”, anh lại lựa chọn Huy Hoàng – một nhân vật khá trầm lắng và nội tâm. Tại sao vậy?

Thật ra, khi dự án “Mẹ ơi, về nhà” được công bố, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi thế này. Thật sự, tôi phải công nhận nhờ thành công của “Cô đi mà lấy chồng tôi” hay “Bỗng dưng trúng số”, khán giả nhớ đến tôi nhiều hơn và đặc biệt, khán giả tại Việt Nam biết đến người diễn viên Lee Yi Kyung này. Tôi luôn biết ơn những vai diễn ấy. Nhưng với tư cách một diễn viên, tôi luôn muốn thử thách bản thân ở nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tôi hy vọng Huy Hoàng sẽ mang đến một góc nhìn mới về Lee Yi Kyung, và biết đâu, với những khán giả chưa từng xem các tác phẩm trước đây của tôi, Hoàng sẽ là vai diễn đầu tiên đưa tôi đến gần hơn với họ.

Hơn cả, điều khiến nhân vật này thu hút tôi chính là câu chuyện về tình mẫu tử. Ai trong chúng ta cũng có một người mẹ, và thông qua hành trình của Huy Hoàng, tôi muốn truyền tải trách nhiệm, tình yêu thương cũng như những cảm xúc sâu kín mà mỗi người con đều có thể trải qua. Đó cũng là điều tôi mong khán giả sẽ cảm nhận được khi xem phim.

Sau quãng thời gian đồng hành cùng Huy Hoàng, anh hiểu nhân vật này như thế nào?

Đối với tôi, hành trình giữa tôi và Huy Hoàng bắt đầu khá đặc biệt. Tôi bước vào câu chuyện của cậu ấy không phải là những khoảnh khắc hạnh phúc cùng mẹ, mà là thời điểm cậu ấy phải đối diện với mất mát sau khi bà ấy qua đời. Một thế giới chất chứa những điều còn dang dở, cảm xúc khó nói và một món nợ trong lòng mà cậu ấy luôn mang theo như thể nhất định phải tìm cách hóa giải. Có lẽ vì vậy mà trong suốt quá trình quay phim, tôi gần như không thể lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Tôi cố gắng giữ mình ở trong cảm xúc của nhân vật, nên cũng ít trò chuyện với các diễn viên khác và thường chọn ở một mình. 

Thậm chí, có những phân cảnh khiến cảm xúc của tôi dâng trào đến mức chính bản thân cũng không ngờ tới. Nếu khán giả xem trailer hoặc bộ phim, sẽ thấy có một phân đoạn tôi đến căn nhà nơi mẹ của Huy Hoàng từng sống tại Việt Nam. Trước khi quay, tôi chỉ biết ngôi nhà ấy qua vài bức ảnh. Nhưng đến khi thực sự đứng trước nơi đó trong quá trình ghi hình ở Vũng Tàu, tôi gần như không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Lúc đó tôi còn nghĩ: “Nếu mình để cảm xúc dâng trào quá mức thì sao?” Nhưng nhìn lại, có lẽ chính khoảnh khắc ấy, Lee Yi Kyung không còn đang diễn vai Huy Hoàng nữa, mà Huy Hoàng thật sự hiện hữu trọn vẹn trong tôi. 

Nhìn lại, hành trình cùng Huy Hoàng thực sự không hề dễ dàng. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng trân trọng từng khoảnh khắc được sống cùng nhân vật. Tôi tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm này, bởi đó cũng là cách duy nhất để tôi hiểu và thể hiện Huy Hoàng một cách chân thật nhất. 

Có khi nào anh lo rằng khán giả sẽ mang kỳ vọng về hình ảnh hài hước quen thuộc của mình đến với bộ phim này?

Thật ra… từ hôm công chiếu tôi đã bắt đầu lo rồi (cười). Sau khi xem phản ứng của khán giả và đọc các bình luận trên mạng xã hội, tôi thấy có rất nhiều người nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cười khi thấy Lee Yi Kyung xuất hiện.

Nhưng rồi tôi nghĩ, biết đâu đó lại là một bất ngờ thú vị. Ban đầu, có thể khán giả sẽ hơi lạ lẫm khi thấy tôi kiệm lời hơn trên màn ảnh. Thế nhưng, khi dõi theo hành trình của Huy Hoàng, tôi hy vọng họ sẽ dần quên đi hình ảnh quen thuộc của Lee Yi Kyung và đồng hành cùng nhân vật. Đến cuối bộ phim, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng cười hay nước mắt, mà là khoảnh khắc mỗi người bất giác nghĩ về mẹ của mình. Nếu bộ phim có thể mang đến cho khán giả cơ hội nhìn lại bản thân và tình cảm dành cho mẹ theo một cách sâu sắc hơn, thì với tôi, đó đã là điều ý nghĩa nhất.

Gia đình là điều rất khó định nghĩa

Qua “Mẹ ơi, về nhà”, khán giả sẽ được thấy một Lee Yi Kyung chân thành, điềm đạm và cũng điển trai hơn nữa. Biết đâu sau bộ phim này, Việt Nam lại có thêm một “chàng rể Việt” hay một “hoàng tử châu Á” mới thì sao?

Thôi, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện đó đâu (cười). Điều tôi mong hơn là có thể mang đến cho khán giả Việt Nam thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua những vai diễn của mình.

Thật ra, Việt Nam là một nơi rất tuyệt để du lịch. Tôi nhớ mãi khi quay ở Vũng Tàu, tôi đã đến một quán hải sản và thực sự không ngờ ở đó lại có nhiều loại hải sản đến như vậy. Đặc biệt, các món chế biến từ cua và tôm đều rất tươi và ngon. Cá nhân tôi thấy hầu hết các món ăn ở Việt Nam đều khá hợp với khẩu vị của người Hàn Quốc.

Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là được quay trở lại đây vì tình cảm mà mọi người dành cho mình. Đó mới là điều khiến tôi luôn mong có thêm cơ hội gặp lại khán giả Việt. 

Có vẻ như từ đồ ăn đến con người Việt Nam đều rất “hợp” với anh. Vậy còn quá trình làm việc với ê-kíp Hàn – Việt thì sao?

Mọi thứ ăn ý đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ. Bạn có tin không, trong suốt quá trình quay phim, chúng tôi gần như chưa bao giờ bị chậm trễ vì rào cản ngôn ngữ. Dù không nói cùng một thứ tiếng, chỉ cần nhìn ánh mắt hay ngôn ngữ cơ thể của nhau là đã có thể hiểu đối phương muốn gì. 

Trước đây, tôi không có nhiều cơ hội tìm hiểu nhiều về Việt Nam. Nhưng tôi luôn biết tình cảm mà khán giả Việt dành cho mình nhiều như thế nào. Vì thế, tôi đã chờ đợi một cơ hội để được đến đây làm việc, và thật may mắn là cơ hội ấy cuối cùng cũng đến. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là không ngừng mang đến cho khán giả nhiều màu sắc diễn xuất khác nhau. Nếu có dịp, tôi rất mong sẽ tiếp tục được hợp tác với các đạo diễn và diễn viên Việt Nam để cùng tạo nên thêm nhiều bộ phim mang đậm bản sắc và cảm xúc của Việt Nam. 

Một ê-kíp Việt – Hàn cùng nhau kể câu chuyện về một người mẹ Việt Nam và người con Hàn Quốc. Sau tất cả, anh nghĩ “Mẹ ơi, về nhà” sẽ để lại cho khán giả định nghĩa như thế nào về“gia đình”?

Thú thật, dù đã gần ngưỡng tuổi 40 rồi, gia đình với tôi vẫn là điều khó có thể định nghĩa. Nghe thì rất đỗi bình thường, nhưng đó cũng là điều thiêng liêng nhất mà tôi có, là lý do để tôi có mặt trên cuộc đời này. Càng trưởng thành, tôi càng có ít thời gian dành cho gia đình hơn. Nhưng mỗi lần trở về, mỗi lần được gặp lại những người thân yêu sau một khoảng thời gian dài, tôi vẫn luôn thấy lòng mình vô cùng xúc động. Có lẽ đó chính là tình yêu.

Trong cuộc sống thường ngày, đôi khi chúng ta nghĩ bản thân mình là điều quan trọng nhất. Nhưng chỉ cần gia đình xảy ra chuyện, cả cuộc sống của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí đảo lộn. Vì thế, tôi luôn nghĩ gia đình giống như một phần cơ thể. Vì nó luôn ở bên mình nên đôi khi ta quên mất sự hiện diện của nó. Thế nhưng, chỉ cần một phần cơ thể bị tổn thương, cả trái tim cũng sẽ đau theo. Với tôi, gia đình chính là sự hiện diện như thế.

Tôi hy vọng sau khi xem phim, khán giả sẽ nhớ đến Huy Hoàng như một người luôn biết trân trọng những người đang ở bên cạnh mình, bất kể họ đến từ quốc gia nào. Và biết đâu, khi bước ra khỏi rạp, mỗi người sẽ mang theo một cảm xúc riêng, thậm chí tìm thấy cho mình một định nghĩa mới về hai tiếng “gia đình”.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh và mong anh có khoảng thời gian thật ý nghĩa tại Việt Nam!

Ảnh: Đẹp & NVCC


From the same category