Đẹp chọn sách tháng 7 - Tạp chí Đẹp

Đẹp chọn sách tháng 7

Sự Kiện

Reacher báo thù
Tác giả: Lee Child
Trần Quý Dương dịch
Nhã Nam & NXB Thời đại

Cái tên Jack Reacher không chỉ mới “hot” gần đây nhờ bộ phim mang tên nhân vật chính do Tom Cruise thủ vai, mà từ nhiều năm nay nó đã là cái tên nổi bật trong những tác phẩm trinh thám của nhà văn cự phách Lee Child. Trước đây, “Một phát một mạng” (cũng chính là tác phẩm được dựng thành phim) đã đến với độc giả Việt Nam; giờ đây, “Reacher báo thù” (tên gốc là “Killing Floor”) tiếp tục cuộc chinh phục của nhà văn lớn trong dòng văn học trinh thám Mỹ tại Việt Nam. “Reacher báo thù” là tiểu thuyết đầu tay của Lee Child và cũng mở ra series truyện liên quan đến Reacher. Là quân nhân chuyên nghiệp vừa giải ngũ, chán chường và thất nghiệp, Reacher ngay lập tức dính vào một vụ án mạng tại một thị trấn heo hút bang Georgia. Ta tiếp tục được thưởng thức “đặc sản” của Lee Child, những vụ án bị đổ vấy cho người khác, mưu mô của những kẻ có thế lực trong xã hội, và quá trình phá án sẽ rất đặc biệt vì song song với công việc của cảnh sát còn có cái nhìn sắc sảo của Jack Reacher, vốn cũng là chuyên gia thượng thặng về các vụ giết người.

Bãi vàng, đá quý, trầm hương
Tác giả: Nguyễn Trí
NXB Trẻ

Tập truyện ngắn này bày ra những trải nghiệm cuộc đời khốc liệt và có thể khiến độc giả kinh ngạc nhận ra dường như lâu nay mình đã không mấy quan tâm đến những gì vẫn đang xảy ra ở những nơi không xa xôi lắm. 16 truyện trong cuốn sách kể lại những câu chuyện mà ta có thể cho rằng bản thân tác giả đã trải qua, tại các bãi vàng, bãi khai thác đá quý, rồi cuộc tìm trầm hương gian nan, cùng sự đời mà tác giả ví von là “bạc như vôi”. Tác giả Nguyễn Trí xuất hiện chưa nhiều trước đây, cũng không hoàn toàn là một nhà văn “quy phạm”, nhưng tác phẩm của anh hấp dẫn vì độ trải nghiệm và khả năng quan sát, biểu đạt những cảm xúc lâu nay thiếu vắng trong văn chương Việt Nam.

Cô gà mái xổng chuồng
Tác giả: Hwang Sun-mi
Nguyễn Thị Thu Vân dịch
Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn

Câu chuyện về “cô gà công nghiệp dám đi tìm tự do” không phải một truyện thiếu nhi đơn thuần, với một chút tính chất “khuyến thiện” đơn giản. Cô gà mái Mầm Lá là thành viên lu mờ lẫn vào giữa vô số những cô gà chuyên đẻ trứng trong một cái chuồng lớn. Nhưng cô gà mái này rất khác biệt: cô tự đặt tên cho mình vì say đắm một cái cây, cô là con gà duy nhất trong chuồng hay nhìn ra ngoài, cô khao khát được ra ngoài đó, ra vườn, ra ruộng, và khao khát được ấp trứng cho nở thành gà con rồi dẫn con đi chơi. Khao khát ấy đã được cô gà Mầm Lá hiện thực hóa bằng cách sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Nhưng cuộc sống bên ngoài ở vườn, ruộng và rừng không hề đơn giản, mặc dù cô gà may mắn được một con vịt giúp đỡ, cuộc sống ấy hà khắc đến khắc nghiệt, như một cách thức diệt trừ đi mọi ngây thơ ta đặt vào cuộc đời. Sự đời thậm chí còn nghiệt ngã hơn, vì cô gà còn chưa biết thật ra thì những quả trứng cô đẻ không thể nở ra thành gà con. Câu chuyện nhiều tình tiết buồn và có kết cục bi thảm này làm ta đặc biệt nhớ đến những câu chuyện vô cùng hấp dẫn nhưng không hoàn toàn “trẻ con” của Andersen xưa kia.

 

Thực hiện: depweb

03/07/2013, 16:02