Đẹp chọn - Tạp chí Đẹp

Đẹp chọn

MIX & MATCH

Phim & Nhạc

[ After this Our Exile ] DVD

Đạo diễn:
Patrick Tam
DV: Quách Phú Thành, Dương Thái Ni
Thể loại: Bi

Chow (Quách Phú Thành đóng), một người đàn ông kiếm sống bằng nghề đầu bếp cho một quán ăn nhỏ do thua cờ bạc. Người vợ (Dương Thái Ni đóng) do không chịu được cảnh sống cơ cực, đã bỏ nhà ra đi, để lại hai cha con sống trong một căn nhà tạm bợ.

Và rồi đến căn nhà đó cũng bị người chủ lấy lại khi Chow không đủ tiền thuê, bản thân anh ta thì bị bọn chủ nợ bạc săn đuổi.

 Chow và đứa con trai 9 tuổi phải sống lang thang, lay lắt từ nơi này qua nơi khác. Đến khi không còn tiền để sống, Chow bắt đứa con nhỏ phải đi ăn cắp… Phim được kể lại qua hồi ức của đứa con trai sau này…

Trong bộ phim bi vừa cảm động vừa chua xót về tình cha con này, nam diễn viên Quách Phú Thành thay đổi hình tượng với vai một người cha cờ bạc, ích kỷ và bạc nhược rất thành công, bên cạnh diễn xuất rất sinh động của cậu bé 9 tuổi lần đầu đóng phim Gow Ian Iskandar (đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất).

Quách Phú Thành đã giành giải Kim tượng lần thứ 2 liên tiếp của điện ảnh Hồng Kông cho vai diễn trong phim này.

[ Man of the Year ] DVD

Đạo diễn: Barry Levinson
DV: Robin Williams, Christopher Walken, Laura Linney

Trong bộ phim hài mang hơi hướng châm biếm chính trị này, danh hài Robin Williams đóng vai Tom Dobbs, một ngôi sao của chương trình talk show về chính trị trên truyền hình Mỹ.

Nhờ ăn nói có duyên và được sự ủng hộ của khán giả, cộng với một chiến dịch vận động của ông bầu, Tom Dobbs quyết định chạy đua vào chức vụ Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ sắp đến. Tom không hề hy vọng sẽ giành được chiếc ghế Tổng thống, nhưng kết quả kiếm phiếu cho biết ông là người đạt số phiếu cao nhất vì sự sai sót trong hệ thống kiểm phiếu.

Eleanor Green (Laura Linney đóng), một nhân viên kiểm phiếu là người phát hiện ra sự sai sót của hệ thống này, nhưng tiếng nói của cô dường như không có trọng lượng. Tuy nhiên, cuối cùng Tom Dobbs quyết định từ chối bước vào nhà Trắng khi biết được sự thật.

Phim do Barry Levinson biên kịch và đạo diễn (đoạt giải Oscar với “Good Morning Vietnam”, cũng do Robin Williams đóng).

[ Apocalypto ] DVD

Đạo diễn: Mel Gibson
DV: Rudy Youngblood, Dalia Hernandez

Bộ phim mở đầu bằng một cảnh quay rất ấn tượng: một nhóm thợ săn người Maya truy đuổi một con lợn rừng rồi chia chiến lợi phẩm trong rừng sâu…

Câu chuyện được kể lại qua lời của một nô lệ Jaquar Paw (Rudy Youngblood đóng) về bộ lạc, gia đình và người vợ yêu quý của anh…

Dựa theo nền văn minh châu Mỹ cổ đại với đế chế Maya có thật trong lịch sử từng thống trị châu Mỹ suốt hơn 1000 năm, đạo diễn Mel Gibson đã dàn dựng thành bộ phim “Apocalypto” với ngôn ngữ Maya (vì thế mà phim này được đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng 2007).

Bối cảnh phim xảy ra 500 năm sau khi nền văn minh Maya đã bị diệt vong, nhưng ở nhiều nơi trong rừng già châu Mỹ, nhiều dấu tích của nền văn minh này vẫn còn tồn tại.

Và những cuộc chiến đấu, thanh trừng giữa các bộ lạc người Maya vẫn tiếp diễn.
Sau “Passion of the Christ” gây tranh cãi và thắng giòn giã về doanh thu, Mel Gibson dàn dựng tiếp bộ phim này.

Vẫn đầy bạo lực và gây tranh cãi, “Apocalypto” khá thành công cả về nghệ thuật và doanh thu.

[ Thanh Lam – Giọt… Lam ] CD

Mặc dù trong CD “Thanh Lam – Trọng Tấn” phát hành mấy tháng trước đã xuất hiện một vài bài “hit” cũ của Thanh Lam, nhưng dường như ngần đấy vẫn chưa đủ với một nữ ca sĩ tầm cỡ như Thanh Lam.

Và thế là bộ đĩa đôi Collection Vol.1 mang tên “Giọt… Lam” ra đời với công sức đáng kể của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Những ca khúc tưởng chừng sẽ ngủ yên sau những lời tán tụng năm xưa bỗng dưng được Thanh Lam đánh thức.

Những ca khúc trong album có một số được giữ lại phần hòa âm phối khí gần như y nguyên bản gốc bên cạnh những ca khúc được làm mới như “Giọt Nắng Bên Thềm” với phong cách jazz chậm rãi hay “Đố Tình” có phần đánh đố người nghe với phần phối khí hơi bị khó nhằn so với bản gốc…

Những ca khúc này đã nằm rải rác ở quá nhiều các CD khác nhau và giờ đây, với “Giọt…Lam” mọi người có thể an tâm mình đã có trong tay đầy đủ những “hit” làm nên tên tuổi Thanh Lam…

[ Declan Galbraith – Thank You ] CD

Declan Galbraith là một cái tên mới nhưng hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói trong tương lai.

Sinh năm 1991, mang trong mình hai dòng máu Scotland và Ireland, Declan đã gây chấn động sàn diễn âm nhạc tại Anh trong thời gian vừa rồi với hai album “Declan” phát hành năm 2002 khi cậu bé 11 tuổi và album “Thank You” mới nhất phát hành hồi đầu tháng 12 vừa qua.

Album “Thank You” là một tuyển tập 15 ca khúc kinh điển như “Tears In Heaven”, “Love Of My Life”, “All Out Of Love”… được cậu bé 15 tuổi cover lại trơn tru với một màu sắc tươi mới rất riêng.

Khi mà Billy Gilman, Charlotte Church đã lớn và bước sang những trang mới trong sự nghiệp thì sự xuất hiện của Declan sẽ khỏa lấp được phần nào sự thiếu vắng những nhân vật tuổi teen hát nhạc classical.

Sách

[ Hễ sướng thì hét lên ]

Tiểu thuyết của Trì Lợi (Trần Trúc Ly dịch)

Trong “Hễ sướng thì hét lên”, Trì Lợi, một tên tuổi trên văn đàn Trung Quốc đương đại đề cập đến một chủ đề thực sự mới mẻ – thân phận của đàn ông – trong một thứ ngôn ngữ xóc nảy quen thuộc.

Trong một lối viết mà sự dữ dội trong quan sát cùng sự táo bạo trong những chi tiết thầm kín của đời sống thường nhật là nền tảng, cuốn sách là một bức chân dung cảm động về con người hiện đại.

…Tự cắn răng kiềm chế xúc cảm để vâng lời lúc nhỏ, chịu đựng khi lớn là bài học mà Biện sư phụ, cha Biện Dung Đại răn dạy.

Nó bám riết anh ta trong suốt cuộc đời, kể từ cách nắn chỉnh răng bằng sợi dây đồng như thể tra tấn, kể từ chuyện thích một người mà lại cưới nhầm sang cô em gái của người đó, kể từ những đêm hôm khuya khoắt có bàn tay vợ rờ tới, kể từ sự thành đạt của cô vợ đảm Tân Lối…

Biện Dung Đại nuốt nỗi ấm ức trong lòng, dồn sức cho công việc. Anh ta từng có lúc được tôn vinh như một hình ảnh mẫu mực của tấm gương có nhiều sáng kiến.

Anh ta muốn chôn vùi nguồn nhựa sống khát khao để tỏ ra là một người đàn ông chân chính, biết kiểm soát mình…

Cho tới một ngày, đột nhiên anh ta bị mất việc làm, về “một cục”. Những trò giấu mặt của Biện Dung Đại bị lộ tẩy.

Anh ta trơ trọi là một kẻ thất nghiệp đáng thương hại sau khi đã làm đủ mọi việc không thể chê trách theo quan niệm của xã hội…

[ Chốn xưa ]

Tiểu thuyết của Lý Nhuệ (Sơn Lê dịch)

Có nhiều tuyến nhân vật, nhưng mỗi nhân vật đều khắc đậm dấu ấn cá nhân, đều là những cái tên gợi nhiều cảm xúc.

Từ viên tướng Dương Sở Hùng giỏi giang, uy danh nổi khắp bốn phương, mưu trí trong những trường hợp không còn hy vọng – đến anh Đông làm nghề gánh nước thuê.

Từ hai thiếu nữ xinh đẹp ở biệt thự Vườn Trúc – Thu Vân và Tử Vân – đến câu chuyện dài về những mâu thuẫn giữa hai dòng họ Lý – Bạch.

Từ cuộc đời của ba chị em sớm mồ côi cha mẹ: Lý Tử Hận, Lý Tử Vân và Lý Nãi Chi đến biết bao uẩn khúc sinh ly tử biệt, cải tử hoàn sinh của nhà Cửu Tư Đường.

Từ những câu chuyện về thê thiếp dẫn tới những cuộc tình giằng co trong man dại, dẫn những người họ hàng như Dương Phượng Nghi và cô em họ Liễu Quỳnh Cư trở thành kẻ thù không đội trời chung kéo theo những án mạng oan khuất…

Nhà văn Lý Nhuệ sinh năm 1950 tại Bắc Kinh, là một trong những cột trụ lớn nhất của văn học Trung Quốc đương đại.

Lý Nhuệ từng được bạn đọc Việt Nam biết đến với tác phẩm “Cây không gió” với phong cách đầy tài hoa.

“Chốn xưa” được đánh giá là một trong những tác phẩm thành công nhất của ông, thậm chí có nhà phê bình còn gọi đây là “Bác sĩ Zhivago” của Trung Quốc.

 

Thực hiện: depweb

21/04/2007, 10:34