Sau gần 3 năm bên nhau, Demi Lovato và Jordan “Jutes” Lutes đã chính thức kết hôn, trao nhau lời thề nguyện cùng viết tiếp chương mới cho câu chuyện tình từ phòng thu tới lễ đường. Trải qua những trắc trở trong chuyện tình cảm, Demi Lovato từng thổ lộ với vị hôn phu của mình rằng: “Em bị mê đắm bởi trái tim, tình yêu của anh. Em rất mong được cùng anh già đi và xây dựng gia đình của chúng ta”.
Demi Lovato và Jordan “Jutes” Lutes gặp nhau vào tháng 1/2022 trong quá trình thực hiện album phòng thu thứ 8 “Holy Fvck” của Demi Lovato. Trong đó, nam nhạc sĩ đã đồng sáng tác 3 ca khúc “Happy Ending”, “City of Angels” và đĩa đơn pop-punk “Substance”. Lần hợp tác này trở thành móc xích kết nối Demi và Jutes thành bạn bè thân thiết, trước khi cả hai công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 8/2022. Tại chương trình “The Jennifer Hudson Show”, Demi từng chia sẻ về cuộc gặp gỡ và quá trình thực hiện album “Holy Fvck” cùng Jutes: “Chúng tôi làm việc cực kỳ ăn ý, và còn yêu nhau sâu đậm nữa. Thật tuyệt vời khi tìm được một người vừa có thể khiến bạn bật cười, vừa có thể cùng bạn làm nhạc. Đó là điều thực sự đặc biệt”.
Demi Lovato và Jordan “Jutes” Lutes lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ của bữa tiệc tiền Grammy 2023 ở khách sạn The Beverly Hilton (California). Từ đó, cả hai thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện nghệ thuật và chia sẻ khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Nhân dịp sinh nhật Jutes, Demi từng bộc bạch: “Em đã chờ đợi cả cuộc đời mình để tìm thấy anh. Em không thể chờ đợi để cùng nhau đón thêm nhiều sinh nhật nữa. Anh như một giấc mơ đã trở thành hiện thực và em rất biết ơn khi có thể nói ‘anh là của em’. Chúc anh có một sinh nhật tuyệt vời nhất, tình yêu của em, anh xứng đáng với điều đó và hơn thế nữa!”.

Jordan “Jutes” Lutes cũng trở thành nguồn động lực cho hành trình chữa lành, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của Demi Lovato. Nổi tiếng từ sớm, “công chúa Disney” không tránh khỏi các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần. Mãi đến năm 2021, nữ ca sĩ mới có thể trải lòng nhiều hơn về những thăng trầm và sử dụng âm nhạc như một liệu pháp để chữa lành cho những nỗi đau ấy. Thế nên, cuộc gặp gỡ với Jutes vào năm 2022 như một chất xúc tác giúp cô hoàn toàn bước ra khỏi những vùng u tối trong quá khứ.
Jutes giúp cô duy trì những thói quen lành mạnh, chăm sóc bản thân trong quá trình hồi phục, nhắc cô uống nước và nấu những bữa ăn lành mạnh. Demi Lovato cũng thừa nhận cô đã tìm thấy người bạn tri kỷ ngay khi gặp Jordan. “Tôi đã chờ đợi anh ấy cả cuộc đời mình. Tôi cảm thấy an tâm khi có một người bạn đời luôn ủng hộ, yêu thương và quan tâm đến mình như vậy. Tôi biết rằng anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôi. Thật dễ dàng để giữ vững lập trường khi ở bên anh ấy vì tôi yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy đối xử với tôi rất tuyệt vời”, giọng ca “Sorry Not Sorry” bày tỏ.
Trong khi đó, Demi Lovato cũng như một ánh nắng ấm áp xoa dịu chứng trầm cảm của nam nhạc sĩ. “Anh là người may mắn nhất thế giới vì anh được gọi ’em là của anh’. Khiến em cười đã trở thành đam mê mới của anh, bởi nụ cười của em thực sự chữa khỏi chứng trầm cảm của anh. Anh rất tự hào về em vì đã vững vàng vượt qua khoảng thời gian tăm tối và ngày càng trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc, ngọt ngào nhất”, Jutes chia sẻ trên Instagram.
Sau gần 2 năm hẹn hò, Jordan “Jutes” Lutes đã cầu hôn Demi Lovato vào tháng 12/2023 với một chiếc nhẫn đính hôn kim cương hình quả lê được thiết kế riêng của thương hiệu Material Good. Jutes đã tạo bất ngờ cho Demi khi đưa cô đến một căn phòng phủ đầy hoa hồng, cùng với ánh nến lập lờ và cánh bướm treo lơ lửng trên trần nhà. Tại đây, Jutes đã biểu diễn một bài hát do anh sáng tác. Đặc biệt, anh đã tự học cách chơi guitar trước khi cầu hôn chỉ để đệm đàn và trình diễn ca khúc một cách trọn vẹn trước Demi.
Nữ ca sĩ vô cùng xúc động và đã chấp thuận lời cầu hôn của người yêu. “Em vẫn không thể thốt nên lời. Đêm qua là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời em và em không thể tin rằng em sẽ được kết hôn với tình yêu của đời mình, Jutes à! Tình yêu của em, em vô cùng phấn khích khi được kết hôn với anh. Mỗi ngày em dành cho anh đều như một giấc mơ trở thành sự thật và em không thể chờ đợi để yêu và trân trọng anh mãi mãi. Chúc cho quãng đời còn lại của chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Em yêu anh”, Demi Lovato bày tỏ tâm tình và hình ảnh với vị hôn phu trên trang cá nhân.

Ngày 25/5 vừa qua, Demi Lovato chính thức kết hôn với ca sĩ, nhạc sĩ người Canada Jordan “Jutes” Lutes. Tại Bellosguardo Estate (Santa Barbara, California), hôn lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, với sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng: “Việc tìm thấy một tình yêu như thế này đã hoàn thiện cuộc sống của tôi theo nhiều cách. Cả hai chúng tôi đều nỗ lực hết mình, cởi mở chia sẻ cuộc sống cùng nhau, và tôi nghĩ đó là một phần thực sự quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi”.

Trước đó, hồi tháng 2, Demi từng chia sẻ quá trình chuẩn bị hôn lễ trên Instagram. Loạt ảnh cho thấy nữ ca sĩ diện chiếc đầm trắng tinh khôi, trong khi vị hôn phu của cô lịch lãm trong bộ suit đen cổ điển. Trong bài viết, Demi Lovato bày tỏ: “Jordan, em rất nóng lòng muốn tổ chức hôn lễ với anh. Ba năm qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời em và tất cả là nhờ có anh. Em bị mê đắm trước trái tim, tình yêu của anh. Em rất mong được cùng anh già đi và xây dựng gia đình của chúng ta”.
Tiến vào lễ đường, Demi Lovato diện trên mình chiếc đầm satin lụa trễ vai, màu trắng ngọc trai, có phần thân áo corset của nhà mốt Vivienne Westwood. Demi đã hoàn thiện vẻ ngoài với chiếc khăn đội đầu dài theo phong cách nhà thờ làm từ vải tuyn màu ngà. Trong bữa tiệc chiêu đãi, Demi đã thay sang một chiếc đầm khác của Vivienne Westwood được đính kết ngọc trai tinh xảo. Chiếc đầm cưới mang tên Audrey, được mô tả là phiên bản hiện đại của phom dáng cổ điển, với một chút bất đối xứng, mang ý nghĩa gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của điện ảnh. Demi cho biết chi tiết các chuỗi ngọc trai trước ngực áo khiến chiếc đầm trở nên độc nhất vô nhị, làm cô cảm thấy bản thân trở nên đặc biệt hơn trong ngày trọng đại.