“Đêm tình nhân” - Lạ lẫm trong quen thuộc - Tạp chí Đẹp

“Đêm tình nhân” – Lạ lẫm trong quen thuộc

Review

Như Loan lần đầu biểu diễn ở Việt Nam. Tuy hồi hộp và có chút lo lắng nhưng khi hát, cô đã thuyết phục hoàn toàn khán giả thủ đô bằng lối trình diễn tự tin và cuốn hút.

MC Kỳ Duyên đã đúng khi cô cho rằng nếu tổ chức “Đêm tình nhân” thì không đâu hợp bằng Hà Nội những ngày se se lạnh. Khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với 3000 chỗ ngồi gần như không còn chỗ trống khi concert bắt đầu. Phát hiện thú vị của MC Thúy Nga by Night về đêm nhạc tình nhân có “2 anh 4 chị” (chỉ 2 ca sĩ nam, 4 ca sĩ nữ) chẳng khác nào tình yêu lý tưởng là “một ông hai bà” khiến cả khán phòng lớn từ phút đầu tiên đã được gắn kết bằng những tràng pháo tay đồng thuận.

Những câu chuyện dí dỏm, những gương mặt quen, những sự kết đôi thân thuộc của Thúy Nga được tái hiện trên sân khấu thủ đô, nên với những fan trung thành của Thúy Nga by Night – “Đêm tình nhân” vừa quen vừa lạ. Quen vì đa số tiết mục không còn mới, nhưng lại lạ vì hát ở Hà Nội là lần đầu của rất nhiều nghệ sĩ trong đêm: Tóc Tiên lần đầu hát trên sân khấu thủ đô, Lam Anh, Như Loan lần đầu trở về quê hương. Và sự đầu tiên ấy ít nhiều khiến những câu chuyện quen trở nên hồi hộp. Ngay cả anh “Bầu” Bằng Kiều, dù đã trở về tới 5 lần, nhưng có lúc vẫn “hồi hộp tới mức không thở được” và quên tên ca khúc mình sáng tác, có lúc quên tiếp tục khi bài hát chuyển đến lời hai. Sự “lạ lẫm quen thuộc” bỗng trở thành nét đáng yêu của chương trình.

Tóc Tiên vẫn trung thành với phong cách sexy trên sân khấu Thúy Nga. 

Những bản hit “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Yêu thương mong manh” của Bằng Kiều – Minh Tuyết, “Lạc mất linh hồn”, “Mỗi khi gần em” của riêng Bằng Kiều, “Bouleverd”, “Về đây anh” của Như Loan,“Ngỡ”, “Phải chi em biết” của Lam Anh, “Angle” của Tóc Tiên – Mai Tiến Dũng đều được tái hiện lại trên sân khấu Hà Nội. Cách biên tập đan xen những màn biểu diễn đầy tâm trạng với những tiết mục trình diễn sôi động đáp ứng cả phần nghe, phần nhìn cho khán giả.

Phần “Hà Nội nhất” của “Đêm tình nhân” là khi Bằng Kiều hát những ca khúc hát riêng về Hà Nội, đây cũng được coi như một món quà không thể thiếu của người con đi xa. Khi hát “Em ơi Hà Nội phố”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, một lần nữa anh “Bầu” nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Không phải vì Bằng Kiều hát những ca khúc này hay hơn những bản hit đã thể hiện ở phần đầu chương trình, mà đơn giản, ở giây phút ấy khán giả và nghệ sĩ như tìm thấy một sự san sẻ, cùng cảm nhận sự ấm áp khi thở chung một bầu không khí mang tên Hà Nội.

Những màn kết đôi đẹp của Bằng Kiều với Minh Tuyết tiếp tục được tái hiện trên sân khấu “Đêm tình nhân”.

Phần vui nhất của “Đêm tình nhân” là những lần Bằng Kiều bị MC chất vấn về sự kết đôi trong âm nhạc, trong cuộc sống. Kỳ Duyên phát hiện ra anh “Bầu” lúc dời Hà Nội ra đi và lần trở về này vẫn là anh chàng độc thân. Chỉ khác, bây giờ anh chàng độc thân ấy được “bonus” thêm 3 cậu con trai. Kỳ Duyên còn “tố cáo” tuy độc thân nhưng anh “Bầu” đào hoa lắm, bởi sân khấu có 4 nữ ca sĩ, anh chọn song ca với tận 2 người. Vì bị “ép” nên Bằng Kiều phải tiết lộ lý do anh chọn Lam Anh và Minh Tuyết là người tình trên sân khấu bởi hai nữ ca sĩ “vừa size” với mình hơn. Còn Tóc Tiên, Như Loan anh không dám, bởi sợ mỗi khi tha thiết lời yêu mà phải “ngước mặt lên thì kỳ lắm”. Tuy vậy, sự kết đôi trong cuộc sống hiện tại của Bằng Kiều lại là một “chân dài”. Lúc này thì anh “Bầu” đành chấp nhận: “sân khấu và cuộc đời là hai lĩnh vực khác nhau”.


Phần vui nhất trong đêm nhạc là những màn đối đáp giữa MC Kỳ Duyên và các nghệ sĩ. Trong “Đêm tình nhân”, Bằng Kiều bị “bắt bí” nhiều nhất. 

“Đêm tình nhân” cũng được Bằng Kiều tranh thủ giới thiệu dự án mới ngoài âm nhạc của mình là điện ảnh. Bộ phim “Sơn đẹp trai” lần đầu anh tham gia làm diễn viên với đảm bảo chắc chắn của nhân vật chính: “không biết có hay không nhưng chắc chắn sẽ vui”.

Có thể nói, “Đêm tình nhân” tái hiện một phần không khí âm nhạc của Thuý Nga by night vốn quen thuộc với không ít khán giả yêu mến tiếng hát của các ca sĩ hải ngoại, nhưng cũng không vì vậy mà kém phần thú vị, bởi được gặp những nghệ sĩ mình yêu mến bằng xương bằng thịt trên sân khấu ở khoảng cách gần là điều không dễ gì lặp lại. Chưa kể, đến với concert đêm qua khán giả chắc hẳn đã có được những trận cười thoải mái khi nghe những nghệ sĩ mình yêu chia sẻ về cuộc sống, về âm nhạc. Còn với những người chờ đợi sự mới mẻ, “Đêm tình nhân” có thể chưa phải là sự lựa chọn hàng đầu.

Bài: Thục Khôi

Ảnh: Ban tổ chức


logo

>> Đọc thêm: VÌ đâu nhiều ca sĩ hải ngoại muốn về nước biểu diễn 

Thực hiện: depweb

12/10/2014, 09:55