– Anh nghĩ sao về thông điệp của Pond’s “Cảm ơn vẻ đẹp bạn” để nối dài những yêu thương, để 365 ngày đều là ngày của phụ nữ?
– Đúng là một tin sét đánh! (Cười). Đàn ông nói chung, Lê Hoàng nói riêng chỉ chịu đựng một ngày Phụ nữ trong năm, nghĩa là khoảng 60 lần trong đời, đã nhiều quá rồi, bây giờ còn thêm nữa thì làm sao… qua được! Theo tôi, thậm chí phụ nữ cũng chẳng nên cần cái ngày ấy. Một anh bồ đẹp trai, một bộ đầm mới, một bữa cơm sang trọng dưới ánh nến, một làn da sáng đẹp… chưa đủ hay sao?
– Anh có nghĩ rằng thông điệp trên là sự minh chứng cho chân lý từng được anh đưa ra trong bản tuyên ngôn ngày 8/3: “Thế giới này đang bị phụ nữ thao túng”?
– Phụ nữ không thao túng thế giới. Phụ nữ làm cho thế giới tự thao túng mình. Thế giới đột nhiên thích mịn màng, thích trắng sáng, thích mềm mại, thích êm dịu. Thế giới trở nên nữ tính một cách hồn nhiên và tự nguyện đến… nghẹn ngào.
– Có vẻ như câu đầu anh chỉ nói “cứng” vậy thôi, chứ câu sau là thấy trong tim anh, “yêu thương” hoàn toàn có thể “nối dài” đó chứ?
– Nếu như “một ngày” có thể “dài hơn thế kỷ” thì yêu thương có khả năng trở thành bất tận. Tôi không sợ yêu thương bất tận, mà sợ những ai sống trong bất tận vẫn không biết yêu kẻ khác. Người ta có thể bơi trong tình cảm và… chết đuối cũng trong tình cảm. Nhưng chết như vậy mới đáng làm sao! “Cái đẹp cứu chuộc thế giới”, nhưng yêu thương có thể làm cho thế giới… sáng lên – một thứ ánh sáng kỳ diệu từ bên trong bền bỉ và ấm áp.
– Anh nghĩ sao khi nhiều phụ nữ quả quyết rằng chiến dịch truyền tải thông điệp này là chắc thắng trước những đối thủ “hạng xoàng” mà chính anh từng thừa nhận là “tội nghiệp, thiếu đoàn kết và mất hết lý trí”?
– Nếu chỉ để chiến thắng đàn ông, phụ nữ không cần đoàn kết, không cần siết chặt đội ngũ, không cần phải tập hợp thành những nhóm có tổ chức. Phụ nữ chỉ cần đi giày cao gót, mặc váy ngắn, hoặc đi giày búp bê, mặc váy xòe. Hãy nhớ buộc tóc cho vểnh lên, uốn cho mi cong lên, hãy phớt nhẹ một lớp kem cho mặt có màu như ngọc trai, cổ có màu như thiên sứ, và đừng quên vẩy thêm vài giọt nước hoa nữa cho hương nhè nhẹ bay, sau đó mở cửa sổ nhìn ra đường là đủ để đàn ông tan tác và ngay lập tức bị cuốn đi như lá mùa thu. Nói tóm lại, đàn ông chưa bao giờ là đối thủ của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp.
– Anh từng đau khổ vì thế giới không có lấy một ngày dành riêng cho đàn ông. Vậy cuộc chiến giành giật 364 ngày còn lại theo anh có cam go?
– Chẳng có gì cam go. Xưa nay tất cả những gì phụ nữ muốn giật đều giật được, kể cả thân thể chúng tôi. Ngày xưa có những ông vua còn dâng cả ngai vàng hay cả vương quốc cho cô gái mình yêu, thì ngày nay khi không có thứ đó, đàn ông nộp gì chẳng được. Mà nhiệm vụ của phe chúng tôi không phải là giành giật mà là tôn trọng, yêu thương và chăm sóc phụ nữ mỗi ngày – vì họ luôn xứng đáng được như vậy.
– Anh có biết chính vì anh là “thủ phạm” đưa ra lời “tuyên ngôn” cho đàn ông đầy tính phản bội, phản phát triển và phản… đàn bà, nên chúng tôi mới chọn anh để trò chuyện?
– Vậy sao? Chết thật, tôi xin nhận hết tội lỗi của mình, xin phụ nữ tha cho tội chết nếu xét về tuổi tác, quá trình phấn đấu, quá trình cống hiến và quá trình biến đổi của tôi. Tôi nguyện từ nay sẽ đi đầu trong mọi phong trào tôn vinh phụ nữ để xứng đáng với sự tha thứ và quan tâm của những người phụ nữ mà tôi luôn kính trọng và yêu thương. Xin hết!
Cảm Ơn Vẻ Đẹp Bạn!
Hãy thử tưởng tưởng một ngày nào đó trên trái đất này thiếu vắng hình bóng phụ nữ. Có lẽ sẽ chẳng còn âm nhạc, thi ca hay hội họa? Ngay cả ông đạo diễn đanh đá Lê Hoàng cũng chẳng còn cảm hứng mà viết báo hay làm phim. Chàng ca sĩ điển trai Lê Hiếu không lẽ sẽ hát tình ca cho cả triệu… đàn ông nghe?
Vậy đó, phụ nữ mang vẻ đẹp điểm tô thế giới, khiến cả thế giới ngập tràn sắc màu với những “Làn da trắng, làn môi cong, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách” (Lê Hoàng). Thế mà suốt 365 ngày, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những ngày mà cửa hàng hoa tấp nập, shop quà tặng bán chạy (thường là những ngày phụ nữ “e hèm” nhắc nhở?), những lời ngọt ngào được trao gửi và những cử chỉ yêu thương được bày tỏ (thường khi đàn ông mắc lỗi?) mà thôi…
Đó cũng chính là lý do mà Pond’s khởi xướng một chiến dịch đầy ý nghĩa “Cảm ơn vẻ đẹp bạn” nhằm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ suốt 365 ngày. Hưởng ứng thông điệp này của Pond’s, Đẹp đã tổ chức một chuyên đề đặc biệt như một món quà dành tặng triệu triệu phụ nữ Đẹp, với tiếng nói của đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Lê Hiếu và những người đàn ông mà Đẹp gặp trên đường.
Nếu bạn là đàn ông – mang trong mình trái tim luôn chan chứa tình cảm không dễ nói bằng lời với người mẹ đáng kính, người vợ đảm đang, người yêu bé nhỏ – bạn hãy trở thành một phần trong chiến dịch này. Hãy cảm ơn người phụ nữ yêu thương của mình và nhân rộng hơn nữa tình cảm ấy, tinh thần ấy, để những người phụ nữ quanh chúng ta luôn luôn hạnh phúc mỗi ngày.
Còn nếu là phụ nữ, bạn xứng đáng được yêu thương, nâng niu. Có thể đàn ông yêu đấy, thương đấy, quan tâm đấy nhưng cũng… giấu nhẹm trong lòng. Vậy, còn chờ gì nữa, bạn hãy lên tiếng động viên những người đàn ông thể hiện tình cảm của mình. Bạn được quyền mà!
Thực hiện: TA
Ảnh: Gem Visual
Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!