“Dàn xếp khác với giấu kết quả!” - Tạp chí Đẹp

“Dàn xếp khác với giấu kết quả!”

Review

Chào mừng anh trở lại với chiếc ghế nóng của Bước nhảy hoàn vũ (BNHV)! Vẻ như hơi bất thường cho vị trí Giám khảo thứ 4 nhỉ? 

Ờ, tại kỳ này tôi “ăn gian” đó, chứ lẽ ra chỗ của tôi, như đã hứa với BTC, là đêm đầu và đêm cuối của cuộc thi! Nhưng ngặt nỗi hôm đó trùng vào lịch sản xuất bộ phim mới của tôi nên đành phải đảo lên…

– Anh có nghĩ trong tràng pháo tay chào mừng anh trở lại sẽ thiếu đi tiếng vỗ tay của… MC Tuấn Tú, người vừa bị anh “xoa đầu” tuần trước?

 – Thấp như tôi thì “xoa đầu” được ai, không bị người ta “xoa đầu” là may đấy.  Nhưng kể cả Tuấn Tú không vỗ tay thì cũng không sao hết! Tôi quen rồi! Chẳng phải BNHV kỳ trước, Ngô Thanh Vân còn ức tôi muốn chết sao?

Nhưng lần trước khác, lần này khác! Tôi tưởng giám khảo thứ 4 là chiếc ghế dành cho… “luật sư bào chữa” cơ mà nhỉ?

– Nhưng muốn bênh người ta thì cũng phải có cách, đâu nhất thiết phải khen thì mới là bênh! Bênh mà làm người ta bị ghét thêm thì bênh làm gì!

– Ý anh là “thương cho roi cho vọt”?

– “Roi” ở đây, đôi khi không phải là điểm tốt mà lại chính là điểm kém. Như tuần trước, tôi cho Minh Hằng điểm 8, đó là tốt cho Minh Hằng, dù kể ra cũng hơi nặng tay so với những gì cô ấy đã làm được. Nhưng nếu như bữa đó tôi cho Hằng điểm cao thì thứ nhất là Hằng đóng phim của tôi, nên nó cũng hơi kỳ; thứ hai là sau tai nạn vừa vướng phải, Hằng mà được điểm cao thì chỉ tổ càng khiến cho khán giả ghét cô ấy thêm. Thế nên, tốt nhất là xơi điểm xấu cho lành!

– Gặp phải vài “người cầm roi” như anh, coi như Minh Hằng không có cửa ở BNHV!

– “Có cửa” hay không còn tùy vào cá tính của người đó! Ai chứ Ngô Thanh Vân thì càng chê, cô ấy càng “hiếu chiến” và… chắc thắng! Thế nên hồi đó, dù gần như là đã nhìn thấy “quán quân” ngay từ đầu nhưng nhiều lúc, tụi tôi vẫn phải…lờ đi! Vì thứ nhất, Đoan Trang cũng đáng được cổ vũ, khi ở ngay vị trí sát sườn sượt. Thứ hai, là một khi Đoan Trang có cơ hội, thì những người còn lại cũng nghĩ rằng họ có thể cũng có cơ hội. Tin tôi đi, đôi khi, thiếu công bằng cũng là một cách để tạo ra sự công bằng vậy! Thứ ba, như đã nói, ai chứ Ngô Thanh Vân thì chắc chắn càng tức chí càng bấm chí! Thứ tư, không có gì chán bằng một game show mà để khán giả nhìn thấy trước kết quả!

– Vậy hóa ra chuyện “dàn xếp kết quả” tại các game show như lâu nay người ta vẫn đồn đoán là không oan?

– Dàn xếp kết quả, nó khác với giấu kết quả! Vì một cái là “thủ đoạn”, một cái là “thủ pháp”. Thủ pháp đó, một khi anh làm đạo diễn thì anh phải biết, phải hơn được người ta ở chỗ đó. Cũng giống như khi anh làm phim thì anh phải biết giấu cái kết phim đi vậy! Vấn đề không phải là tốt cho tôi hay cho anh, mà là tốt cho show! Tôi nghĩ, BNHV, hay bất kỳ một game show nào từng chịu trả tiền cho tôi, hẳn đều vì họ cần ở tôi điều đó.

– Từng sớm nhìn thấy Ngô Thanh Vân cho ngôi vị quán quân năm trước, vậy lần này anh nhìn thấy ai?

– Về vũ đạo thì tôi vẫn thấy Minh Hằng khá nhất! Nhưng tôi cũng thích Huỳnh Đông ở cái cách anh đi thi mà giống như đi chơi, thoải mái và tự nhiên hết sức! Nhưng nốt tuần này là Dũng Khùng xa BNHV rồi, có ngồi đấy nữa đâu mà nhìn thấy!

– Chắc “Chân dài hành động” ngáng đường anh rồi. Mà cái vụ “chân dài chân ngắn” này anh đã “hứa thật nhiều” và “thất hứa cũng thật nhiều” đó nhé!

– À ờ… thì mùng 10/5 tới là bấm máy rồi đây, trễ mất… gần hai năm! Tại phim này là phim hành động, lại quay bằng công nghệ 3D, toàn những món tốn tiền, nên để đỡ tốn tiền thì phải tốn công vậy!

Tốn công mà còn bày đặt ngồi ghế giám khảo chi vậy? Bộ anh không biết nghề này ở ta bão hòa rồi sao?

– Thì tại phim vẫn chưa quay mà, nên đại thể là mình cũng vẫn đang trong giai đoạn “nhàn cư vi bất… tiện”! Bão hòa hay không, tôi nghĩ cũng còn tùy show, tùy người. Thế nên mới cần phải chọn! Chứ nếu như tôi mà tham, thì khán giả truyền hình còn phải “chịu đựng” tôi mệt hơn nhiều!

– Lạ là Thanh Hằng tới giờ vẫn chưa thi BNHV nhỉ? Vụ này nghi là có anh can dự lắm!

– Đúng, chính hắn và đồng bọn! Quả là BNHV năm nay lẽ ra đã có Thanh Hằng nếu như cô ấy không vướng vụ “Chân dài hành động” của tôi.

– Tội của anh không nhỏ chút nào!

– Công hay tội thì về sau xem phim sẽ biết!

Mời bạn cùng nhâm nhi café sáng với những khách mời của ĐOL vào mỗi sáng thứ 2 và thứ 6

Không chỉ có “café”, bạn sẽ bắt đầu ngày mới với những điều thú vị qua góc nhìn và lăng kính của họ về những vấn đề, câu chuyện đang được dư luận quan tâm. Một ly café đậm đà, một điệu nhạc hay và một người trò chuyện thông minh không phải là những điều thú vị để bắt đầu một ngày mới sao!

Thực hiện: depweb

06/04/2012, 08:42