Tự tin, kết nối và sức mạnh nội tại, đó là tinh thần mà HardWear by Tiffany mang theo từ năm 1952, khi còn là một phát kiến của ngành kim hoàn giữa lòng New York. Tiếp nối dòng chảy đó, câu chuyện của Tiffany & Co. được kể lại bởi các cá tính Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Anh Tú Atus, Diệu Nhi và Đông Nhi.

Khởi nguồn từ thiết kế trang sức với những mắt xích đan cài đặc trưng, từ năm 1962, Tiffany & Co. đã khắc ghi dấu ấn trong lịch sử kim hoàn Mỹ với bộ sưu tập HardWear by Tiffany. Qua thời gian, những mắt xích đó không ngừng được nối dài, trượt qua các thập kỷ, biến chuyển trong nhiều hình hài, chạm đến những câu chuyện và bối cảnh khác nhau. Thế nhưng, ở điểm giao nhau, chúng vẫn cùng cộng hưởng một tinh thần bản lĩnh, tự tin và khả năng kết nối bền bỉ. Trong dòng chảy đó, câu chuyện của các nghệ sĩ Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Đông Nhi hay cặp đôi Anh Tú Atus – Diệu Nhi dường như tìm thấy sự đồng điệu.





Hành trình họ theo đuổi và khẳng định bản sắc riêng, nuôi dưỡng giấc mơ nghệ thuật, cũng chính là cách mỗi “mắt xích” được hình thành và tiếp nối, cũng giống như Tiffany & Co. vẫn bền bỉ kiến tạo và bồi đắp cảm hứng về sức mạnh nội tại qua từng thập niên. Có thể nói, sự hiện diện của các nghệ sĩ Việt trong chiến dịch không chỉ là những “mắt xích” sáng tạo mới, mà còn khẳng định sự giao thoa giữa bản sắc địa phương và di sản chế tác vượt thời gian của Tiffany & Co. Ở đó, lăng kính đương đại về tình yêu được khai mở để vẻ đẹp, tay nghề thủ công và tinh thần độc lập cùng hội tụ.