Hôn lễ của hậu duệ nhà Givenchy và Jung Da Hye trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế, không chỉ vì danh tiếng của cặp đôi mà còn bởi sự xa hoa và tinh tế. Sự kiện được truyền thông Pháp ca ngợi là “đám cưới thượng lưu đẹp nhất năm”, bởi đó là sự giao hòa giữa vẻ cổ điển, tinh thần hiện đại và nét thanh lịch Paris.

Chuyện tình của Jung Da Hye và Sean Taffin de Givenchy bắt đầu tại Đại học McGill ở Montreal (Canada) vào năm 2018. Họ gặp nhau ở sự kiện chào đón tân sinh viên, rồi tình cờ kết nối qua một buổi tiệc nhỏ. 7 năm sau, tình yêu nơi giảng đường kết trái bằng một đám cưới ngập tràn hạnh phúc. Tháng 2/2024, cặp đôi đính hôn tại New York. Jung Da Hye đã diện một chiếc đầm trắng mua ở khu SoHo (New York), phối cùng túi mini Kenny của Givenchy, như một cách thể hiện sự trân trọng với gia đình chồng.

Với Jung Da Hye và Sean Taffin de Givenchy, New York mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Bởi nó là giao điểm của những dòng chảy văn hóa đã hình thành nên họ. Jung Da Hye sinh ra tại Seoul (Hàn Quốc), trưởng thành ở Hoa Kỳ và Canada. Trong khi chú rể lớn lên tại Pháp, nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người mẹ Suzi de Givenchy, người gốc Hồng Kông và từng sống tại New York.

Chiếc nhẫn lấp lánh Sean trao cho Jung Da Hye không chỉ kết nối hai trái tim, mà còn nối dài câu chuyện của một di sản. Cả nhẫn đính hôn và nhẫn cưới đều đến từ Taffin, thương hiệu trang sức thủ công do James de Givenchy (chú của Sean) sáng lập. Trên nền gốm xanh lam nhạt, viên kim cương hình quả lê tỏa sáng tinh xảo và thanh thuần, phản chiếu gu thẩm mỹ tinh tế của đôi uyên ương. Da Hye nói rằng: “Chiếc nhẫn đầu tiên Sean tặng tôi cũng là một Taffin gốm xanh, vì vậy sắc màu ấy trở thành sợi dây kết nối đặc biệt giữa chúng tôi”.


Trên trang cá nhân, Jung Da Hye tiết lộ khung cảnh đám cưới trong mơ của cô là “chủ nghĩa cổ điển vượt thời gian pha chút thanh lịch Paris”. Cô đã miệt mài dành nhiều tuần hoàn thiện hơn 100 bản phác thảo ý tưởng, ghi lại từng hình ảnh, tông màu và không khí cho ngày trọng đại.

Bữa tối mở màn đầu tiên được tổ chức tại nhà hàng Michelin La Fontaine Gaillon giữa lòng Paris (Pháp). Jung Da Hye chọn thiết kế đầm satin của Victoria Beckham, phom dáng suông hiện đại với dây đan chéo đen tương phản. Nàng dâu khoác ngoài áo khoác màu ngà của thương hiệu Hàn Quốc Kim Hae Kim, điểm xuyết chi tiết ngọc trai nữ tính mang hơi thở cổ điển mà cô đặc biệt yêu thích.

Buổi lễ chính của Jung Da Hye và Sean Taffin de Givenchy diễn ra tại nhà thờ Basilique Sainte-Clotilde, công trình lịch sử gắn liền với đức tin Công giáo và di sản gia tộc Givenchy. Sean giải thích: “Da Hye và tôi đều được nuôi dưỡng theo đạo Công giáo, vì vậy chúng tôi biết rằng chúng tôi muốn tổ chức một buổi lễ trang trọng. Nhà thờ Basilique Sainte-Clotilde nằm ngay quận nơi gia đình tôi sinh sống, đã ghi dấu nhiều khoảnh khắc quan trọng trong đời chúng tôi”.

Nhớ về ngày trọng đại, Jung Da Hye không giấu nổi sự xúc động: “Khi bước vào lễ đường bên cạnh bố, tôi có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu của mọi người dành cho chúng tôi, nhìn thấy những người thân đã dìu dắt và định hình tôi hôm nay. Dù Sean và tôi đã đính hôn từ một năm rưỡi trước đó, nhưng việc trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè càng thắt chặt mối quan hệ của chúng tôi. Và khoảnh khắc bước ra ngoài để tung cánh hoa thật sự như một giấc mơ”!

Cô dâu Jung Da Hye xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm lụa may đo riêng, kết hợp áo choàng tay bồng đầy kiêu kỳ. Chiếc đầm vừa mang nét cổ điển vượt thời gian, vừa nổi bật nhờ mạng che mặt dài kiểu nhà thờ và áo choàng taffeta, tạo nên một thiết kế độc bản cho cô dâu. Đây là tác phẩm của Andrew Kwon, nhà thiết kế người Mỹ gốc Hàn mà Jung Da Hye chọn sau khi tham khảo hơn 10 tiệm đồ cưới tại Manhattan. Trong suốt 18 tháng để hoàn thiện thiết kế, đội ngũ của Kwon đã thử hàng chục tấm taffeta trắng để tìm ra sắc độ hoàn hảo, đồng thời dành hàng giờ chăm chút cho kết cấu và từng đường may.

Trong bài phát biểu tại lễ cưới, Sean xúc động nói rằng hạnh phúc lớn nhất của anh không chỉ sánh bước vào lễ đường với người mình yêu, mà còn chứng kiến sự hòa quyện tự nhiên của hai nền văn hóa khi Jung Da Hye bước vào đời anh. Sự kiện này được xem như biểu tượng của giao thoa văn hóa trong thời trang hiện đại, đánh dấu một chương mới cho câu chuyện tình yêu của họ, đồng thời tiếp nối và tạo nên nhịp đập mới cho di sản lâu đời của gia tộc.
