Cặp đôi Miles and Mya đã khiến đám cưới của họ trở thành một kỷ niệm đặc biệt, không chỉ với bản thân họ mà với mọi khách mời.
Một đám cưới kéo dài 3 ngày, bao gồm chuyến cắm trại tại Farm & Wilderness Summer Camp (trang trại và trại hè) tại Vermont – nơi chú rể Miles đã có mặt khi còn là một cậu bé. Trong 3 ngày đó, mọi người sẽ cùng đi bộ, bơi lội, nhảy múa, đốt lửa trại, thưởng thức âm nhạc. Họ được sống trong bầu không khí thân mật, ấm áp của tình bạn và tình thân, nơi mọi người sẽ thực sự trò chuyện, ôm, nắm tay và nhìn vào mắt nhau chứ không phải vào chiếc điện thoại, máy tính bảng hay laptop.
Bởi, luật của đám cưới là: Không – cắm – điện.
Những hình ảnh về đám cưới được thực hiện bởi Erica Camille, blogger du lịch và nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, đặc biệt là các đám cưới LGBT. Erica Camille cho biết đây là một trong những đám cưới lạ lùng nhất mà anh chứng kiến.
.jpg)
Các khách mời đi bộ đến nơi làm lễ cưới
.jpg)
Cô dâu và chú rể trong trang phục giản dị, nắm tay nhau đến “lễ đường”
.jpg)
Hôn lễ được tổ chức ngoài trời, với sự tham dự của bạn bè và người thân
.jpg)
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất
.jpg)
Miles và Mya trao nhẫn
.jpg)
Họ đã tổ chức thành công một đám cưới với ý tưởng độc đáo
.jpg)
.jpg)
Những món ăn đơn giản mang phong cách dã ngoại
.jpg)
Không còn smartphone, các khách mời vui vẻ trò chuyện với nhau
.jpg)
Cùng khiêu vũ theo nhạc
.jpg)
Chuyến “cắm trại” với đầy đủ các trò chơi vận động
.jpg)
Hóa ra “sống sót” với 3 ngày không có ổ cắm điện cũng chẳng khó khăn gì
.jpg)
Hai “chủ mưu” đương nhiên là vô cùng hạnh phúc
.jpg)
Cô dâu và chú rể hẳn phải tự hào vì ý tưởng cưới tuyệt vời này
Đoàn Tâm
Biên dịch từ refinery29
Ảnh: Erica Camille