"Đại úy Marvel" Brie Larson: "Tôi quá hướng nội cho một vai diễn siêu anh hùng" - Tạp chí Đẹp

“Đại úy Marvel” Brie Larson: “Tôi quá hướng nội cho một vai diễn siêu anh hùng”

Review

Gặp gỡ phóng viên tại một phòng tập nhảy, khi bản thân đang xoay tròn trên mũi giày dưới sự hướng dẫn của vũ sư người Nhật Bản, Brie Larson chẳng có vẻ gì giống với một trong những minh tinh trẻ tài năng nhất Hollywood hiện nay. Dù vậy, nhìn cái cách cô ngẩng cao đầu đầy tự tin, nhấc gót lướt trên sàn trong những giai điệu jazz, không ai có thể nghi ngờ về sự tự tin của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này.

Sau giờ tập luyện, cô mặc lên người chiếc áo trùm đầu rộng, đi thẳng tới quán ăn và gọi một chiếc pizza mà chẳng bị ai nhận ra. Sự thoải mái này chắc chắn sẽ không còn kéo dài lâu, khi bộ phim bom tấn “Captain Marvel” mà cô đóng chính sắp ra rạp chỉ trong 2 tuần lễ nữa.

splash_larson2-thr_2019
Brie Larson trong vai Captain Marvel – nữ siêu anh hùng đầu tiên có phim riêng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Từng bật khóc khi xem “Wonder Woman”

Captain Marvel” là bộ phim thứ 21 của vũ trụ điện ảnh Marvel, cũng là phim đầu tiên xoay quanh nhân vật chính là nữ. Nhân vật mà Brie Larson thủ vai mang tên Carol Danvers. Cô vốn là một nữ phi công trái đất, sau khi gặp một tai nạn thì nhận được siêu năng lực của chủng loài ngoài hành tinh Kree. Kể từ đó, cô gia nhập binh đoàn tinh nhuệ của hành tinh này, đồng thời trở lại Trái Đất nhằm ngăn chặn âm mưu xâm lăng của tộc người Skrull biết biến hình giả dạng.

Theo tiết lộ của chính Brie Larson, hãng Marvel bắt đầu đánh tiếng khi cô đang trong quá trình vận động tranh giải Oscar năm 2016. Lúc mới nghe về dự án này, nữ diễn viên sinh năm 1989 thú nhận cô cảm thấy khá băn khoăn. “Tôi thậm chí còn không muốn gặp họ” – Brie nhớ lại – “Tôi cảm thấy nếu như nhận lời, những gì đi kèm vai diễn này là điều tôi khó lòng gánh vác. Tôi quá hướng nội. Tôi sẽ gục ngã mất. Nhưng rồi họ nói kỹ hơn cho tôi về bộ phim, và tôi chợt nhận ra, nó là tổng hợp của rất nhiều thứ tôi hằng mong ước khi còn bé”.

“Captain Marvel” đứng trước áp lực phải thành công và gây được tiếng vang hơn “Wonder Woman”.

Vào mùa hè năm 2017, khi Brie Larson đã chính thức nhận vai, nhưng “Captain Marvel” còn chưa khai máy, một sự việc khác đã diễn ra và càng khẳng định lựa chọn của cô là đúng. Đó là thành công vang dội của bom tấn “Wonder Woman” do hãng phim DC, đối thủ của Marvel, thực hiện. Là một trong những khán giả đi xem bom tấn này, Brie Larson chia sẻ cô đã bật khóc khi chứng kiến Wonder Woman trên màn ảnh rộng: “Ban đầu, tôi còn không biết tại sao mình xúc động đến vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, khi còn nhỏ, tôi luôn muốn khám phá, muốn thoải mái đùa nghịch trong đất cát, muốn tìm tòi hiểu biết. Nhưng tôi đã không được làm vậy, và khi xem ‘Wonder Woman’, tôi mới nhận ra mình đã mất mát nhiều đến mức nào”.

Luôn bị nghi ngờ về năng lực trong mọi hoàn cảnh

Để chuẩn bị cho vai diễn Captain Marvel, Brie Larson đã phải lao vào quá trình khổ luyện để có dáng vóc và sức lực phù hợp với nhân vật. Quá trình này bao gồm 4 giờ tập thể hình nghiêm ngặt, nặng đô tới mức Brie từng bị bắt phải nhấc tạ 100kg, nâng hông tạ 180kg, và đẩy một chiếc ô tô địa hình 2 tấn lên đồi. Cô tâm sự, đã có nhiều lần cô mỏi mệt đến phát khóc, nhưng những bài tập nặng vẫn không khiến cô khó chịu bằng lời đàm tiếu của bạn tập cùng phòng.  Brie kể lại: “Nhiều anh chàng luôn vây quanh tôi và nói “ ‘Trời ạ, đến tôi còn không nhấc nặng được như vậy’, và tôi chỉ biết đáp lại: ‘À thì, anh đâu phải người có thể lực mạnh nhất thế giới đâu?’ ”.

thr_brie_larson_03_0935_final-embed_2019_thr

Cũng theo lời Brie, cô đã bị nam giới nghi ngờ khả năng trong mọi hoàn cảnh, nhưng nhiều nhất vẫn là trong chính công việc của cô: diễn xuất. “Lúc nào cũng vậy, khi một phim hành động xoay quanh nhân vật nữ ra mắt, ai cũng nhao nhao đặt câu hỏi: liệu phim có thành công không? Nó có thu hút được khán giả không? Tôi thấy điều đó thật lố bịch. Các nữ minh tinh đã lôi kéo khán giả ra rạp từ thời phim câm, buổi bình minh ngành điện ảnh rồi. Họ có công trong mọi trào lưu, chỉ là khi trào lưu đó bắt đầu thịnh hành thì công lao của phụ nữ bị quên bẵng”.

Không ngừng đấu tranh cho phong trào nữ quyền tại Hollywood

Năm 2015, Brie Larson vụt sáng trở thành sao nhờ “Room” – một bộ phim tâm lý xã hội xoay quanh nạn  xâm hại tình dục phụ nữ. Nhờ vai diễn người mẹ trẻ bị bắt nhốt và cưỡng hiếp, Brie đã xuất sắc giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar danh giá một năm sau. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên cũng không thể ngờ rằng, chủ đề bộ phim năm ấy lại trở thành mục đích đấu tranh dai dẳng của cô suốt những năm sau đó.

Rm_D19_GK_0046.RW2
Vai diễn người mẹ bị xâm hại tình dục trong “Room” giúp Brie Larson vượt lên trên mọi ứng cử viên năm đó và giành tượng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vào năm 2017, toàn kinh đô điện ảnh chấn động khi 100 nữ diễn viên lớn nhỏ đồng loạt lên tiếng tố cáo các đối tượng xâm hại tình dục trong ngành. Brie Larson cho biết, ngay trong tuần đầu tiên vụ việc nổ ra, cô và các nữ đồng nghiệp đã không ngừng trao đổi qua điện thoại. Mọi vấn đề từ chênh lệch thù lao, sự đụng chạm quá đà trên trường quay đều được họ đem ra bàn luận. “Tôi kể với họ rằng gã phụ trách âm thanh từng cố tình thọc tay vào áo ngực khi gắn mic cho tôi. Chẳng ngạc nhiên khi tất cả đều nói họ từng trải qua chuyện như vậy”. Brie tâm sự, giờ đây cô luôn tự gắn mic vào áo cho mình trước khi vào cảnh quay, và đã không ngừng đem lời khuyên này nói cho các đồng nghiệp nữ mỗi khi có dịp. Đối với nữ diễn viên mà nói, không cần những câu chuyện gây chấn động, mà một hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ tạo ra thay đổi lớn.

Tôi dành một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để nghiên cứu các hoạt động, vấn đề nữ quyền trong phong trào Time’s Up,” – Brie Larson tiết lộ – “Tất nhiên, bình đẳng giới ở mọi khía cạnh vẫn là một đích đến xa vời. Nhưng mỗi tuần tôi đều nhận được những lá thư, email, lời lẽ trong đó cho tôi thấy hành động của mình vẫn có tác dụng”.

Một trong những thành tích lớn nhất của cô chính là hưởng ứng phong trào “4%” thuộc khuôn khổ Time’s Up. Đây là phong trào yêu cầu các hãng sản xuất ở Hollywood tung ra ít nhất một dự án có đạo diễn nữ trong vòng 18 tháng. Để hưởng ứng nó, Brie đã không ngần ngại gõ cửa phòng CEO hãng Disney khổng lồ – Bob Iger, và rất hoan hỉ khi ông này đồng ý dành không chỉ 4, mà tận 40% các dự án tương lai của công ty cho những nữ đạo diễn.

thr_brie_larson_04_1111_final_new-embed_2019_thr
Brie Larson là 1 trong những ngọn cờ đầu của phong trào đòi lại bình quyền cho nữ giới tại Hollywood.

Tôi cảm thấy, hiện nay chúng ta không nên chỉ lên tiếng, mà còn phải đập bàn và quát: ‘Nghe tôi nói đây’ nếu mong muốn sự thay đổi thật sự” – Brie Larson bày tỏ. “Captain Marvel” – bộ phim do Brie đóng chính, được đồng đạo diễn bởi một người phụ nữ (Anna Boden), và ra mắt đúng vào dịp 8/3 chính là tuyên ngôn lớn nhất của cô về nữ quyền từ trước tới nay. Dù ngoài đời, nữ diễn viên không thể bay lượn, diệt trừ kẻ ác đội lốt người như trong phim, nhưng những nỗ lực, tuyên ngôn của cô vẫn đã và đang thay đổi thế giới, từng chút một.

Thực hiện: depweb

02/03/2019, 07:00