Cuộc tình đã vỡ & tật xấu của trái tim

Mới đây có một sự việc xảy ra buộc tôi phải nhìn lại cách ứng xử của mình với người yêu cũ. Chúng tôi đã chia tay. Cả tôi và chàng giờ xem nhau như hai người bạn tri kỉ và không có mong muốn sở hữu nhau. Mọi chuyện yên ả đến một ngày chàng có người yêu mới, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và hấp dẫn.

cuoc-tinh-tan-vo-1

Tôi, lẽ ra, sẽ không quan tâm nếu không nhận được lời đề nghị kết bạn từ cô gái đó trên mạng xã hội. Tôi tò mò vào xem thì thấy hình đại diện là cô cùng chàng người yêu cũ của tôi ôm nhau hạnh phúc, cùng với đó là rất nhiều hình ảnh nồng nàn của cả hai. Cô có vẻ rất tự hào về tình yêu này. Còn tôi không có ý định tìm hiểu sâu hơn về tình mới của người yêu cũ, nên tôi từ chối lời đề nghị kết bạn đó.

Ngược lại, cô nàng vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của tôi bằng hàng loạt những tương tác khác trên mạng xã hội, để lại lời nhắn, dấu “like” hay lời bình luận. Thấy khó hiểu nên tôi quyết định nhắn cho chàng: “Có vẻ người yêu của anh đang cố nói chuyện với em.” Chàng, sau một thoáng hốt hoảng, đã thừa nhận rằng đó là một cô nàng rất ghen. Khi nhìn thấy danh thiếp của tôi ở nhà chàng, cô vội lên mạng lùng sục thông tin về tôi. Một vài manh mối, không may, đưa cô trở về quá khứ, cái ngày cô chưa xuất hiện, ngày chàng còn là của tôi. Thế cũng đủ để cô lo lắng, hoang mang, giận dỗi, bất an, suy diễn, tức tối, tự ti… Cô ghen với những kỷ niệm chúng tôi từng có, với khoảng trời xanh nơi chúng tôi từng đến cùng nhau. Cô ghen với cả những đồ vật của tôi hiện vẫn còn trong căn hộ của chàng. Cô lo lắng khi biết tôi vẫn hiện diện đâu đó trong cuộc sống của chàng, dù là ở một dạng thức khác.

Còn tôi, tôi có ghen với cô không? Thôi được, có lẽ tôi cũng nên thú nhận là mình cũng chạnh lòng. Thi thoảng, tôi thấy tim mình thắt lại khi nghĩ về những điều lẽ ra đã khác. Nếu thay đổi một vài chi tiết nào đó trong quá khứ, hẳn giờ đây, chàng vẫn còn ở đây và cô gái kia sẽ ở một chân trời nào đó. Và tôi, có lẽ, cũng không phải vô cớ ghen ngược lại với cô, như bây giờ.

cuoc-tinh-tan-vo-2
Ghen tuông là tật xấu của trái tim hẹp hòi, nó là nỗi sợ hãi của con người: sợ mất điều mình (cho rằng) đang nắm giữ. Cô nghĩ rằng, cô đang nắm giữ tình yêu của chàng và không muốn mất nó. Còn tôi, tôi nắm giữ sự đồng cảm của chàng và cũng không muốn nó nhạt phai. Một trong những ảo tưởng sai lầm nhất của con người là tham vọng sở hữu trái tim của người khác, dù biết đó là điều không thể. Vậy nên, khi ghen tuông đã xuất hiện trong tâm trí, nó sẽ khiến cho trái tim ta đau đớn.

Dù sao, tôi vẫn không có ý định kết bạn với người yêu mới của chàng. Tôi không nghĩ điều đó cần thiết cho cả ba, ít ra là ở thời điểm này, khi cơn ghen vẫn âm thầm len lỏi trong suy nghĩ của chúng tôi. Tôi nhắn cho chàng, bằng tất cả sự thấu hiểu, rằng chúng tôi đã bước qua một cuộc tình đổ vỡ, điều còn lại chỉ là những dư âm, đừng để nó biến thành một quả bom nổ chậm phá vỡ những điều quý giá của hiện tại. Hãy chắc chắn rằng ta không có lỗi với người đến sau. Ghen tuông rõ ràng là dấu hiệu của niềm tin đang bị lung lay. Chàng và cô gái của chàng làm gì để giữ vững niềm tin là chuyện của họ.

Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Dù sao, khi viết ra những dòng này, khi thấu cảm những cung bậc của cơn ghen và cách vượt qua chúng, tôi có cảm giác như một gánh nặng đã được cất đi.


From the same category