Cơn sốt thầm lặng mang tên “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi”

Với câu chuyện chữa lành về hành trình theo đuổi ước mơ cùng phần âm nhạc giàu cảm xúc, bộ phim “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” không chỉ chinh phục khán giả để tạo nên hiệu ứng truyền miệng tốt, mà còn được xem như một bước tiến mới cho dòng phim âm nhạc Việt Nam.  

Bước tiến mới của dòng phim âm nhạc Việt

Khởi chiếu từ ngày 27/2 ở vị trí Top 4 phòng vé, bộ phim “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng khi lội ngược dòng lên Top 2 chỉ sau 3 ngày công chiếu, đạt 12 tỷ đồng doanh thu với tỷ lệ lấp đầy hơn 55%. Phim đồng thời thiết lập kỷ lục phim âm nhạc có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Tính đến ngày 2/3, bộ phim tiếp tục ghi nhận 1.200 suất chiếu, lớn hơn gấp 3 lần so với số suất chiếu ngày đầu tiên. Bằng thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Chung Chí Công cho thấy sức hút bền bỉ và tiềm năng trụ rạp dài hơi trong mùa phim Tết năm nay.

“Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả nhờ câu chuyện giàu cảm xúc, phần âm nhạc chỉn chu cùng những đại cảnh được đầu tư công phu.

Song song đó, “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” còn “gây bão” mạng xã hội khi vươn lên Top 1 lượt tương tác chủ đề phim ảnh trong ngày 1/3 với gần 500.000 lượt theo thống kê từ Social Trend. Phát huy lợi thế âm nhạc, các ca khúc và trích đoạn âm thanh của phim cũng nhanh chóng bùng nổ trên nhiều nền tảng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ độ nhận diện và sức nóng của tác phẩm đến đông đảo khán giả.

“Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” là phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm – gia đình kết hợp yếu tố âm nhạc, với tổng cộng 14 ca khúc: 10 sáng tác mới viết riêng cho phim và 4 bài hát được mua bản quyền.

Đạo diễn Chung Chí Công bày tỏ anh thực hiện bộ phim này như một lời cổ vũ dành cho những người mẹ hãy tiếp tục ước mơ khi đã có con và cho cả những người đã trưởng thành đang gánh trên vai trách nhiệm với một ai đó, có thể là cha mẹ khi tuổi cao sức yếu, là con cái, hay một người em mình phải lo cho ăn học. Theo anh, dù cuộc sống có cuốn chúng ta vào vòng xoáy trách nhiệm thì cũng đừng quên ước mơ của mình. “Hãy nói ước mơ đó ra với bạn bè, với những người tin tưởng mình. Một mình chúng ta sẽ rất khó làm được mà sẽ cần những người xung quanh đến giúp mình”, anh nhấn mạnh.

YouTube video

Đại cảnh one-shot dài hơn 2 phút

Đại cảnh mở màn kết hợp giữa vũ đạo và âm nhạc trong ca khúc nhạc phim “A Little Dream of Me” được ghi hình trong một cú one-shot liền mạch kéo dài hơn 2 phút, tạo nên cảm giác choáng ngợp và phác họa trọn vẹn thế giới mộng mơ của các nhân vật. Phân đoạn này đã tạo hiệu ứng lan truyền nhờ giai điệu sôi động, bắt tai cùng màn trình diễn đầy năng lượng của bộ đôi Công Dương – Nguyễn Lâm Thảo Tâm cùng hơn 80 vũ công, góp phần định hình màu sắc trẻ trung và “tham vọng” của đạo diễn ngay từ những phút đầu tiên. Với tính chất vũ đạo xuyên suốt cùng sự tham gia của đông đảo vũ công, phân đoạn này đã được ghi hình tới 12 lần để đạt độ chính xác trong từng bước di chuyển và động tác, nhằm tạo nên những khung hình mãn nhãn nhất có thể.

Phần nhảy đôi ăn ý giữa Công Dương và Nguyễn Lâm Thảo Tâm được biên đạo bởi cặp đôi Andy Cường – Mea Minh Anh.

Đạo diễn Chung Chí Công cho biết dự án này khác với cách làm phim đầy bản năng ở tác phẩm đầu tay “Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi” (2019). Ở bộ phim đầu tiên, anh chỉ chọn ca khúc đơn thuần vì “thấy hay” rồi ghép vào các phân đoạn một cách khá “ngây thơ” và ngẫu hứng. Lần trở lại này là một hành trình hoàn toàn khác. Suốt 7 năm, anh cùng cộng sự Phạm Hải Âu miệt mài nghiên cứu cấu trúc, ngôn ngữ của các bộ phim âm nhạc trên thế giới, nhằm tìm ra “tính đại diện” cho từng ca khúc, để mỗi giai điệu đều gắn liền với một bước ngoặt quan trọng trong mạch cảm xúc của bộ phim.

Giám đốc sản xuất Nguyễn Thị Thu Thúy cho biết đây là bối cảnh được đầu tư lớn nhất về mặt thiết kế mỹ thuật, với mô hình sân ga, hai đoàn tàu, hệ thống đèn sân khấu cùng hiệu ứng mưa.

“A Little Dream of Me” được lựa chọn làm ca khúc mở màn, đại diện cho tinh thần cốt lõi mà đạo diễn muốn gửi gắm đến khán giả. Mang màu sắc City Pop với giai điệu rộn ràng, tươi sáng, bài hát kể về những ước mơ tưởng chừng nhỏ bé nhưng vẫn có thể được thắp sáng trở lại khi gặp đúng người, đúng thời điểm. Ca khúc do Phạm Hải Âu sáng tác, với phần lời có sự tham gia trực tiếp của đạo diễn Chung Chí Công, như một lời tuyên ngôn cảm xúc cho toàn bộ tác phẩm.

YouTube video


From the same category