Diệu Nhi là một nhân tố thú vị của showbiz Việt. Những năm gần đây, cô khiến công chúng không khỏi bất ngờ với những biến hóa khôn lường về phong cách thời trang. Nhưng dù ở phiên bản phong cách nào, cô quan niệm rằng chiếc áo lộng lẫy nhất vẫn là sự tự tin.
Mỗi người đều có một năng lượng riêng, chúng ta sẽ đẹp và rạng rỡ nhất khi sống đúng với tần số của mình. Diệu Nhi là minh chứng cho điều đó. “Hồi hai mươi tuổi, tôi dễ bị cuốn theo những khuôn mẫu rồi suy nghĩ mình phải thế này, phải thế kia. Hiện tại, sau nhiều năm làm việc và trải nghiệm, tôi nhận ra rằng tập trung vào bản thân mới là điều quan trọng. Tôi hiểu mình rõ hơn và hoàn toàn tự tin với những gì thuộc về mình”, Nhi chia sẻ.
Với thời trang, Nhi cho rằng mình đang lão hóa ngược. Nếu như trước kia, nữ diễn viên chuộng sự đơn giản, thoải mái thì hiện tại, cô ngày càng yêu thích phong cách trẻ trung, quyến rũ và cá tính, đặc biệt là những thiết kế tôn dáng. “Để mặc được những bộ đồ đó, tôi phải tập dữ lắm”. Môn thể thao yêu thích của Diệu Nhi là leo núi, đi bộ, pilates và yoga. Điểm chung của những bộ môn này là vừa giúp cải thiện vóc dáng, vừa tạo ra sự tĩnh lặng quý giá cho tâm trí.
Công việc của Nhi có lúc dày đặc, cũng có lúc thảnh thơi. Ở những quãng nghỉ, cô dành trọn thời gian cho gia đình. Diệu Nhi và chồng – diễn viên Anh Tú – thích những phút giây bình dị bên nhau hơn là những buổi hẹn hò xa hoa. “Một năm, chỉ có những dịp lễ lớn hoặc kỷ niệm ngày cưới hai đứa mới ra nhà hàng sang trọng, còn bình thường thì chỉ thích ở nhà coi TV và nói chuyện với nhau”, Nhi kể.
Sau 30, làn da và cơ thể đều thay đổi
So với những năm 20 tuổi, hiện tại, tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ nhưng rất rõ ràng trên gương mặt mình. Những nếp nhăn li ti ở khóe mắt, quầng thâm dễ xuất hiện hơn nếu lỡ thức khuya vài đêm. Để giữ gìn cả làn da lẫn vóc dáng, tôi tin rằng chế độ ăn uống là quan trọng nhất. Tôi không quá thích đồ ngọt nên cũng không ăn nhiều, ưu tiên nhất vẫn là chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi và các loại nước ép.
Ngày trước, tôi từng dưỡng da rất phức tạp với đủ các bước: tẩy trang, nước thần, tinh chất, kem dưỡng và dùng cả những thiết bị nâng cơ tại nhà. Nhưng bây giờ tôi đơn giản hóa mọi thứ, dưỡng da chỉ cần ba bước: làm sạch, thoa serum và dưỡng ẩm. Chừng nào có thời gian rảnh tôi mới dùng thêm các loại máy massage.
Cởi mở với những trải nghiệm mới
Mỗi khi có món mỹ phẩm nào mới ra mắt mà thành phần phù hợp với da của mình, tôi sẽ mua về thử hết. Thử nghiệm cái mới thì vui nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Một trong những việc khiến tôi cảm thấy hối hận nhất là khử thâm môi. Lúc mới làm thì đẹp nhưng khoảng 1-2 năm sau, màu môi bắt đầu loang lổ. Vì sợ đau nên tôi cũng ngại phải đi sửa lại.
Mùi hương đôi
Nước hoa với tôi không chỉ là một món phụ kiện vô hình mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Tôi thích nhất mùi hương Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 vì sự ngọt ngào, sang trọng và vẫn có gì đó bí ẩn, cuốn hút. Anh Tú cũng có một chai giống vậy, nhưng là phiên bản dành cho nam. Khi chúng tôi cùng sử dụng mùi hương này, tôi có cảm giác như cả hai đang chia sẻ với nhau một bí mật đặc biệt.
10s Q&A
Ba tính từ mô tả con người bạn?
Tích cực, ngây thơ, giàu cảm xúc.
Một khía cạnh về bạn mà không nhiều người biết?
Hát cải lương rất hay.
Món sở trường của bạn khi vào bếp?
Mì gói trộn.
Nếu có thể gửi một lời nhắn đến bản thân mình 10 năm trước, bạn sẽ nói gì?
Cảm ơn Nhi, những năm qua đã quá vất vả rồi, nhờ vậy mà mới có mình ở hiện tại. Nhi rất tuyệt vời!