Có những bài ca không bao giờ quên - Tạp chí Đẹp

Có những bài ca không bao giờ quên

Review

Có thể nói My Heart Will Go On là một trong những bản nhạc trong phim được yêu thích nhất tại Việt Nam. Thời điểm năm 1997 khi mà hệ thống rạp chưa hiện đại như bây giờ và internet vẫn còn là một điều lạ lẫm thì hiệu ứng của phim Titanic mang về lợi nhuận cho rất nhiều bên. Có những cửa hàng cho thuê băng video chỉ cần 1 tuần đã thu về gần 2 lượng vàng chỉ bằng việc sang băng cho thuê. Người ta mê chuyện tình của Jack và Rose và yêu luôn ca khúc được thể hiện của Celine Dion. Thời điểm ấy, hãng Vafaco nhanh chóng chuyển ngữ bài này và giao cho Khánh Du thể hiện. Có thể nói, chính ca khúc “Trái tim luôn xao động” ấy đã đưa tên tuổi của Khánh Du bay cao và bài hát này cũng giúp Vafaco thắng lớn. Sau này, ca khúc lại tiếp tục được nhiều người thể hiện lại mà nổi không kém chính là Thu Phương & Huy MC.

 My Heart Will Go On (trong phim Titanic) là bài hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Celine Dion

Nhạc trong phim không những nối liền cảm xúc của người xem trong một bộ phim mà một khi họ đã thích, thì bài hát đó ở lại rất lâu trong lòng người”, nhạc trưởng Lê Phi Phi chia sẻ. My Heart Will Go On trong suốt gần hai thập niên qua vẫn được xem là một trong những bài hát trong phim huyền thoại. Lúc đầu nó chỉ là một vài mảng lẻ được nhạc sĩ James Horner sáng tác cho vài phân đoạn trong phim. Nhưng sau đó, ông quyết định triển khai thành nhạc chủ đề cho bộ phim (theme song). Lúc đầu, đạo diễn James Cameron không đồng ý và ca sĩ Celine Dion khi nghe demo đã không muốn hát, Horner và cộng sự phải tìm mọi cách thuyết phục cho các bên rằng đây sẽ là ca khúc làm nên tên tuổi của phim. Cuối cùng, mọi việc cũng hoàn tất và My Heart Will Go On đã nhận giải Oscar cho Bài hát trong phim hay nhất và nó cũng là bài hit lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Celine Dion. Và đến hôm nay nó đã bán được 15 triệu bản trên toàn cầu.

Tất nhiên, My Heart Will Go On không phải là ca khúc trong phim xuất sắc nhất nhưng nó lại ra đời vào thời điểm đẹp nhất, lúc mà công chúng thèm khát một mẫu Romeo & Juliet tân thời, vào lúc mà âm nhạc chưa bị làm giả và công chúng vẫn còn thiết tha mua đĩa về nghe. Ở Việt Nam có thể nói My Heart Will Go On là ca khúc trong phim ăn khách nhất. Nó ăn đứt luôn cả bản I Will Always Love You của Whitney Houston đang nằm liên tục trên các top đầu toàn thế giới.

 

Hiệu ứng của các ca khúc trong phim luôn đóng một vai trò đặc biệt. Tại Việt Nam, nhiều người hẳn còn nhớ “Bài ca không quên” qua tiếng hát Cẩm Vân nhưng nếu Cẩm Vân không được chọn hát cho bộ phim cùng tên phát hành năm 1981 này thì có lẽ tên tuổi cô chưa được nhiều người biết đến nhiều ở thời điểm đó. Lúc ấy, tiếng hát của Cẩm Vân đã lấy nước mắt của rất nhiều người xem, đẩy luôn cuộc đời bài hát ra ngoài bộ phim và trụ vững trong lòng người bao thập niên nay. Cũng thế ở thời điểm 1997, khi bộ phim “Những nẻo đường phù sa” ra đời thì bài hát cùng tên của nhạc sĩ Bảo Phúc (cũng là người thể hiện) đã thắng lớn và giúp anh được nhiều người biết đến hơn. Ca khúc này át luôn cả “Trái tim luôn xao động” để liên tục có mặt trong Top 10 Làn Sóng Xanh suốt nhiều tuần lễ.

Tên tuổi của cố nhạc sĩ Bảo Phúc gắn liền với ca khúc “Những nẻo đường phù sa” trong phim cùng tên

Có thể nói thời điểm 1997 nhạc Việt có khá nhiều bài hát trong phim lên top. Ngoài “Những nẻo đường phù sa” còn phải kể thêm “Giã từ dĩ vãng” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, bài hát đã đẩy Phương Thanh trở thành một hiện tượng và giúp cô có mặt thường xuyên trên Làn Sóng Xanh. Nhưng Phương Thanh không chỉ có thế, cũng năm 1997, cô đã hát “Thiên đường mong manh” cũng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung thành công đến độ bộ phim “Đồng tiền xương máu” đi đâu cũng được nhắc đến.

Bài hát “Chị tôi” trong phim Người Hà Nội góp phần làm nên danh tiếng cho ca sĩ Mỹ Linh

Có rất nhiều bài hát trong phim đã vượt khỏi bối cảnh của bộ phim và tiếp tục duy trì sức sống độc lập, bền bỉ của mình trong lòng người hâm mộ. Công chúng Việt Nam giờ vẫn chưa bao giờ quên những bài hát đã làm nên tên tuổi của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Mong ước kỷ niệm xưa (phim “Xin hãy tin em”), Chị tôi (Người Hà Nội), Bài ca trên núi (Vợ chồng A Phủ), Lối về (Xóm nước đen), Hoa sữa (Hà Nội mùa chim làm tổ), Đời gọi em biết bao lần (phim “Tội lỗi cuối cùng”)…    

 

“Bài ca trên núi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã vượt ra khỏi phim Vợ chồng A Phủ để sống một đời sống riêng

N.Minh (theo Sành điệu)

Thực hiện: depweb

31/01/2013, 11:06