Bộ hình thời trang “Dừng chân là nhà”: Cuộc sống nay đây mai đó của dân du mục cùng những trang phục mang cảm hứng Viễn Tây trong bộ sưu tập Métiers D’Art Paris-Dallas của Chanel đã mang tới một hành trình thú vị của hai nhân vật chính. Bộ hình được chụp tại căn nhà bằng đá và kính giữa núi non trùng điệp ở Tam Đảo của nhà văn Nguyễn Quí Đức.
Bộ hình thời trang “L’Art Pour L’Art”: Một cuộc du hành đặc biệt của Đẹp tới studio của những nghệ sĩ Việt Nam có tên tuổi. Các thiết kế thời trang hòa quyện một cách tự nhiên với những tác phẩm nghệ thuật từ tông màu cho đến đường nét, tạo một tổng thể ấn tượng, mang đậm dấu ấn “Nghệ thuật vị nghệ thuật”.
Đẹp +… – Victor Vũ: “Tôi có nhiều mặc cảm”: Bây giờ thì Victor Vũ chắc chắn đã là một ông vua không ngai ở các phòng vé Việt Nam, thế nên chẳng mấy ngạc nhiên khi anh ngày càng cẩn trọng hơn. Có lẽ đành tin lời anh nói, vì anh không thể khắc phục được một vài điểm yếu của mình, những điểm yếu mang hình hài nước với lửa, vừa ngùn ngụt vừa trong suốt. Giống như bản năng tự nhiên của một người nhạy cảm, để tránh khỏi tổn thương, và để không gây ra tổn thương.
Feature – Luxury = Culture + Art: Kỳ công chế tác, chất liệu hiếm có, thiết kế độc đáo, giá cao ngất ngưởng là những điều người ta thường miêu tả những món đồ cao cấp (luxury), nhưng trên hết, các yếu tố văn hóa và nghệ thuật đã trở thành một phần không thể thiếu, hay nói đúng hơn, định vị cấp độ xa xỉ trong thế giới xa xỉ.
Ngoài ra, còn nhiều tin bài khác như: “Là ta, Hà Anh”, “Gọi quản lý, YouTube cắn tay tôi…”, “Những câu chuyện ma của Coldplay”, “Dewy Skin”, “Primer – Diễn viên phụ được yêu thích nhất”, “K-Beauty – Một mình chống lại thế giới”, “Tóc bao nhiêu tuổi thì già?”, “Lão hóa da? Do… ăn ở”, “Yoga với trẻ tự kỷ”, “Xin đừng làm ông thần đèn”, “Yêu nhau chỉ vì yêu nhau” .
Tải Đẹp 187 về đọc tại Smarthphone tại đây
PV