Bộ hình thời trang “Road trip”: Tuyết Lan vừa có một chuyến đi ngắn ngày từ New York về Việt Nam. Cô đã cùng Đẹp thực hiện “một cuộc hành trình” nhỏ trên những chiếc xe cổ trong các thiết kế Xuân Hè 2014 của Chanel.
Bộ hình thời trang “The Passengers”: Như một cuốn phim ngắn, lần đầu tiên Đẹp thực hiện buổi chụp hình trên một chuyến tàu hỏa.
Đẹp +… – Gặp họ mùa rất đông: Lựa chọn “Đẹp+…” kỳ này là một bất ngờ. Không phải một gương mặt A-list như thông lệ, mà là nhóm 3 nghệ sĩ trẻ – phần nhiều trong đó mang hơi hướng dòng chảy ngầm. Họ: Bảo Lan, Nguyễn Đình Thanh Tâm và Phạm Toàn Thắng xuất hiện đâu đó trong lẫn trong rất nhiều hạng mục của giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2014 – một mùa âm nhạc nhộn nhịp vào phút chót với rất đông những tên tuổi ấn tượng khác. Không được coi là “hạt giống” của mỗi bảng đề cử, nhưng họ đại diện cho những cái tên mới, những giá trị mới – để chúng ta tiếp tục cuộc tìm kiếm và tôn vinh những Giá trị Đẹp – trong địa hạt âm nhạc đương đại Việt Nam.
Feature – “Tôi yêu Việt Nam!”: Ba người đàn ông nghề nghiệp khác nhau, tới từ 3 quốc gia khác nhau, từng hoặc đang sống tại 3 thành phố khác nhau (Tp. Hồ Chí Minh, Hội An, Hà Nội). Giữa họ chỉ có điểm chung duy nhất: một tình yêu tha thiết đối với Việt Nam.
Chat – Vũ Cát Tường: “Tôi không cố gắng để giống đàn ông”: Quán được chọn làm điểm hẹn, hóa ra bị đập từ đời nào, còn “kẻ tội đồ” thì ngượng nghịu bảo: “Tại, lâu không ra đường…”. Tương tự, là cái ti vi trong phòng cũng lâu không bật, nên hôm rồi mới được một phen hết hồn vì vô tình động phải cái điều khiển. Duy câu hỏi “Mình là ai? Mình muốn gì?” là cứ trở đi trở lại mãi. Một chút băn khoăn. Rất nhiều bối rối. May thay, vẻ như showbiz chưa kịp để lại, dù chỉ một “vết mưa”, trên đôi mắt kính xoe tròn, vừa tinh anh vừa ngơ ngác ấy…
Ngoài ra, còn nhiều tin bài khác như: “New kids on the block 2.0”, “Đọc nhãn một tuýp kem chống nắng”, “Mùa phim hè 2014 – Mùa hè rực lửa”, “Bếp thực dưỡng”, “Màu của zen”, “Chuẩn sạch”,…