Bộ hình thời trang “Một thời không xa vắng”: Đời sống đơn sơ, bình dị mà ấm áp tình người thời bao cấp là nguồn cảm hứng xuyên suốt bộ hình đặc biệt này – như một món quà dành tặng bạn đọc nhân dịp Đẹp tròn 15 tuổi. Một hoài niệm về thời đã xa nhưng chưa bao giờ bị quên lãng…
Đẹp +… – “Những cái bắt tay”: Trái với vẻ ảm đạm của 2012, ngành nghệ thuật-giải trí Việt Nam năm qua sôi động với đầy đủ màu sắc và phân tầng rõ rệt. Xin điểm qua 4 cái bắt tay tiêu biểu cho các lĩnh vực khác nhau, để tổng hợp một cái nhìn đầy hy vọng vào những gì đã và sẽ diễn ra.
“Cleo – Tổ nghiệp showbiz và duyên nợ với đờn ca tài tử”: “Nàng là gái Paris chính hiệu, dù một số tư liệu cho rằng nàng tên thật là Hortense Gervais, sinh trưởng tại vùng Bordeaux hay Biarritz. Sinh ra dưới cung Thiên Bình, Cleopatra Diane de Merode còn là “con gái thần Vệ nữ” theo quan niệm chiêm tinh phương Tây, khiến nàng được bảo đảm đủ mọi ưu chất tài hoa, phong tư kiều mị, nhưng trên hết là tư duy sùng bái Cái Đẹp và lòng kiêu hãnh có lẽ thừa hưởng từ cha mẹ, một họa sĩ chuyên vẽ phong cảnh và một cựu diễn viên người Áo. Cha cô, Karl von Merode tự nhận mình là nam tước Freiherr von Merode đến từ một dòng tộc lâu đời tại Bỉ.”
“John Lennon – Thiên sứ của hòa bình và tình yêu”: “Những hình thái xã hội biến thiên muôn trùng vạn nẻo nhưng qua mọi thăng trầm âm nhạc của John vẫn sống như một bản cáo trạng. Ở tuổi 73, nếu còn sống John sẽ làm gì? Có lẽ anh chẳng làm gì cả, hòa bình vẫn chưa bao giờ thật sự có cơ hội. John sẽ viết sách cho trẻ con. Anh sẽ thay Lewis Carroll để kể một câu chuyện giống như “Alice ở xứ sở diệu kỳ”, câu chuyện đã từng nuôi anh lớn và John đã từng chịu ơn nó trong các sáng tác của mình. Nhưng xét cho cùng, John không phải là Alice, và anh càng không phải là Peter Pan, cậu bé chẳng bao giờ chịu lớn. Trong thế giới thật sự của những thành phố xi măng cùng những tòa nhà bê tông cột thép chọc trời cuối thế kỷ 20 ấy, chẳng ai cho phép một cậu bé như Peter Pan ngừng lớn và chẳng có đâu xứ sở diệu kỳ cho Alice ghé thăm.”
“Người phụ nữ đánh giặc bằng giọng nói quyến rũ”: “Đây là Thu Hương đang nói chuyện với lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam” – có lẽ không một ai không biết giọng nói ngọt ngào với sức thuyết phục đặc biệt của nữ phát thanh viên này trong những bản tin Mỹ vận và chương trình “Chuyện nhỏ với binh sĩ Mỹ” của Đài Tiếng nói Việt Nam thời kỳ quân Mỹ chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Bà là nữ phát thanh viên huyền thoại Trịnh Thị Ngọ, còn được biết đến với cái tên Thu Hương, Hannah Trịnh hay Hanoi-Hannah.
“Trước khi họ đi xa”: “Jimmy Nelson sinh năm 1967. Anh bắt đầu công việc chụp ảnh chuyên nghiệp từ năm 1987. Jimmy từng đi bộ du lịch dọc Tây Tạng trong suốt 1 năm, và khi trở về, anh quyết định sẽ ghi lại sự đa dạng của những vẻ đẹp từ các nền văn hóa. Jimmy Nelson đã dành 3 năm qua để thực hiện một dự án mang tên “Trước khi họ đi xa”: Anh tới những nơi xa xôi nhất trên Trái đất, dùng ống kính ghi lại cuộc sống của những bộ tộc sắp biến mất – những người đang sống trên những đỉnh núi lạnh lẽo ở Mông Cổ, hay những sa mạc bất tận ở Namibia.”
Cụm bài Kỷ niệm Đẹp 15 năm: “Differentiate or Die”, Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam – “Yêu như yêu một thời tuổi trẻ”, “Đạo diễn Lê Hoàng định nghĩa về báo Đẹp”, “Họ đã từng không muốn… lên báo”, Nhà báo Diễm Quỳnh – “15 năm vẫn Đẹp”…