"Cô đi mà lấy chồng tôi": Màn tái xuất bùng nổ của Park Min Young sau 2 năm vắng bóng - Tạp chí Đẹp

“Cô đi mà lấy chồng tôi”: Màn tái xuất bùng nổ của Park Min Young sau 2 năm vắng bóng

Review

“Cô đi mà lấy chồng tôi” (“Marry my husband”) là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về hành trình trọng sinh để thay đổi số phận của nữ chính sau khi bị phản bội. Không chỉ gây chú ý ngay từ khi mới ra mắt, tác phẩm ngày càng chứng minh được sức hấp dẫn với công chúng qua rating tăng vọt từng tập.

“Cô đi mà lấy chồng tôi” theo chân sự tái sinh và trả thù của nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young). Đời trước, Ji Won có một cuộc đời bi thảm khi mắc bệnh nan y và cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Trong giai đoạn khó khăn nhất, cay đắng là cô lại bắt gặp chồng cùng người bạn thân ngoại tình, và sau đó bị họ sát hại tàn nhẫn. Bộ phim thực sự bắt đầu Ji Won được tái sinh về 10 năm trước. Nắm bắt cơ hội, cô đã lên kế hoạch trả thù những người hãm hại mình và thay đổi số phận.

Cốt truyện hấp dẫn

Đã qua rồi cái thời mà những bộ phim ăn khách đều xoay quanh nữ chính hiền lành, lương thiện và luôn cam chịu những bất công của cuộc đời. Công chúng hiện nay ưa chuộng hình mẫu quyết đoán, thông minh, sẵn sàng đáp trả những kẻ hãm hại mình. Vì thế, “Cô đi mà lấy chồng tôi” đáp ứng đầy đủ những yếu tố mà khán giả mong muốn ở một bộ phim tình cảm hiện đại.

 Nữ chính Kang Ji Won (Park Min Young) và người chồng tệ bạc Park Min Hwan (Lee Yi Kyung)

Phim gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về việc làm chủ số phận. Từ một cô gái có tính cách nhút nhát, hay bị bắt nạt, nữ chính Ji Won đã lột xác để không đi vào vết xe đổ của chính mình. Cốt truyện dù dễ đoán nhưng vẫn hấp dẫn, thể hiện qua những tình huống thú vị, hài hước và bất ngờ. Để tránh cuộc hôn nhân tồi tệ đã định sẵn, cô tìm cách gán ghép chồng cũ với bạn thân. Trong quá trình đó, cô có thêm nhiều mối quan hệ và những người bạn thú vị mà cô đã bỏ lỡ ở kiếp trước. Không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, Ji Won còn phải nỗ lực ở chốn công sở để chứng minh bản thân. Ngoài ra, việc biết trước tương lai giúp cô có những pha trả thù mãn nhãn.

Nữ chính Ji Won đã chủ động thay đổi để không đi vào vết xe đổ
“Phản ứng hóa học” bùng nổ 

Trên màn ảnh, diễn xuất của Park Min Young vốn được đánh giá cao với hàng loạt những bộ phim thành công trước đó như “Thư Ký Kim Sao Thế?” (2018), “7 ngày làm vương hậu” (2017), “Thợ Săn Thành Phố” (2011)… Đặc biệt trong “Cô đi mà lấy chồng tôi”, ngoài tạo hình khác lạ do ép cân đầu phim, nữ diễn viên còn cho thấy sự linh hoạt khi phối hợp ăn ý với các diễn viên khác, mang lại cảm giác tự nhiên không gượng gạo. Sự kết hợp giữa cô và nam chính Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào, thú vị khiến công chúng thích thú. Thậm chí, có rất nhiều meme được tạo ra từ hình ảnh của cặp đôi này giúp tăng sức hút của phim.

Nữ chính Ji Won (Park Min Young) và nam chính Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) trong phim
Những thay đổi hợp lý

Mặc dù được chuyển thể từ webtoon thành công cùng tên, sau 9 tập phim được công chiếu, phim “Cô đi mà lấy chồng tôi” có những điểm khác so với nguyên tác, song phần đông khán giả đánh giá những thay đổi này giúp phim hợp lý, dễ hiểu và logic hơn. Trong đó, phải nói đến tạo hình tóc ngắn của nữ chính sau khi tái sinh thay vì tóc dài như trong nguyên tác. Hình ảnh mới không chỉ giúp Ji Won thăng hạng nhan sắc, mà còn thể hiện cô đã rũ bỏ những đau thương trong quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp.

Nữ chính Ji Won “biến hình” sau khi được tái sinh

Ngoài ra, lý do và thời điểm tiết  lộ nam chính tái sinh cũng được thay đổi để nội dung trở nên thuyết phục hơn. Cụ thể, trong nguyên tác nam chính Ji Hyeok đã quyết định quyên sinh sau khi nữ chính qua đời. Nhưng ở tập 4 bộ phim, Ji Hyeok lại không may gặp tai nạn trên đường dự đám tang của Ji Won về. Điểm thay đổi này được công chúng đánh giá là hợp lý và thực tế hơn so với trong truyện. Đồng thời, phim cũng đã tái hiện lại những tình huống trong truyện một cách tinh tế, dễ hiểu. Tất cả đã tạo cho phim một tổng thể hài hòa, logic khiến cả fan nguyên tác cũng hoàn toàn hài lòng.

Tuyến nhân vật phụ thú vị 

Sau khi phát sóng, bộ phim còn nhận được nhiều lời khen về tuyến nhân vật phụ duyên dáng cùng tạo hình thú vị. Trong đó, chồng cũ Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) dù là nhân vật phản diện nhưng lại mang đến nhiều tình huống hài hước. Trong tập 8, qua ký ức của nữ chính Ji Won, khán giả không khỏi bật cười trước sự ngờ nghệch và cẩu thả của Min Hwan khi cầu hôn.

Park Min Hwan (Lee Yi Kyung thủ vai) khiến khán giả không thể ghét dù là nhân vật phản diện

Ngoài ra, vai diễn Hee Yeon (Choi Gyu Ri) – em gái của nam chính và bạn tốt của Ji Won sau khi tái sinh, cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực với vẻ ngoài xinh xắn, tính cách dễ thương. Cô nàng gây thích thú bởi dù là tiểu thư nhà giàu có, nhưng vô cùng gần gũi và hòa đồng. Hee Yeon giúp nữ chính hiểu được tình bạn thực sự và luôn giúp đỡ “chị dâu tương lai” mỗi khi khó khăn.

Vai diễn Hee Yeon do Choi Gyu Ri thủ vai

“Cô đi mà lấy chồng tôi” được phát sóng vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần. Điểm đặc biệt là dù không chiếu vào khung giờ vàng, phim vẫn có rating tăng đều đặn qua từng tập. Nếu bạn đang tìm kiếm một tác phẩm vui nhộn nhưng ẩn chứa những thông điệp nhân văn, sâu sắc, đây là bộ phim không nên bỏ qua.

Tác giả: Kim Thanh

26/01/2024, 21:12