Dẫu có đi qua nhiều lần tái bản, kiệt tác văn chương của Emily Brontë “Đồi gió hú” vẫn luôn là “miền đất hứa” cho các nhà làm phim. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, sự tham gia của hai cái tên Jacob Elordi và Margot Robbie trong phiên bản chuyển thể 2026, khiến công chúng một lần nữa hồi tưởng lại hình tượng Catherine Earnshaw và Heathcliff trên màn bạc suốt gần một thế kỷ qua.


Áng văn của Emily Brontë lần đầu bước lên màn ảnh rộng vào năm 1939. Với nội dung chỉ nửa đầu tiểu thuyết, nhưng cuộc tình dữ dội của Catherine và Heathcliff được cặp đôi Laurence Olivier và Merle Oberon lột tả trọn vẹn. Thông qua việc tiết chế góc tối của nhân vật, Catherine của Merle Oberon vẫn là cô gái đau khổ, bất hạnh, hoang dã, cuồng nhiệt và giằng xé nhưng mong manh hơn, còn Heathcliff vẫn tàn nhẫn, song là một người đàn ông đáng thương bị tổn thương bởi hoàn cảnh và tình yêu.

Dù cho phiên bản đầu tiên được phát hành cách đây gần một thế kỷ, nhưng đến giờ, công chúng nhớ đến như một “áng văn mẫu” cho các phiên bản chuyển thể về sau. Đơn cử, thành công của bộ phim được khẳng định 8 đề cử Oscar, trong đó Laurence Olivier nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất, đồng thời tác phẩm giành chiến thắng ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất (đen trắng).

Ba thập kỷ sau, tiểu thuyết một lần nữa được đạo diễn người Anh Robert Fuest đưa trở lại màn ảnh, song vẫn mang đến một cách tiếp cận trực diện hơn câu chuyện. Và lần này, câu chuyện tình nơi Yorkshire lộng gió được dẫn dắt bởi Timothy Dalton và Anna Calder-Marshall. Ở đó, Heathcliff của Timothy Dalton, thay vì được nhớ đến là người đàn ông thù hận và tàn nhẫn, thì mạnh mẽ và si tình chính là thứ người xem vương vấn nơi anh. Trong khi đó, sức mạnh nội tâm của Catherin được khắc họa sống động, với cá tính và tầm vóc tương xứng với nam chính.


Phiên bản của đạo diễn Peter Kosminsky được xem là chuyển thể trung thành nhất với tiểu thuyết của Emily Brontë, khi đem đến trọn vẹn câu chuyện hai thế hệ Earnshaw và Linton. Ralph Fiennes đã đưa Heathcliff bước ra từ trang sách với trọn vẹn sự dữ dội, tàn nhẫn; sóng đôi cùng anh là Juliette Binoche trong vai Catherine, “viên ngọc quý” và cũng là ngọn nguồn của mọi nỗi ám ảnh trong Heathcliff.


Năm 2011, đạo diễn Andrea Arnold khiến người hâm mộ nguyên tác xôn xao khi đưa hình ảnh Heathcliff da màu lên màn ảnh, bám sát mô tả “nửa giống người Digan”. Vẫn trung thành với cốt truyện, nhưng thay vì kể trọn vẹn, Arnold chỉ tập trung vào nửa đầu cuốn sách và chia hành trình của các nhân vật thành hai giai đoạn riêng biệt. Dù cặp đôi trưởng thành Kaya Scodelario (thủ vai Catherine) và James Howson (thủ vai Heathcliff) thu hút nhiều sự chú ý, nhưng chính những gương mặt nhí là Shannon Beer và Solomon Glave đưa phiên bản này trở nên khác biệt.


Tiếp bước các phiên bản trước, nữ đạo diễn của “Saltburn” Emerald Fennell muốn đánh thức lại những cảm xúc mãnh liệt khi cô lần đầu đọc cuốn sách năm 14 tuổi, đồng thời mang đến một phiên bản tàn bạo, quyến rũ và hoành tráng hơn. Mối tình đầy ám ảnh này sẽ được tái hiện qua màn kết hợp giữa nàng “Barbie” Margot Robbie và gã quái vật “Frankenstein” Jacob Elordi.

Một điểm nhấn khác biệt của phiên bản này chính là việc nâng độ tuổi nhân vật lên ngưỡng đôi mươi, thay vì tuổi thiếu niên như nguyên tác. Sự thay đổi này nhằm khắc họa sâu sắc hơn tính chất bi kịch trong các quyết định của Catherine. Khi không còn là những suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ, những lựa chọn của cô trở nên nặng nề hơn dưới áp lực xã hội và định kiến thời đại, từ đó làm nổi bật sự giằng xé giữa thực tại nghiệt ngã và tình yêu vô vọng dành cho Heathcliff.
“Đồi gió hú” sẽ chính thức khởi chiếu tại rạp Việt vào ngày 27/02/2026.
