Sau hành trình 7 năm bên nhau với nhiều thăng trầm, “nửa kia” của hoa hậu H’Hen Niê đã chính thức ngỏ lời cầu hôn. Khoảnh khắc ngọt ngào này không chỉ là “quả ngọt” cho những nỗ lực vun đắp tình cảm của cả hai, mà còn là minh chứng cho một tình yêu chân thành, vượt qua nhiều thử thách.
“Nửa kia” của H’Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi (sinh năm 1989) là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn sản xuất TVC. Trái với sự năng động và hoạt bát của bạn gái, anh lại là người khá kín tiếng trong cuộc sống cá nhân. Chuyện tình của H’Hen Niê và Tuấn Khôi chớm nở từ năm 2018, trùng với thời điểm người đẹp Ê Đê làm nên lịch sử trên đấu trường nhan sắc quốc tế khi lọt vào top 5 Miss Universe 2018. Thời gian đầu quen nhau, cặp đôi hiếm khi đăng ảnh rõ mặt hay có tương tác thân mật trên mạng xã hội. Dẫu vậy, Tuấn Khôi luôn đồng hành cùng H’Hen trong công việc lẫn cuộc sống. Mãi đến Tết năm 2019, H’Hen Niê mới chính thức xác nhận việc bản thân đang ở trong một mối quan hệ tình cảm. Cô chỉ tiết lộ nửa kia hơn cô 3 tuổi, là mối tình đầu và hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/H1.png)
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/H2.png)
Như bao cặp đôi khác, chuyện tình giữa nàng hậu và bạn trai cũng trải qua nhiều thăng trầm. Giữa năm 2020, chuyện tình cảm của H’Hen Niê và Tuấn Khôi lần đầu rộ lên tin đồn “đường ai nấy đi”, khi anh cập nhật dòng trạng thái “độc thân”, xoá hết hình ảnh liên quan đến nàng hậu trên Instagram. Đồng thời, cả hai cũng huỷ theo dõi đối phương. Đến năm 2023, H’Hen Niê và Tuấn Khôi “nối lại tình xưa”, nhưng không lâu sau đó cặp đôi một lần nữa chia tay. “Chuyện tình cảm của tôi đã dừng lại. Lần đầu yêu nên những cảm xúc ấy cho tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, ý nghĩa. Tôi rất trân trọng quãng thời gian đó. Nhưng tôi nghĩ chữ duyên rất khó lý giải”, H’Hen Niê bộc bạch.
![](https://dep.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/H3.jpg)
Trải qua nhiều cơn sóng dữ, mối lương duyên định mệnh giữa H’Hen Niê và Tuấn Khôi lại một lần nữa được định đoạt. Nhiều tín hiệu cho thấy cả hai đã “bật đèn xanh” cho nhau vào giữa năm 2024. Tuấn Khôi thường xuyên đăng tải hình ảnh hẹn hò, thậm chí chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên chặng đường cả hai đã cùng nhau bước qua. Đến tháng 9/2024, H’Hen Niê lộ nhẫn đính hôn cỡ lớn, làm dấy lên tin đồn cả hai sắp kết hôn. Đứng trước những nghi vấn, cả hai vẫn quyết giữ kín về chuyện tương lai.
Vì muốn giữ sự riêng tư cho chuyện tình cảm, mãi đến đầu năm nay H’Hen Niê và Tuấn Khôi mới chính thức công khai mối quan hệ với công chúng. Vào dịp Tết Ất Tỵ, cô chủ động đăng tải bức ảnh chụp cùng người yêu trên trang cá nhân, chính thức ra mắt đối phương trước gia đình, bạn bè và công chúng. Kể từ khi công khai, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ với người hâm mộ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng các cột mốc đáng nhớ trong hành trình yêu của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp Đắk Lắk cũng tiết lộ nguyên do giữ kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm: “Tôi rất ngại chia sẻ chuyện tình cảm, bạn tôi cũng vậy luôn. Chúng tôi đều là những người tự khởi nghiệp nên rất trân trọng sự nghiệp, chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt để có thể tập trung làm việc. Người thân, người nhà đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi, nhưng ở nơi công cộng thì chúng tôi giống như người xa lạ”.
Song, khi đề cập tới chuyện về chung một nhà, H’Hen Niê cho biết: “Tôi nghĩ rằng đám cưới của tôi, tôi cần những người yêu thương mình, những người đã hiểu về mối quan hệ của tôi và bạn trai cũng như gia đình họ hàng hai bên. Khoảnh khắc đó, tôi mong muốn hai bên gia đình sẽ biết nhau. Tôi vẫn cần để có không gian riêng của gia đình”. Thậm chí, cô từng chia sẻ rằng Tuấn Khôi không phải gu của cô. Anh là người lạc quan, suy nghĩ đơn giản, trong khi cô có phần phức tạp hơn. Điều đó khiến cả hai từng thấy không hòa hợp. Nhưng sau chặng đường dài đi cùng nhau, H’Hen và Tuấn Khôi dần thấu hiểu, thông cảm và quyết định về chung một nhà. Hiện tại, nàng hậu cho biết người chồng tương lai đáp ứng đủ tiêu chí về hình mẫu người đàn ông cô mong muốn, biết tôn trọng và yêu thương mình. Ngoài ra, anh cũng là một “cánh tay phải” đắc lực luôn sẵn sàng hỗ trợ H’Hen trong công việc.
Trải qua bao sóng gió và nhiều lần hợp tan, chuyện tình yêu đẹp như mơ của Hoa hậu H’Hen Niê và bạn trai đã có một cái kết viên mãn. Vào hồi 11/2 vừa qua, người đẹp sinh năm 1992 đã chính thức được bạn trai nhiếp ảnh gia ngỏ lời cầu hôn. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên Tuấn Khôi, cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út. Cùng với đó, ở loạt ảnh được đăng tải, Miss Universe 2017 không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận món quà đặc biệt từ người thương. Cô thổ lộ: “Cảm ơn anh. Như lời anh nói ‘vì em là duy nhất’. Anh là tình yêu duy nhất của Hen”. Về phía Tuấn Khôi, anh cũng hài hước chia sẻ: “Mấy bạn bảo kiếp trước anh đi giải cứu thế giới nên mới có được em, rồi kiếp này phải làm gì tiếp để kiếp sau anh lại có được em đây”.
Được biết, để có được một màn cầu hôn lãng mạn và đáng nhớ như vậy, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để lựa chọn chiếc nhẫn phù hợp. Nam nhiếp ảnh gia đã tỉ mỉ lựa chọn chiếc nhẫn kim cương 5.4 carat từ bộ sưu tập nhẫn cầu hôn “Only You” – “Vì em là duy nhất”, với thiết kế chữ O và U lồng ghép tinh tế. Chiếc nhẫn không chỉ là một món quà đắt giá mà còn mang ý nghĩa về một tình yêu độc nhất vô nhị, như chính câu chuyện tình của cặp đôi. Đây cũng là cách Tuấn Khôi thể hiện sự cam kết và chinh phục trái tim bạn gái trong khoảnh khắc quan trọng.
Tình yêu như một hành trình, có những điểm dừng chân và những ngã rẽ. Với H’Hen Niê và Tuấn Khôi, hành trình ấy đã đi qua 7 năm với đủ những ngọt ngào, thử thách, tan hợp rồi lại chia ly. Nhưng sau tất cả, họ đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng của tình yêu, nơi có sự cam kết, trân trọng và niềm tin vào tương lai chung. Chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi, và mong rằng họ sẽ sớm chia sẻ tin vui về ngày trọng đại với người hâm mộ.