Chuyến đi tháng 8: Chuyện tưởng đùa mà thật - Tạp chí Đẹp

Chuyến đi tháng 8: Chuyện tưởng đùa mà thật

Toàn những chuyện không ai ngờ tới
 

Đáng lý ra, thì 2 chú Toyota Corolla Altis thế hệ mới cứng này thuộc quyền quản lý của nhóm các thành viên phía Bắc trong chuyến test xe tháng 8 của CLB. Kế hoạch đã lên hết cả, cung đường Hà Nội – Tam Đảo dốc quanh co trong sương và nắng sẽ là nơi thử thách tay lái vững vàng của các “người mẫu” cũng như sức mạnh và độ an toàn của mẫu xe du lịch bán chạy nhất thế giới. 
 
Thế nhưng, vào giờ chót, do quá “đắt hàng”, hai chiếc xe test đã không kịp xuyên Việt ra Hà Nội đúng hẹn. Thế là các thành viên phía Nam lại có cơ hội lên đường. Bảo Ngọc – Giám đốc điều hành CLB phía Bắc chỉ còn biết điện thoại “với” theo: Tháng 9 đi phía Bắc đấy nhé, mấy tháng rồi chị em ở đây toàn loanh quanh…

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?
Đã đi là phải đi cho đáng!
Nói vậy xong chọn điểm đến cho mỗi chuyến đi luôn là một quyết định nhiều “phiên bản” (mỗi người mỗi ý mà). Lần này, Madagouil được nhiều phiếu bầu hơn cả. Cái tên “lạ”: một phần. Madagouil theo tiếng dân tộc Châu Mạ có nghĩa là dòng sông, thuộc một phần rừng Nam Cát Tiên, với khu sinh thái rộng tới 600 ha bao phủ rừng tự nhiên rất đa dạng các loài động, thực vật và nhiều thác nước, hang động đẹp. 
 
Sau liên tiếp những chuyến đi “xuống biển”, thì một chuyến “lên rừng” được xem là hợp lý. Chưa kể vị trí lý tưởng của Madagouil – nằm chính giữa cung đường Tp.HCM đi Đà Lạt, “vừa qua đèo Chuối chưa tới đèo Bảo Lộc”- hai con đèo tuyệt đẹp trên cung đường này, có thể xem là một đường test khá lý tưởng cho những mẫu xe du lịch hạng nhỏ, năng động như Corolla Altis. 

Thy và Quyên, hai cô gái trong ban điều hành lên kế hoạch cho chuyến đi thật tỉ mỉ. Các thành viên đã “nhẵn mặt” trong cách chương trình test hoặc training trước của CLB, thậm chí “trông quen quen” vì… thấy hình trên Đẹp. Còn Corolla Altis, thương hiệu ấy cũng đã quen thuộc từ lâu rồi. Ấy vậy mà một chuyến đi nhiều thứ “quen quen” lại xảy ra toàn những chuyện không ai ngờ tới !

Chuyện thứ nhất: Thay đổi cái nhìn của các “bác” KTV 

KTV là viết tắt của Kỹ thuật viên. Theo thông lệ, trong mỗi chuyến đi, các thành viên toàn nữ, thì “phía bên kia” chỉ rơi vào các “bác” KTV của các hãng xe, những người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật cũng như sự an toàn của chuyến test. Nhiệm vụ nặng nề vậy nên các bác này cực kỳ chu đáo và khá kỹ tính, nhất là các bác KTV của Toyota Việt Nam. Có lẽ là do lần đầu đồng hành cùng CLB toàn nữ, lại còn váy ngắn váy dài, giày cao giày thấp, đi test xe mà trông như đi… dạ tiệc, nên các bác hơi bị choáng. 
 
Chuẩn bị xuất phát từ công viên Lê Văn Tám, bác KTV xe Altis số sàn, cứ đề nghị được cầm lái đưa chị em ra xa lộ rồi volant trao tay, vì đường trong phố này đông đúc, nguy hiểm lắm! Nào ngờ, gặp phải Thu Hà, thành viên “có thâm niên” (tuy nhiên đây là lần đầu tham gia chương trình test của CLB), một “cao thủ” xe số sàn. Nói đúng hơn thì Thu Hà nhà ta, chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ gia dụng ở TP.HCM, chỉ biết lái xe số sàn và đã “ôm lái” Camry 2.4L từ lâu nay. 
 
“Cao thủ” này lại có một ý thích đặc biệt: thích lái xe lúc đường đông, vì thích cảm giác luồn lách, xoay sở. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, từ trung tâm thành phố ra xa lộ Hà Nội, bon bon qua thị trấn Định Quán cả trăm km, không gian rộng rãi, mát mẻ của xe, đặc biệt là hệ thống giảm xóc rất tốt, cộng thêm tay lái vững vàng, luồn lách “ngọt lịm” của Thu Hà khiến cả xe chỉ muốn thiu thiu ngủ vì cảm giác êm ái! Bác KTV quên béng mất chuyện vừa nãy, không chỉ thế, chuyện giữa bác và nữ xế còn nổ như ngô rang vì sau một hồi lái xe, cả hai phát hiện ra nhau là đồng hương đồng khói! 
 
Thú vị là, sau cú “phát hiện” ấy, bác KTV này lại trở thành “fan” của CLB. Chính bác ấy là người can thiệp để anh KTV chiếc Altis số tự động chịu trao tay lái cho chủ nhiệm CLB chúng ta.

Qùa tặng của trang sức Cửu Long là phiếu mua sản phẩm trị giá 2 triệu đồng

Chuyện là, sau bữa tối đặc sản rừng ở Madagouil resort và được chị Mai, chuyên gia hãng mỹ phẩm Elizabeth Arden, trang điểm kỹ càng, cả đoàn quyết định lái xe vượt đèo Bảo Lộc, chơi một bữa cà phê hoặc sàn nhảy ở thị xã cao nguyên. Trời tối, đường đèo, tất nhiên anh KTV ngần ngại trao tay lái. Phải có bác đồng hương tham gia “công tác bảo hiểm” thì “phi vụ” lái xe vượt đèo trong đêm mới thực hiện được. 
 
Tất nhiên anh ấy cẩn thận rất chính xác. Lái xe buổi tối đòi hỏi người cầm lái nhiều kinh nghiệm đường trường, nhất là khi xử lý đèn pha và xử lý tình huống có xe ngược chiều. Đặc biệt, lái xe qua đèo lại càng phức tạp hơn. Đã 5 lần lái xe xuyên Việt, nhiều lần lái xe đường trường trong đêm và khá quen thuộc với cung đường TP.HCM – Bảo Lộc – Đà Lạt, thậm chí còn nguyên kỷ niệm lái xe mô tô vượt đèo Bảo Lộc trong đêm, nên chủ nhiệm CLB mới đủ tự tin để cầm lái. Nhưng nếu làm chủ được mọi tình huống, thì lái xe qua đèo, trong đêm cho một cảm giác thật tuyệt vời. 
 
Chiếc Corolla Altis 1.8 số tự động này thật sự linh hoạt và ngoan ngoãn theo mọi điều khiển của người lái. Tay lái trợ lực điện khiến việc điều khiển rất nhẹ nhàng. Khả năng tăng tốc ở những cung đường dốc lên quanh co cũng như độ nhạy của phanh xe khi xuống dốc thể hiện khá hoàn hảo. Đặc biệt, hệ thống đèn pha cực sáng, với góc chiếu rộng, mang lại cảm giác rất an toàn khi đi buổi tối.
 
Tất nhiên các bác KTV là những người bất ngờ nhất trong chuyện này. Đấy là các bác ấy còn chưa được “tiếp cận” với những “cao thủ” khác trong CLB, như cô Oanh – người phụ nữ 40 năm cầm volant, không màng chuyện xuyên Việt mà chỉ tính chuyện lái xe xuyên Đông Dương chẳng hạn!

Chuyện thứ hai: Buổi cà phê nhớ đời
Tất nhiên đó là buổi uống cà phê liên quan tới “vụ” vượt đèo vừa kể trên đây.
Trong đời mình ai chẳng có lần đi cà phê, dù có thể không hề uống cà phê, mà uống những thứ khác. Nhưng 9 giờ tối, gần chục phụ nữ vượt quãng đường đèo hơn 30 cây số, đề rồi loanh quanh khắp thị xã Bảo Lộc để tìm cho ra quán cà phê Sonate chưa ai đến bao giờ, chỉ nghe vu vơ có người giới thiệu, thì quả là… nhớ đời. 
 
Bảo Lộc phố dài quanh quanh, khác xa với Sài Gòn phồn hoa đô hội. 9 giờ tối Bảo Lộc đã vắng lắm, đường chỉ thấy cây và gió. Tìm được tới Sonate thấy quán đã tắt đèn, bản sonate đã kết thúc. May cuối cùng thì Cà phê nâu ở Phố Xanh còn mở cửa tới bao giờ khách về mới thôi. 
 
Ngồi cà phê trong quán lộng gió, trông ra hàng thông cao thấp, không uống cà phê mà ăn trái bơ dầm và ngửi nhờ hương cà phê của người bên cạnh, thấy là lạ. Lạ vì hình như lâu lắm mới thấy mùi cà phê thơm đến thế trong một quán cà phê. Lạ vì hình như lâu lắm mới ăn những miếng bơ dầm nguyên chất đến thế trong một quán cà phê. Và nhấm nháp trong sự tĩnh lặng mát lạnh và trong trẻo của không gian cao nguyên. Ở thành phố những thứ này hiếm lắm. Sáng nay còn chen chúc ở ngã bảy Hàng Xanh, mà tối đã ung dung nhấp nháp cảm giác thư giãn ở cao nguyên Bảo Lộc, đúng là có xe (hơi) cuộc đời có khác.
 
Chuyện thứ ba: Mang áo da đi chơi bể bơi ba tầng!

Chuyện tưởng đùa này là thật… 100%.
Số là Madagouil resort, nơi CLB nghỉ lại 2 ngày và 1 đêm, do công ty Saigontourist đầu tư và quản lý, ngoài những khu rừng tự nhiên và hệ thống thác nước, hang động đi khám phá tới vài ngày không hết, còn đặc biệt với hồ bơi 3 tầng giữa rừng. 
 
Bơi ở hồ bơi thì chẳng có gì lạ, nhưng một hồ bơi khổng lồ, lại nằm giữa thiên nhiên hoang sơ thì thật là của hiếm. “Search” được thông tin này, Diễm Thy, thư ký CLB đã cẩn thận dặn các thành viên mang theo đồ bơi để tranh thủ thư giãn. Nhưng, cũng vì quá cẩn thận, bên cạnh đồ bơi còn “chua” thêm lời dặn mang theo áo ấm (vì nghĩ ở núi rừng sẽ lạnh!). 
 
Thế là không ai bảo ai, thành viên nào thành viên nấy mang theo nào áo len, áo da khăn choàng…, nhưng… quên không mang đồ bơi!
 
Kết quả là đến nơi rồi chị em tiếc hùi hụi. Trời nắng đẹp, nước hồ trong xanh và không gian hồ bơi quá quyến rũ, đành chỉ tới ngắm! Không chỉ đồ bơi, mà váy áo thời trang cũng cất nhà vì sợ lạnh, giày leo núi không mang nên chương trình khám phá rừng sinh thái Madagouil cũng phải gác lại, chờ một dịp quay lại. Sau khi xuýt xoa tiếc rẻ, chị em đành rút ra kết luận: Lần sau phải chủ động “tiền trạm” bằng mọi cách có thể, trong đó dễ dàng nhất là tìm kiếm trên mạng internet!
 
Bỏ qua phần đáng tiếc (do mình, đành chịu), thì Madagouil resort là một điểm nghỉ dưỡng thật trong lành, tuy nhiều thứ còn sơ khai do mới đưa vào khai thác chưa lâu. Các villa trang thiết bị hiện đại, mạng wi-fi đang được lắp đặt tới từng phòng, thú vị lạ nằm giữa cây xanh và hoa cỏ hoang sơ, buổi tối tha hồ nghe côn trùng rả rích. 

Một trong những điểm đáng nhớ ở đây là cây cầu treo bắc ngang dòng sông Đạ Huoai chảy xiết, tạo nên bức tranh hùng vĩ giữa núi rừng phương Nam. Madagouil còn có những quần thể đá tự nhiên to lớn được nghệ nhân làng đá Non Nước kỳ công đẽo gọt thành chúa sơn lâm, voi, hổ… 
 
Và một rừng tre xanh rì rộng hơn 3km vuông khiến mọi người như lạc vào thế giới của “Thập diện mai phục”, nơi chàng Tùy Phong tung hoành sát cánh cùng nàng Tiểu Muội và khu bể bơi ba tầng nước xanh in màu trời tọa lạc giữa núi rừng…

Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Cửu Long Jewelry (183, Đồng Khởi, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM) và Hãng mỹ phẩm Elizabeth Arden đã hỗ trợ CLB trong chuyến đi này!

Thực hiện: depweb

16/09/2008, 04:56