Chuyên đề: “Mẹ Hổ, Mẹ Pháp hay… Mẹ Việt?”

Có lẽ chưa bao giờ, các phương pháp giáo dục truyền thống lại bị nghi ngờ như bây giờ. Mọi thứ tật xấu từ nhỏ tới lớn, mọi hành vi phạm tội nhẹ tới nặng, hầu như đều bị quy về lý do: không được giáo dục. Cũng chính vì vậy mà chưa bao giờ người ta tranh cãi về các phương pháp giáo dục nhiều như vậy. Thậm chí, tất cả đám đông ngày hôm qua còn lên án việc trẻ con bị bắt học nhiều, không được giải trí vui chơi đúng với lứa tuổi, thì chẳng mấy chốc bỗng quay sang ca ngợi một bà mẹ nghiêm khắc tới mức được gọi là “Mẹ Hổ”…

Ngay trên Webtretho – một diễn đàn dành cho các bà mẹ có lượng thành viên rất lớn, cuộc tranh cãi cũng gần như bất phân thắng bại.

Nếu như thành viên Petit_prince có cái nhìn tiêu cực về trẻ em Việt Nam thế này:

“Hoang dại nhất chắc là phải kể đến trẻ con Việt Nam. Muốn cái gì là đòi cho được, đòi được rồi thì cầm ném đi và cười thích thú, dù là ở nhà hàng xóm, hay nhà của bất cứ ai chứ không phải là nhà mình, phòng mình. Bố mẹ thì cứ xem như đó là chuyện thường và còn tỏ thái độ khi người khác không đồng tình với hành động của đứa trẻ.

Ăn uống thì phải bê tận mồm, cạy răng ra, hoặc dùng xi ranh để bơm vào cổ họng, dù là đứa trẻ đã hai tuổi, tự ý thức được là nó đói hay không, nó muốn ăn hay không ?

Thật là kỳ cục.

Và một kiểu nữa là cầm bút vẽ khắp nơi, mặt bàn ghế, sofa, tường nhà. Và bố mẹ vẫn để yên như vậy, xem như đó là chuyện bắt buộc phải chấp nhận. Một lần, em phạt con vì tội vẽ lên tường và em lấy một xô nước, kèm theo cái giẻ bắt nó ngồi lau sạch mảng tường mà nó đã vẽ (lúc đó cháu 3,5 tuổi), thì cả ông lẫn bà đều kêu là mẹ phát xít.”

Thì thành viên hn70486 lại tự tin:

“Tôi nói không xạo tí nào chứ như tôi toàn được bà và các mẹ Tây khen về dạy con, mà Tây họ chả nịnh mình làm gì cho mệt. Cứ nghỉ học thì nhà tôi đầy trẻ con, mẹ chúng cho con đến chơi với con tôi thì an tâm lắm. Có người còn khen thẳng tôi: “Mày là người mẹ tuyệt vời, tao cũng phải học mày đấy”, hay “Con tao chơi với con mày ngoan và biết kiềm chế hẳn”… Vậy các mẹ cứ thư thả dạy con cái gì đúng với luân thường và quy chuẩn đạo đức của người Việt Nam là cũng hợp với Tây thôi, thay đi chút ít cho hiện đại thì hơn đứt mẹ Tây ấy chứ.”

Cùng mối quan tâm, trong chuyên đề “Mẹ Hổ, Mẹ Pháp hay… Mẹ Việt?” của Đẹp số này, các chuyên gia và những người mẹ cùng đưa ra quan điểm về phương pháp giáo dục con trẻ. Xin được trích đăng một câu trong bài viết của một người mẹ để làm câu kết: “Tôi chỉ mong sao dạy con bằng tình yêu thương đơn giản nhất, không đao to búa lớn, không theo sách vở.”

TBT Nguyễn Thắng

 Mời các bạn đón đọc các bài viết trong chuyên đề:

>> Nôi nào nuôi thiên tài? … Hay là cuộc chiến giữa mẹ Pháp, mẹ Hổ, mẹ Mỹ…

>> Túi khôn của Mẹ Pháp

>> Á – Âu – Lợi – Hại

>> Mỗi đứa trẻ một thiên tài

Các bạn đón đọc các bài tiếp theo trong chuyên đề:

>> Tôi không muốn chiến thắng con mình

>> Họ đã dạy con thế nào?

>> Ca sỹ Mỹ Linh: Áp đặt không phải là tình yêu 



From the same category