Christian Lacroix tái xuất

Sẽ không ngoa khi nói, cái tin Christian Lacroix trở lại sàn diễn Haute Couture đã khiến làng thời trang mừng vui khấp khởi suốt thời gian qua. Bởi, nhà thiết kế tài ba này đã chia tay thế giới của những bộ váy may tay cầu kì và tinh tế cách đây đúng 4 năm. Điều đó cũng có nghĩa, 4 năm qua, Haute Couture đã mất đi không ít những mẫu thiết kế xuất sắc bởi trang phục Haute Couture hiệu Christian Lacroix xưa nay vẫn nổi tiếng đắt đỏ và đặc biệt cầu kì.

Nhưng sau 4 năm “ẩn dật”, Christian Lacroix đã trở lại, không phải trong vai trò nhà thiết kế của nhãn hiệu riêng của ông. Mà ông đã trở lại để tái sinh một cái tên lẫy lừng khác của thời trang thế giới, Schiaparelli – một nhãn hiệu may đo của Ý từng được coi là biểu tượng của thời trang Paris suốt những năm 30. Cũng phải nhấn mạnh ngay rằng, trong làng thời trang cái tên Elsa Schiaparelli vẫn đầy ảnh hưởng dù người đàn bà nổi loạn của dải đất hình chiếc ủng này đã qua đời từ cách đây 40 năm. Và cũng bởi những di sản mà Schiaparelli để lại là rất lớn nên những hậu bối như Christian Lacroix cũng rất tôn thờ nó. Bởi Lacroix đã từng chia sẻ cách đây không lâu, không có Elsa, tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một thợ may.

Đấy cũng chính là lý do mà nhà thiết kế này đã bắt tay với Schiaparelli để tôn vinh những giá trị vĩnh hằng, những cống hiến không ngừng nghỉ của nhà thiết kế người Ý này với thời trang thế giới. Để kỉ niệm sự kiện đặc biệt này, Lacroix đã thiết kế 18 mẫu độc bản và giới thiệu chúng như những tác phẩm nghệ thuật tại Viện bảo tang Art  Décoratif. Không sử dụng người mẫu, 18 mẫu Haute Couture được Lacroix sử dụng người mẫu gỗ với những chiếc mũ nhọn để gợi nhớ thế giới của Schiaparelli, một thế giới có sự pha trộn của niềm đam mê xiếc, hội hoa nhưng trong cái nhìn thời thượng của Lacroix.

Mời các bạn chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế của Lacroix cho nhãn hiệu Schiaparelli tại Haute Couture Fall 2013:


 

 

 

 

Lâm Anh

Tổng hợp từ Elle.fr và Internet


From the same category