Chỉ trong vòng sáu tháng, Choo Young Woo đã cho thấy sức hút mạnh mẽ qua hàng loạt vai diễn ấn tượng. Đáng chú ý, tất cả các dự án mà anh góp mặt trong thời gian này đều gặt hái thành công lớn, củng cố hình ảnh một ngôi sao đang lên đầy tiềm năng của màn ảnh Hàn Quốc.
Vốn xuất thân từ một gia đình có truyền thống người mẫu – cha lẫn mẹ đều là những siêu mẫu đình đám ở thập niên 90, anh hoàn toàn có lợi thế để nối nghiệp. Tuy nhiên, Choo Young Woo lại lựa chọn con đường phát triển diễn xuất chuyên nghiệp. Chính quyết định này đã đưa anh trở thành sinh viên Khoa Diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-Arts), nơi được xem là cái nôi của hàng loạt tên tuổi lớn trong làng điện ảnh xứ Hàn như Jang Dong Gun, Lee Je Hoon, Kim Go Eun… Dù được gắn với danh xưng “Nepo Baby”, thuật ngữ chỉ những đứa con nhà nòi có nền tảng tài nguyên phong phú, nhưng Young Woo vẫn phải tự bước trên đôi chân của mình để chinh phục khán giả. Và tất nhiên, thành công không thể đến trong một sớm một chiều.

Choo Young Woo ra mắt với vai Song Si On trong phim “You Make Me Dance” (2021) và giành giải “Diễn viên mới xuất sắc” tại KBS Drama Awards. Cũng trong năm này, Choo Young Woo mang về cho sự nghiệp diễn xuất của mình thêm 2 tác phẩm là “Police University” và “School 2021”, nhưng không gây được tiếng vang mạnh mẽ để giúp tên tuổi anh nổi bật trước mắt công chúng. Dù trải qua quá trình đào tạo bài bản nhưng Choo Young Woo vẫn chưa thuyết phục được khán giả với kỹ năng diễn xuất được đánh giá là còn non nớt, không tương xứng với danh tiếng của một sinh viên đến từ K-Arts. Trong chương trình “Yoo Quiz On The Block”, anh thẳng thắn chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi liên tục bị từ chối gần 100 buổi thử vai trong hai năm 2021–2022 và phải làm nhiều công việc để duy trì cuộc sống.

Tuy nhiên, chính quãng thời gian khó khăn đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Young Woo rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Vai diễn trong “Oasis” (2023) là bước ngoặt quan trọng đưa tên tuổi của anh đến gần với khán giả hơn. Sự trưởng thành rõ nét về mặt diễn xuất trong bộ phim không chỉ giúp anh dần xóa bỏ những sự nghi ngại về khả năng hóa thân vào vai diễn, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình trở thành một trong những gương mặt tiềm năng của màn ảnh Hàn.

Hiện tại, Choo Young Woo được đánh giá là một trong những nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn Quốc. Anh liên tục được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn then chốt trong nhiều dự án truyền hình lớn. Nhờ “The Tale of Lady Ok” phát sóng vào cuối năm ngoái, sự nghiệp của Young Woo ngày càng thăng hạng. Trong tác phẩm này, anh cùng lúc đảm nhận hai vai là Cheon Seung Hwi và Seong Yun Gyeom, sánh đôi cùng Lim Ji Yeon, chứng minh khả năng diễn xuất của mình trước khán giả cũng như giới chuyên môn. Bộ phim cổ trang nhanh chóng tạo cú hích lớn khi rating tăng vọt từ 4,2% lên 13,5%, và mang về cho anh giải “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” tại hạng mục “Phim truyền hình” của Lễ trao giải Baeksang lần thứ 61 (2025).

Không dừng lại ở đó, chỉ một tháng sau, vai diễn Yang Jae Won trong “The Trauma Code: Heroes on Call” tiếp tục giúp tên tuổi Choo Young Woo lan tỏa toàn cầu. Nhân vật bác sĩ trẻ nhiệt huyết, có phần ngây ngô nhưng luôn hết mình hỗ trợ bác sĩ Baek (Joo Ji Hoon), đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Bộ phim nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh của Netflix, vượt qua cả “Squid Game 2” với 11,9 triệu lượt xem chỉ trong vòng 4 ngày.

Thừa thắng xông lên, đầu tháng 6/2025, một tác phẩm noir đậm chất bạo lực đã gây tiếng vang lớn mang tên “Mercy for None” được trang Rotten Tomatoes ca ngợi là một trong những series hành động xuất sắc nhất năm, với cốt truyện lôi cuốn và những pha đối đầu nghẹt thở. Choo Young Woo gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành “trùm cuối” Lee Geum Son đầy gai góc, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh mà anh thể hiện trong hai dự án trước đó. Bên cạnh đó, Choo Young Woo còn cho thấy khả năng hóa thân thành nhân vật một cách linh hoạt trong khi quay cùng lúc cả ba bộ phim nhưng vẫn giữ được chiều sâu tâm lý. Đặc biệt, dù đứng chung khung hình với những tên tuổi gạo cội như So Ji Sub, Cha Seung Won hay Ahn Gil Kang, anh vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi lối diễn xuất tự nhiên.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, Choo Young Woo tiếp tục tạo nên cơn sốt với “Head Over Heels”. Bộ phim đánh dấu lần tái hợp thứ hai của anh với nữ diễn viên trẻ Cho Yi Hyun sau “School 2021”. Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, “Head Over Heels” là tác phẩm tình cảm giả tưởng xoay quanh câu chuyện giữa nữ pháp sư ở tuổi cắp sách tới trường tên Park Seong Ah (Cho Yi Hyun) và “người tình trong mộng” của cô là Bae Gyeon Woo (Choo Young Woo). Ngay từ giây phút đầu tiên hai người chạm mặt, Park Seong Ah ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với chàng đẹp trai này. Dẫu vậy, anh lại không may mang định mệnh phải chết sau 21 ngày. Chính vì thế, Park Seong Ah đã phải làm mọi cách để cố gắng giành lấy Bae Gyeon Woo khỏi lưỡi hái tử thần, đưa mối quan hệ giữa cả hai trở nên gần gũi hơn.
Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên phát sóng ngày 23/6 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình đạt 4,7% tại khu vực đô thị Seoul (cao nhất 5,6%) và 4,3% trên toàn quốc (cao nhất 5,2%). Bộ phim không chỉ dẫn đầu khung giờ phát sóng trên cả truyền hình cáp và kênh công cộng, mà còn vượt trội so với thành tích mở màn (3,4%) và tập cuối (3,6%) của phần trước “Second Shot at Love”. Với nội dung lôi cuốn và màn phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính, “Head Over Heels” được kỳ vọng sẽ trở thành hiện tượng tiếp theo, nối bước thành công của “Lovely Runner” vào năm trước.
