Chào em, một ngày Hà Nội đầy nắng!

>> “Yuki Nguyễn” : cô nàng đam mê những chiếc váy

>> Đơn giản là đẹp nhất!

>> Cô du học sinh đa phong cách!

“Chào Đẹp! Tôi đã là độc giả của các bạn từ mấy năm nay và thực sự yêu mến tạp chí, không chỉ bởi các tin tức thời trang hấp dẫn mà còn bởi các bạn luôn có những bài viết, phân tích thật sâu sắc và ấn tượng. Chuyên mục Vì đó là tôi trên Đẹp Online cũng đã thu hút được sự quan tâm của tôi từ lâu, vì vậy hôm nay tôi quyết định tham gia, mong muốn chia sẻ cùng các bạn độc khác, và đặc biệt…để gửi lời cảm ơn tới Đẹp vì các bạn đã cho tôi có một tờ tạp chí tuyệt vời để hàng tháng ngóng đợi!”

Đó là những lời chia sẻ rất chân thành của một cô gái có cái tên Đặng Thị Trầm, hay còn được gọi là Tracy, sinh năm 1990, và hiện đang làm tại Tập đoàn truyền thông Việt Nam.


Chào Tracy, cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của bạn. Bạn hãy chia sẻ một chút về phong cách thời trang của mình cho độc giả của chuyên mục Vì đó là tôi đi.

Phong cách thường ngày của Tracy đa phần thiên về xu hướng vintage, nhưng vào những dịp đặc biệt thì tôi thích chọn cho mình những bộ trang phục mang phong cách hiện đại và cập nhật theo xu hướng nhất định. Điểm nổi bật khiến Tracy khác mọi người và cũng được xem là “đặc điểm nhận dạng” của Tracy là tôi rất hay mặc váy xòe tới gối hoặc qua gối một chút.



“Tôi đã chờ từ lâu lắm, để đến ngày Hà Nội đón những tia nắng dịu dàng đầu tiên của mùa xuân. Năm nay lạnh dữ dội… cái lạnh làm tê tái da thịt da, và mưa phùn càng khiến cho mùa đông trở nên dài miên man, vô tận. Tôi không ghét mùa đông. Nhưng tôi đã thèm cái cảm giác được để chân trần mặc những chiếc chân váy đầy hoa và sắc màu quá lâu rồi. Những chiếc chân váy dài tới gối nhẹ nhàng, thướt tha…là tình yêu lớn của đời tôi.”

Niềm đam mê thời trang của Tracy bắt đầu từ khi nào?

Thưở nhỏ, đọc truyện tranh của Pháp, tôi luôn bị mê mẩn và mất ngủ bởi hình ảnh những tiểu thư đài các trong chiếc váy lady lộng lẫy. Sau này đọc tiểu thuyết, tôi thường tự mình tưởng tượng ra những bộ trang phục mà các nhân vật của tôi mặc, và những bộ phim được chuyển thể từ những tiểu thuyết đó sẽ cuốn hút tôi không chỉ bởi ý nghĩa văn chương sâu sắc, mà còn bởi tôi sẽ được tha hồ mãn nhãn với các cảnh làng quê xinh đẹp, và các cô gái của tôi sẽ mặc những bộ váy quyến rũ đến thế nào. Sau này tôi mới hiểu, đó chính là những ngọn lửa nhỏ đầu tiên, thắp lên trong tôi niềm đam mê thời trang và nghệ thuật cháy bỏng. Phong cách của tôi, như các bạn tôi nói, có thể gói gọn trong một từ “vintage”. Các bạn đọc chắn chắn sẽ hiểu điều tôi muốn nói, nhưng thật khó để có thể mô tả nó được…Nó cũ…còn tôi hoài cổ!

Giờ đây tôi vẫn vậy, vẫn yêu tha thiết những hình ảnh và những tưởng tượng ấy. Và vẫn mong chờ đến một ngày tôi có thể khoác lên mình bộ váy lộng lẫy mà tôi đã luôn ao ước. Đó sẽ là ngày tôi xinh đẹp nhất…Chắc là ngày cưới của tôi (cười).

Vậy phong cách của Tracy có lấy cảm hứng hay theo một xu hướng nhất định nào không?

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội để được học về chuyên ngành thời trang, nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi luôn ưu ái và dành nhiều thời gian cho nó. Điều làm tôi hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khoảng thời gian được ngắm nghía các blog thời trang mà tôi yêu thích. Về phong cách Vintage, tôi đặc biệt thích Lenna Hokches, còn để update xu hướng và cần một cái nhìn năng động, hiện đại hơn tôi chọn Andy Torres từ StyleScrapbook. Và thứ truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất chính là được mặc một bộ quần áo đẹp, hoặc gặp một cô gái mặc trên mình những bộ quần áo đẹp.

Hiện tại, tôi cũng có một shop thời trang nho nhỏ của riêng mình, và thật tuyệt vì tôi có khá nhiều khách hàng thân tín mà mỗi bộ trang phục tôi mix đều được mọi người yêu mến. Công việc thực sự khiến tôi cảm thấy yêu cuộc sống của mình hơn.


Ngoài niềm đam mê với thời trang, Tracy còn sở thích nào khác không?

Hỏi về sở thích thì có lẽ Tracy vẫn sẽ trả lời là thời trang, thời trang và thời trang. Ngoài ra, Tracy cũng rất thích đọc sách trong những lúc rảnh rỗi.


*Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người.

“Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn  trang phục đó về địa chỉ e-mail:thoitrang@dep.com.vn


Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện.


Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn!

Trang Nguyễn


From the same category