Chàng "Harry Porter" và những scandal tai tiếng - Tạp chí Đẹp

Chàng “Harry Porter” và những scandal tai tiếng

Sao
Daniel Radcliffe vẫn chỉ là một cậu bé 11 tuổi ngây thơ khi vào vai phù thủy Harry Porter trong bộ phim vang danh toàn cầu. Thế nhưng sau 8 phần phim kể về cuộc đời cậu bé phù thủy ấy, Daniel cũng theo đó trưởng thành ngoài đời thực và trở thành một trong những diễn viên nước Anh danh giá. Nổi tiếng khắp thế giới, một lượng fan hâm mộ hùng hậu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc số scandal xoay quanh Daniel Radliffe càng nhiều lên trong hơn một thập kỷ qua.

Qua đêm với người hâm mộ



Sau vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của mình trong bộ phim The Woman in Black, Daniel Radliffe đã bất ngờ thừa nhận một chuyện “động trời” trong quá khứ của mình khi trả lời phỏng vấn tạp chí The Mirror. Nam diễn viên tiết lộ: “Tôi… có nghĩa là, tình một đêm đã xảy ra. Nhưng nói chung là tôi biết những người đó. Ngoại trừ một vài lần tôi say. Tuy nhiên tôi cũng thích việc có bạn gái.”

Hiện nay Daniel đang hẹn hò với Rosie Coker, trợ lý sản xuất phim xinh đẹp anh gặp trong khi thực hiện phần cuối bộ phim Harry Porter. Mối quan hệ của cặp đôi này đã duy trì được hơn một năm.

Bảo vệ màn trình diễn của Lana Del Rey



Hẳn nhiên, “chàng phù thủy” đã vô tư đặt mình vào vị trí đối lập với một số công chúng khi lên tiếng bảo vệ cô ca sỹ Lana Del Rey trong một màn biểu diễn tại chương trình Saturday Night Live. Lana đã biểu diễn một ca khúc khiến khán giả thất vọng và nhận phải những đánh giá trung lập đến tiêu cực từ những nhà phê bình và toàn thể cộng đồng.

Người dẫn chương trình của NBC Nightly News Brian Williams gọi tiết mục của cô là “một trong những tiết mục tệ nhất lịch sử ‘SNL’. Tuy nhiên, Daniel Radcliffe lại lên tiếng biện minh giúp cô ca sỹ: “Thật không may là mọi người có lẽ đã ngoảnh mặt với cô ấy khá nhanh … Tôi không nghĩ rằng màn trình diễn đáng có phản ứng như thế này.”

Thêm vào đó, nam diễn viên còn đưa ra lý do biện minh của mình: “Nếu bạn đọc những điều người ta nói về cô ấy trên mạng, mà hầu hết đều là về quá khứ và gia đình cô ấy, sẽ hiểu rằng những điều đó chẳng liên quan đến bất cứ ai cả.”

Thừa nhận say rượu trong thời gian quay phim Harry Porter



Chia sẻ với tạp chí Heat, Daniel Radcliffe cho biết anh từng có thời gian chìm đắm rượu chè khi đóng “Harry Potter”. “Tôi chưa bao giờ uống rượu ở trường quay. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn làm việc khi trong người đang có hơi men. Tôi có thể chỉ ra nhiều cảnh ở phần cuối mà tôi đã đóng trong tình trạng như thế. Dấu hiệu lộ ra ở trong đôi mắt”.

… và nghiện rượu nặng



Daniel cũng không ngần ngại tiết lộ thêm về giai đoạn say sưa của mình: ” Uống nhiều rượu hủy hoại sức khỏe, cơ thể tôi và cả cuộc sống xã hội nữa. Tôi đã sống trong nỗi sợ hãi thường trực khi cứ phải gặp gỡ mọi người, có thể sẽ nói điều gì không hay với người khác, hay có thể sẽ làm điều gì tệ hại với họ. Để giải quyết tình trạng này, tôi nhốt mình trong căn hộ riêng và uống rượu một mình”.

Nam diễn viên đã cố gắng kết thúc sự nghiện ngập của mình trước tháng 8/2010 khi anh quyết tâm tìm lại con người vui vẻ vốn có trước đây.

Chỉ trích giải Oscar bất công



Tại Lễ trao giải Oscar năm nay, tập phim “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” (Harry Potter và bảo bối tử thần phần 2) chỉ giành được 3 đề cử. Đáng nói là, hầu hết các đề cử đều ở các hạng mục phụ như hóa trang, kỹ xảo.

Daniel Radcliffe đã cho rằng Viện hàn lâm đã quá bất công khi gạt “Harry Potter 7.2” ra khỏi các hạng mục chính. Daniel bất bình phát biểu trên tạp chí Guardian của Anh: “Tôi không nghĩ giải Oscar thích những bộ phim mang tính thương mại hoặc mang chủ đề thiếu nhi, ngoại trừ đó là phim do Martin Scorsese đạo diễn. Tôi đã xem phim Hugo rồi và không hiểu sao nó được đề cử Oscar còn Harry Potter thì không. Tôi thấy hơi phật lòng.”

Gây xung đột giữa Warner Bros và nhà hát kịch Broadway



Đó là khi Daniel đồng ý nhận vai diễn trong vở kịch làm lại How To Succeed in Business Without Really Trying ở nhà hát Al Hirschfeld thuộc hệ thống Broadway. Vở kịch diễn ra vào thời gian nam diễn viên phải tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim “Harry Potter và bảo bối tử thần, phần 2”. Điều đó có nghĩa anh phải lao vào tập luyện cho vở kịch, không thể tham gia các hoạt động quảng bá bộ phim của hãng Waner Bros được.

Theo yêu sách của phía nhà hát, các ông chủ của hãng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả số tiền 500.000 USD cho các đêm diễn mà Daniel vắng mặt.

Sau đó, với sự nhượng bộ của Warner Bros, nam diễn viên chính vẫn tham gia kế hoạch quảng bá toàn cầu của “Harry Potter và bảo bối tử thần, phần 2”. Theo lời người quản lý của Daniel: “Mọi rắc rối chỉ do lịch làm việc gây nên nhưng đã được giải quyết ổn thỏa. Hãng Warner Bros rất ủng hộ Daniel”.

Bị nghi sử dụng ma túy



Sau khi bức ảnh Daniel Radcliffe cầm hút một điếu thuốc cuốn rất giống cần sa được đăng tải, nhiều báo chí đã xôn xao với tin đồn ngôi sao người Anh nghiện cần sa.

Tuy nhiên đại diện của Daniel Radcliffe đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn này. Người này phát biểu: “Chúng tôi phủ nhận thông tin Daniel Radcliffe hút cần sa. Đôi khi Daniel Radcliffe hút thuốc lá cuốn và chỉ có như vậy mà thôi. Chúng tôi sẽ xem xét cẩn trọng vấn đề này và sẽ có hành động cụ thể khi cần thiết để bảo vệ thân chủ mình”.

Nude trên sân khấu kịch Broadway

s


Daniel Radcliffe đã khiến các fan nữ “nghẹn ngào” khi khỏa thân trên sân khấu Broadway trong vở kịch Equus năm 2008. Vai diễn này tuy chưa giúp Daniel thoát khỏi cái bóng của Harry Potter nhưng cũng chứng minh được nam diễn viên này đang từng bước trưởng thành.

Tuy nhiên, dường như nam diễn viên nổi tiếng không hề để tâm nhiều đến việc trần truồng trước mặt khán giả. Anh đã từng chia sẻ cảm giác của mình: “Thật buồn cười vì tối nay tôi không định sẽ lo lắng hay gì cả đâu. Nhưng tôi chỉ cảm thấy hơi tệ trước khi bước ra ngoài thôi. Cảm giác như là: “Ồ Chúa ơi, là vậy đây.””

Linh Nguyễn (Theo dailybeast)

Thực hiện: depweb

23/02/2012, 15:22