Chanel: Paris bên bờ sông Seine - Tạp chí Đẹp

Chanel: Paris bên bờ sông Seine

Thời Trang

Sàn diễn Chanel luôn là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất vào mỗi dịp tuần lễ thời trang. Năm nay, nhà mốt đón khách mời theo cách khá khiêm nhường nhưng vẫn không làm mất đi sự trang trọng với những vỉa hè trải rộng và những bức tường đá bao lấy một phiên bản mini của tòa nhà Institut de France nổi tiếng (công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư Louis le Vau for Cardinal Mazarin vào năm 1660). Sắc xanh hiện hữu đầy “áp đảo” trên sàn diễn báo hiệu về một bộ sưu tập sử dụng tông màu lạnh làm chủ đạo, tri ân đến thành phố mà giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld đã trót đem lòng yêu mến từ những năm tháng thanh xuân.

chanel-haute-couture-1
Thiết kế số 65 trong BST Haute Couture Thu Đông 2018 của Chanel

Bảng màu từ những thiết kế tinh xảo bằng vải tweed đặc trưng và lụa chiffon thượng hạng gợi nhớ về những vỉa hè lát đá xám thênh thang của Paris, hay nền trời vần vũ mây khi những cơn mưa đầu mùa kéo về. Bức tranh tưởng chừng có phần ảm đạm ấy đã được thắp lên sáng bừng bởi những chi tiết thêu đính mê hoặc tựa ánh đèn lấp lánh về đêm dọc hai bờ sông Seine. Những sáng tạo mới nhất của giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld cũng là lời khẳng định chắc nịch về di sản thời trang không thể nào thay thế của thành phố này. “Thời trang cao cấp chính là Paris, đúng không?” – Karl Lagerfeld phát biểu trước những phóng viên có mặt tại show diễn Haute Couture Thu Đông 2018. Và khi nói về thời trang cao cấp Paris, có lẽ không một nhà mốt nào có khả năng tạo nên những thiết kế với đẳng cấp của Chanel.

Hơn 60 thiết kế của bộ sưu tập lần này xoay quanh một chi tiết được Karl Lagerfel đặt tên là “High Profile”. Đó là những dây khóa kéo trên các mẫu váy dài giúp người mặc có thể tạo nên một đường xẻ tà gợi cảm chỉ trong tích tắc, để lộ ra một chiếc miniskirt gợi cảm. “Bạn có thể kéo khóa xuống khi đi giao dịch ngân hàng và kéo chúng lên cao trong buổi hẹn hò ngay sau đó”, Karl Lagerfeld hài hước bình luận về những đường xẻ táo bạo này.

Không chỉ chân váy, mà những ống tay áo mảnh mai cũng có thể mở khóa lên đến tận vai, để lộ lớp lót bằng lụa được may họa tiết quả trám thủ công mô phỏng mô típ trang trí nổi tiếng của những chiếc túi xách Chanel trứ danh. Dường như những chi tiết bị ẩn đi mới là tiêu điểm thật sự của bộ sưu tập lần này. Ta có thể thấy rõ điều đó qua những chiếc miniskirt thêu đính kĩ lưỡng với hàng ruy băng ánh kim, hay lớp vải màu hồng được đính tỉ mỉ những đóa hoa dại bằng đá quý lót trong chiếc áo choàng đen đơn giản.

chanel-haute-couture-2

Đã thành truyền thống, show diễn haute couture nào của Chanel cũng sẽ kết thúc bằng một “cô dâu”. Và năm nay, “cô dâu” mới nhất của Chanel đã phá vỡ mọi quy tắc trước đây của nhà mốt. Người mẫu Adut Akech – nàng thơ mới nhất của giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld – sải những bước đi uyển chuyển đầy tự tin dưới ánh nắng lấp lánh xuyên qua mái vòm kính của Grand Palais, trong bộ suit vải tweed màu xanh lá dịu dàng nhưng cũng đầy phá cách. Ở đây, chi tiết “High Profile” tỏ rõ công dụng hơn bao giờ hết. Sau “hôn lễ” trang nghiêm, Mademoiselle Chanel thời hiện đại có thể nhanh chóng hòa mình vào mọi cuộc vui chỉ với một cử chỉ kéo khóa đơn giản.

Trong lúc nhiều nhà mốt vẫn loay hoay đi tìm ý nghĩa và giá trị thực sự của haute couture hiện đại, câu trả lời dường như đã luôn hiện hữu tại Chanel bấy lâu nay. Trí tưởng tượng phong phú của giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld kết hợp với khả năng hiện thực hóa qua bàn tay của những nghệ nhân tài hoa đã tạo nên giấc mơ tuyệt vời nhất về haute couture. Chẳng cần tầng tầng lớp lớp lụa là hay những chi tiết thêu đính cầu kỳ, chỉ một chiếc jacket vải tweed ôm vừa khít cơ thể người mẫu với những chi tiết ẩn đắt giá đã đủ là minh chứng hoàn hảo nhất về môn nghệ thuật lâu đời và kín kẽ bậc nhất này của làng thời trang.

HAUTE COUTURE THU ĐÔNG 2018

Tuần lễ thời trang Haute Couture Thu Đông 2018 tại Paris vừa qua đã tiếp tục làm nức lòng giới mộ điệu bởi các sáng tạo đến từ những nhà mốt hàng đầu cùng những khám phá mới mẻ trong cách thể hiện thời trang đỉnh cao. Đó không chỉ là thành quả của những vị giám đốc sáng tạo hay nhà thiết kế, mà còn là công sức của cả những người thợ thủ công lành nghề vẫn ngày đêm gìn giữ các giá trị truyền thống trước nguy cơ bị mai một. Một lần nữa, haute couture khẳng định rằng đó không phải là một sân chơi dành cho tất cả.

Đọc thêm
– Dior: Vẻ đẹp ẩn giấu
– Givenchy: Giá trị hiện đại của một di sản

Thực hiện: depweb

27/08/2018, 08:00