Cha mẹ phượt thủ Aiden Webb lên kế hoạch đến Việt Nam để cảm ơn - Tạp chí Đẹp

Cha mẹ phượt thủ Aiden Webb lên kế hoạch đến Việt Nam để cảm ơn

Sống

Phượt thủ người Anh Aiden Webb. (Nguồn: BBC)

Anh Aiden Webb, 22 tuổi, đến từ Norwich (Anh) đã bắt đầu hành trình leo lên đỉnh Fansipan hôm 3/6 vừa qua. Là một tay leo núi có kinh nghiệm, anh đã dự định sẽ chinh phục ngọn núi cao 3.100m chỉ trong một ngày.
Tuy nhiên sau khi đất lở khiến anh lạc khỏi lối mòn trong rừng, Webb đã bị trượt chân rơi xuống thác nước. Thi thể của anh được tìm thấy sáu ngày sau đó.
Theo BBC, ông Trever Webb và vợ là bà Simone cho biết họ chỉ có thể tiếp tục đứng vững bằng cách quay lại Việt Nam để cảm ơn những người đã giúp họ tìm con trai.
Trên trang Facebook tưởng niệm Aiden, ông Webb đã viết: “Bố mẹ có thể đứng vững đến tận lúc này chỉ là nhờ ý nghĩ quay lại Sa Pa để gặp, cảm ơn và giúp đỡ những người đã giúp bố mẹ tìm ra con, con trai. Bố mẹ mong con sẽ tự hào về bố mẹ, cũng như bố mẹ tự hào về con.”
Aiden Webb đã cùng bạn gái là Bluebell Baughan tới Việt Nam. Khi xảy ra tai nạn, cô Baughan đã liên lạc được với anh qua điện thoại từ thị trấn Sa Pa. Anh Webb đã thông báo mình bị rơi xuống một khe núi và bị một mỏm đá cào rách cánh tay, cũng như bị thương đầu gối và bị lạc. Điện thoại của anh mất liên lạc khoảng lúc 6 giờ 15, sau khi anh đồng ý rằng cô Baughan nên đi trình báo và tìm sự giúp đỡ.
Khoảng 150 người đã tham gia cuộc tìm kiếm anh Webb, trong số đó có cả một nhóm chuyên gia. Kết quả điều tra cho thấy anh Webb đã tử nạn vì vết thương quá nặng do va chạm sau khi bị ngã từ độ cao 18m vào khoảng 7 giờ sáng ngày 4/6.

Dự kiến, cha mẹ của anh Webb sẽ tới Việt Nam vào dịp Giáng sinh.

Theo VietnamPlus
Phượt thủ người Anh Aiden Webb. (Nguồn: BBC)

Cha mẹ của phượt thủ người Anh Aiden Webb thiệt mạng khi đang leo núi tại Việt Nam đã lên kế hoạch đến cảm ơn những người đã giúp họ tìm được con trai.


Anh Aiden Webb, 22 tuổi, đến từ Norwich (Anh) đã bắt đầu hành trình leo lên đỉnh Fansipan hôm 3/6 vừa qua. Là một tay leo núi có kinh nghiệm, anh đã dự định sẽ chinh phục ngọn núi cao 3.100m chỉ trong một ngày.


Tuy nhiên sau khi đất lở khiến anh lạc khỏi lối mòn trong rừng, Webb đã bị trượt chân rơi xuống thác nước. Thi thể của anh được tìm thấy sáu ngày sau đó.


Theo BBC, ông Trever Webb và vợ là bà Simone cho biết họ chỉ có thể tiếp tục đứng vững bằng cách quay lại Việt Nam để cảm ơn những người đã giúp họ tìm con trai.


Trên trang Facebook tưởng niệm Aiden, ông Webb đã viết: “Bố mẹ có thể đứng vững đến tận lúc này chỉ là nhờ ý nghĩ quay lại Sa Pa để gặp, cảm ơn và giúp đỡ những người đã giúp bố mẹ tìm ra con, con trai. Bố mẹ mong con sẽ tự hào về bố mẹ, cũng như bố mẹ tự hào về con.”


Aiden Webb đã cùng bạn gái là Bluebell Baughan tới Việt Nam. Khi xảy ra tai nạn, cô Baughan đã liên lạc được với anh qua điện thoại từ thị trấn Sa Pa. Anh Webb đã thông báo mình bị rơi xuống một khe núi và bị một mỏm đá cào rách cánh tay, cũng như bị thương đầu gối và bị lạc. Điện thoại của anh mất liên lạc khoảng lúc 6 giờ 15, sau khi anh đồng ý rằng cô Baughan nên đi trình báo và tìm sự giúp đỡ.


Khoảng 150 người đã tham gia cuộc tìm kiếm anh Webb, trong số đó có cả một nhóm chuyên gia. Kết quả điều tra cho thấy anh Webb đã tử nạn vì vết thương quá nặng do va chạm sau khi bị ngã từ độ cao 18m vào khoảng 7 giờ sáng ngày 4/6.


Dự kiến, cha mẹ của anh Webb sẽ tới Việt Nam vào dịp Giáng sinh.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

05/07/2016, 10:36