CEO Minh Beta: “Du lịch là cơ hội tuyệt vời để tôi sống nhiều cuộc đời khác nhau” - Tạp chí Đẹp

CEO Minh Beta: “Du lịch là cơ hội tuyệt vời để tôi sống nhiều cuộc đời khác nhau”

Đẹp Men +

Cách CEO Minh Beta nói về du lịch cũng tràn đầy hứng khởi giống như cách anh chia sẻ về việc kinh doanh. Bí quyết giúp anh có những trải nghiệm độc đáo gói gọn trong tinh thần “không ngại thử nghiệm, tìm kiếm những điều mới lạ và luôn cởi mở với sự ngẫu hứng.”

Vào ngày 25/07, chuỗi sự kiện A+ độc quyền của tạp chí Đẹp đã trở lại với chủ đề “Paradise Ahead” – buổi tiệc trà kết nối những tâm hồn thích phiêu du trên những miền đất lạ. Tại đây, Đẹp vinh hạnh chào đón sự góp mặt của CEO Beta Group – Minh Beta, một gương mặt không còn xa lạ trong giới khởi nghiệp đồng thời cũng được công chúng biết đến rộng rãi qua ca khúc “Việt Nam ơi”. Có lẽ ít ai biết rằng anh là một tâm hồn “ham chơi, ham đi” thực thụ. Trong lịch trình bận rộn của mình, anh luôn cố gắng dành thời gian để du lịch, mà theo anh là để khám phá những khía cạnh khác của cuộc sống mà mình sẽ không bao giờ biết nếu chỉ ở nhà.”

Chào anh Minh Beta, là một người thích đi du lịch, Đẹp thắc mắc đâu là điểm đến đặc biệt khiến anh luôn muốn quay lại?

Với tôi, nơi đó chắc chắn là Nhật Bản! Vào năm 2013, tôi đến Nhật lần đầu tiên để làm thực tập sinh ở một tập đoàn công nghệ. Tôi đã dành 2 tháng ở Tokyo để thăm thú nhiều địa phương xung quanh và trải nghiệm cuộc sống ở Nhật trọn vẹn nhất. Con người nơi đây luôn để ấn tượng sâu sắc trong tôi – từ cách sống, cách nghĩ cho đến cách họ hành động đều rất chỉn chu, đúng nghĩa “làm hết sức, chơi hết mình”. Tôi nghĩ vị trí địa lý tách biệt của Nhật Bản đã tạo nên một đất nước rất thú vị, một nền văn hóa khác biệt không giống bất cứ đâu trên thế giới. Tôi cảm thấy 2 tháng ở đây vẫn chưa đủ, vì thế tôi đã quay trở lại Nhật nhiều lần với mong muốn được khám phá thêm cả về ẩm thực lẫn văn hóa nơi đây.

Di chuyển nhiều như vậy, với anh đâu là yếu tố quan trọng nhất trong một chuyến đi?

Tôi hứng thú với những chuyến đi mang lại cho tôi cảm hứng mới mẻ trong cuộc sống. Tôi luôn mong muốn có những trải nghiệm mới, giúp tôi khám phá nhiều điều về bản thân. Tôi cũng thường tìm kiếm một không gian khác biệt để nghỉ ngơi, tránh khỏi những phiền muộn, tất bật của cuộc sống thường ngày. 

Anh có thể chia sẻ về một chuyến đi mà cá nhân anh nhận thấy là trọn vẹn và hạnh phúc nhất? 

Thời điểm tôi đang học Thạc sĩ bên Mỹ, tôi may mắn có cơ hội sang Cuba. Đây là chuyến đi ngẫu hứng nhưng lại trọn vẹn và đầy cảm xúc, vì tôi được những người bạn Việt Nam tại đây giúp đỡ rất nhiều. Cuba không phải là một đất nước thuận lợi để du lịch nhưng tôi lại được các bạn dẫn đi khắp nơi, tham quan những điểm đến hấp dẫn. Thậm chí tôi còn có trải nghiệm đáng quý là được đánh golf ở Cuba (cười). 

Ngoài ra, tôi nhận thấy Việt Nam và Cuba tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng cuộc sống của người dân Cuba lại khó khăn và vất vả hơn so với người Việt Nam. Ngoài ra, tôi được chứng kiến một điều là dù ở nơi đất khách quê người, cộng đồng người Việt ở đây luôn dành cho nhau sự quan tâm, đùm bọc lẫn nhau giống như một gia đình vậy. Còn người Cuba thì rất có thiện cảm với người Việt. Chỉ cần biết mình là người Việt thì họ chào đón và cư xử cởi mở hơn rất nhiều.

Nếu Cuba là chuyến đi trọn vẹn cảm xúc, vậy chuyến đi nào “bão táp” nhưng lại mang đến nhiều bài học cho anh nhất? 

Có lẽ đó là chuyến đi Châu Âu với mẹ. Cả hai cùng có dịp thăm thú nhiều thành phố lớn và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Dù vậy, thời điểm đó tôi còn khá trẻ và có kỳ vọng cao, trong khi mẹ thì thích “tay xách nách mang”. Chính vì vậy, tôi đã mất kiên nhẫn và cáu gắt với mẹ. Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi đều áy náy, ân hận bởi hai mẹ con hiếm có cơ hội để đi du lịch với nhau. Đáng lẽ tôi nên thông cảm với mẹ nhiều hơn mới phải. Đây là bài học lớn để tôi nhìn lại cách cư xử của mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là với mẹ. Sau chuyến đi, tôi nhận thấy để có một chuyến đi vui vẻ, không nhất thiết mình phải tuân theo kế hoạch định sẵn. Chúng ta hoàn toàn có thể linh hoạt hơn, miễn sao nó mang đến cho ta những trải nghiệm thú vị. 

So với ngày xưa, phong cách du lịch của anh bây giờ có điểm gì khác biệt không?

Cách tôi du lịch đã khác trước rất nhiều. Đầu tiên, việc ăn uống sẽ cầu kỳ hơn vì tôi thường lựa chọn các quán ăn, nhà hàng sang trọng thay vì đơn giản như ngày trước. Thứ hai là chỗ ở, tôi thích nghỉ tại những khách sạn hay Airbnb có điều kiện và cơ sở vật chất “sang – xịn – mịn” hơn. Cuối cùng, sự khác biệt nằm ở điểm đến. Khi còn trẻ, tôi thường nghĩ đến những đất nước nổi tiếng như Anh, Pháp, Ý hay Hàn Quốc,… Hiện tại, những nơi thu hút tôi lại là Ai Cập, Bhutan hay các địa điểm mới lạ.

Vậy không biết anh thường thích “lên rừng, xuống biển” hay là “chây lười” ở một resort sang chảnh? 

Lúc đó còn phải xem mong muốn của tôi như thế nào nữa (cười). Nếu công việc quá nhiều, tôi muốn được nuông chiều bản thân ở một khu resort. Những khi có nhiều năng lượng, tôi sẽ cố gắng vận động nhiều hơn – như đi trekking, đi rừng hay khám phá những nơi chưa từng đặt chân đến. Bên cạnh đó, tôi thường tìm kiếm những người bạn đồng hành phù hợp để trải nghiệm của mình thêm sâu sắc. Chẳng hạn, trong chuyến du lịch tâm linh tại Tây Tạng, tôi đi cùng những bạn có cùng sự quan tâm để dễ chia sẻ hơn. Hay khi “chill” tại một resort sang trọng bên bờ biển tại Bali, tôi đồng hành cùng nhóm bạn muốn có trải nghiệm tương tự.

Dễ dàng nhận thấy anh luôn trong trạng thái “on the go”, vì sao anh lại có thể dễ dàng “hòa mình” với đủ mọi hình thức du lịch khác nhau đến vậy?

Tôi luôn tò mò về mọi thứ, và muốn được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Tôi nghĩ như vậy mình mới có thể khám phá mọi “ngóc ngách” của bản thân cũng như cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Du lịch là cơ hội để tôi mở mang tầm nhìn, khiến tâm hồn tôi rộng mở hơn, để khám phá những khía cạnh của cuộc sống và con người mà tôi sẽ không bao giờ biết nếu chỉ ở nhà. 

Cuối cùng, anh sẽ định nghĩa điểm đến “thiên đường” là như thế nào? 

Đối với tôi, “thiên đường” không phải là một điểm đến cụ thể, mà đó là trạng thái tinh thần. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cảm nhận được “thiên đường” khi cảm thấy tinh thần yên bình. Thế nên kể cả không đi du lịch, chúng ta vẫn có thể chạm tới “thiên đường”. Nhưng nếu có cơ hội du lịch, chúng ta sẽ chạm đến hai “thiên đường” cùng lúc. Một thiên đường nơi ta đặt chân đến, thiên đường còn lại nằm trong chính tâm trí của chúng ta.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của anh!

Tác giả: Khánh Duyên

27/07/2023, 08:00