Nghe cái tên Dương Thị Duyên Hải, hẳn bạn sẽ nhớ ngay đến cái tên rất kêu, rất nổi tiếng trong làng giải trí: Dương Trương Thiên Lý. Đúng như bạn suy đoán, Dương Thị Duyên Hải chính là người chị gái tài năng của Á hậu Thiên Lý.

CEO Dương Thị Duyên Hải – Chị gái của Á hậu Dương Trương Thiên Lý
Hôm chúng tôi gặp nhau, Duyên Hải mặc trang phục áo chemise đóng thùng và khoác áo vest màu sáng nhẹ nhàng. Nhìn rất đỗi công sở nhưng sao tôi không cảm thấy quá cứng, quá nghiêm túc? Có lẽ bởi chị phối màu quá tốt. Và có lẽ bởi làn da chị trắng nõn nà, căng mịn không tì vết, gặp là muốn nhìn, hoàn toàn không có “dấu vết” của kem nền, phấn trang điểm, thậm chí cả son môi. Ai mà tin nổi người phụ nữ bé nhỏ này đã là mẹ của 3 đứa con. Ai mà tin nổi, cô gái nhìn tiểu thư như thế lại đang là CEO của một công ty thiết kế – xây dựng kiêm luôn Giám đốc một công ty cổ phần về du lịch. Ai có thể tin nổi, đã ở tuổi ngoài 30, gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm, chị vẫn trẻ và đẹp như gái chưa chồng, khiến người khác phải ghen tị.
– Chị Hải này, nói đến phụ nữ trong ngành kiến trúc – xây dựng, người ta thường nghĩ đến những phụ nữ đen đúa, cứng nhắc, khô khan do phơi nắng, phơi mưa. Trong khi đó, nhìn chị lại rất tươi trẻ. Điều này có khiến chị gặp khó khăn khi làm việc trong ngành này?
Duyên Hải: Người ta tưởng tôi là thư ký hoài à (cười). Thế nên, khi đi gặp khách hàng, hội họp với đối tác, tôi bắt buộc mình phải trang điểm để nhìn già hơn một chút, cứng rắn hơn một chút để người ta không nhầm mình với thư ký và cũng tin tưởng hơn khi trò chuyện. (cười).
Lâu nay, phụ nữ làm kiến trúc sư, mọi người thường nghĩ đến hình ảnh một phụ nữ đen đúa, cứng nhắc, khô khan do tính chất công việc “dính” ngoài công trường. Nhưng tôi không phải hình ảnh đó. Tôi thích xây dựng hình ảnh một nữ trúc sư nữ tính, dịu dàng nhưng trong công việc vẫn quyết đoán, cứng rắn, mạnh mẽ, linh hoạt. Ai bảo dân kỹ thuật là phải cứng, phải gai góc. Tôi gai góc nhưng vẫn mềm, mịn lắm. (cười).
– Chị là mẹ đơn thân, lại trực tiếp điều hành hai công ty, nửa tuần ở Tp.HCM, nửa tuần phải chạy lên Đà Lạt và “ôm” mọi công việc quan trọng khác. Sao chị có thể siêu nhân như vậy?
Duyên Hải: Tôi chia tay và sống cuộc sống độc thân với ba con từ lâu rồi nên bắt buộc phải luyện cho các con tính tự lập. Từ mười mấy tháng, tôi đã cho các con đi học, tự chơi với nhau và cho cả ba vào một kỷ luật chung. Mất khoảng một năm rèn kỷ luật cho chị cả, 2 bé sau cứ theo gương đó đi tiếp nên tôi có thể yên tâm chuyện nhà.
Trong công việc, lúc mới về Việt Nam, tôi còn khá cứng nhắc, làm việc quá thẳng thắn, rõ ràng. Tuy nhiên, sau này tôi thấy điều đó không tốt nên đã thay đổi cách quản lý linh hoạt, khéo léo và tinh tế hơn.
“Tôi gai góc nhưng vẫn mềm, mịn lắm.“
– Nhìn làn da trắng mềm mịn, không một vết nám, sạm, tàn nhang, không chút nhăn, tôi nghĩ, dù có ở Tp. HCM hay lên Đà Lạt, chị cũng chỉ làm công việc bàn giấy hơn là đi công trình?
Duyên Hải: Ồ không (cười). Kiến trúc sư không thể giỏi nếu chỉ ngồi một chỗ góp nhặt thông tin trên mạng. Công việc đòi hỏi kiến trúc sư phải khảo sát thực địa, đi công trường, không ngại ngần thời tiết mưa nắng gió., thậm chí trèo đèo lội suối để tìm hiểu thổ nhưỡng, khí hậu và văn hoá của công trình mình làm. Nhớ thời gian làm dự án trùng tu Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt, tôi đã bao ngày phơi nắng, phơi mưa, đi lòng vòng quả đồi 18ha, gặp rắn, sụp hố, vượt qua nỗi sợ đầu đạn còn sót lại nổ bất chợt. Rồi khi cần tìm loại ngói phù hợp để thay nóc dinh, tôi chẳng ngại leo lên nóc hàng loạt nhà biệt thự xưa ở Đà Lạt để xem màu sắc, kết cấu có phù hợp không. Nói chung, khi đi làm, tôi như… thằng đàn ông vậy đấy. (cười)
– Xông pha nhiều “trận mạc”, thời gian nào chị dành cho thú vui của bản thân, như đi spa chẳng hạn?
Duyên Hải: Mọi người hay hỏi tôi “Chăm da ở spa nào thế?” (cười). Thật ra, tôi không có thời gian đi spa. Suốt khoảng thời gian dài, tôi không có thứ 7 và chủ nhật. Điều duy nhất tôi làm cho bản thân mình là ngủ 7 giờ mỗi đêm và ưu tiên các biện pháp làm đẹp từ bên trong như bổ sung tinh chất làm đẹp Collagen ADIVA để chống khô sạm, giữ da luôn mềm mịn và ngừa cả nếp nhăn do… đày nắng nhiều.
Nói thật, hồi sinh con đầu lòng, tôi chưa có ý thức chăm sóc nhan sắc của mình đâu. Thiên Lý hay mắng tôi: “Chị đẹp sẵn rồi mà không biết chăm sóc bản thân, nhan sắc xuống nhanh lắm”. Đến khi sinh bé thứ hai xong, tôi mới chịu khó chăm sóc bản thân và động lực đến từ… các con. Bọn nhỏ không nói ra nhưng để ý lắm. Các con tỏ ra rất thích thú khi có mẹ đẹp đưa đón đến trường, rất tự hào khi được khoe mẹ với các bạn. Cũng vì ba bạn nhỏ này mà tôi có động lực chăm sóc bản thân tốt hơn. Cũng vì ba bạn này mà tôi chẳng cần stylist. Một kiểu tóc mới, chiếc áo mới, thấy các bạn ấy bảo “OK” là tôi cũng… OK.

– Đi du học Mỹ, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông, chị quan niệm thế nào về một người phụ nữ cá tính?
Duyên Hải: Hồi xưa tôi nghĩ cá tính phải thể hiện ra bên ngoài, phải hầm hố, phải xăm hay nhuộm tóc xanh, tím, đỏ. Tuy nhiên, sau thời gian trải nghiệm, tôi nghĩ, cá tính nằm trong suy nghĩ, là nội lực chứ không phải cái thể hiện ra bên ngoài. Một người phụ nữ rất mong manh, rất nhẹ nhàng trầm tĩnh nhưng họ vẫn quyết đoán, có thể làm được mọi việc mà người đàn ông làm được. Điều này một phần nhờ nền tảng sẵn có, một phần do giáo dục và phần lớn là nhờ trải nghiệm thực tế.
– Vậy quan niệm của chị về một phụ nữ đẹp?
Duyên Hải: Có vẻ hơi sáo rỗng nhưng với tôi, phụ nữ đẹp phải có nhân cách đẹp và lòng trắc ẩn. Nhân cách là nền tảng, nội lực của một con người. Lòng trắc ẩn là tính vị tha, biết yêu mình và yêu người xung quanh, là cái khiến mình tỏa ra năng lượng tốt với người xung quanh. Đó là điều kiện đủ. Hình thức là thứ đi theo, là điều kiện cần và rất quan trọng. Một phụ nữ hiện đại năng động có cả điều kiện cần và điều kiện đủ ấy, đó là một phụ nữ đẹp.
– Cám ơn chị. Chúc chị luôn xinh đẹp và thật thành công.
Bài: PV