#Cannes2025 – Một kỳ liên hoan phim đầy kịch tính?

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 78 chính thức diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2025, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh danh giá nhất thế giới. Cannes 2025 có những điểm nổi bật đáng chú ý, từ sự hội ngộ của những huyền thoại điện ảnh cho đến những ứng cử viên sáng giá của Càng Cọ Vàng khiến kỳ tranh giải năm nay trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. 

Cuộc hội ngộ của những huyền thoại 

LHP Cannes năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện điện ảnh, mà là một cuộc hội ngộ chưa từng có giữa những biểu tượng Hollywood và các đạo diễn huyền thoại. Bờ biển Croisette sẽ chứng kiến làn sóng ánh sáng chói lòa hơn bao giờ hết khi dàn sao quyền lực nhất thế giới đổ bộ vào Riviera nước Pháp. Nhà sản xuất kiêm diễn viên Tom Cruise đã mang lại hơn 1 tỷ đô la cho “Top Gun: Maverick”, đã trở lại màn bạc sau ba năm với “Mission: Impossible – The Final Reckoning”. Không chỉ hứa hẹn những pha hành động mãn nhãn do chính Cruise thực hiện, bộ phim còn đánh dấu chương cuối cho thương hiệu đã gắn liền với tên tuổi anh suốt gần ba thập kỷ. Paramount Pictures đang đặt cược lớn vào hiệu ứng Cannes để tạo đà cho thành công phòng vé, nhắm tới cột mốc tỷ đô như người tiền nhiệm “Maverick”.

video
play-rounded-fill

Trong khi đó, một huyền thoại khác của điện ảnh Mỹ sẽ được tôn vinh trên thảm đỏ danh giá. Robert De Niro, nam diễn viên gạo cội từng làm nên lịch sử Cannes với “Taxi Driver” cách đây 50 năm, sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự. Khoảnh khắc xúc động này không chỉ tôn vinh một diễn viên vĩ đại mà còn khẳng định mối liên hệ bền chặt giữa Hollywood và LHP lâu đời nhất thế giới.

Robert De Niro, nam diễn viên gạo cội từng làm nên lịch sử Cannes với “Taxi Driver” cách đây 50 năm

Spike Lee – nhà làm phim đột phá từng làm chủ tịch giám khảo Cannes 2021 – cũng quay trở lại với “Highest 2 Lowest”. Tác phẩm lấy cảm hứng từ kiệt tác “High and Low” của Akira Kurosawa quy tụ Denzel Washington trong vai một ông trùm âm nhạc bị cuốn vào vòng xoáy của một vụ tống tiền đầy kịch tính. Sự kết hợp giữa Lee và Washington – hai tượng đài của điện ảnh Mỹ – hứa hẹn mang đến một tác phẩm sắc bén về quyền lực, đạo đức và sự phân hóa xã hội trong ngành công nghiệp giải trí.

video
play-rounded-fill

Ethan Coen, một nửa của bộ đôi đạo diễn huyền thoại Coen Brothers, sẽ mang đến Cannes bộ phim hài “Honey Don’t”. Đây là phần tiếp theo của “Drive Away Dolls” năm ngoái. Sự góp mặt của những đạo diễn từng đoạt giải Oscar ở các hạng mục ngoài tranh giải cho thấy sức hút không thể cưỡng lại của Cannes ngay cả với những nhà làm phim đã đạt đến đỉnh cao danh vọng.

video
play-rounded-fill

Điều đáng nói là cả “Highest 2 Lowest” của Lee và “Honey Don’t” của Coen đều không tranh giải chính thức. Đó không phải vì thiếu chất lượng mà vì những rào cản từ luật phát hành phim của Pháp và thời điểm ra rạp. Nghịch lý này chỉ càng khẳng định tính chất đặc biệt của mùa Cannes năm nay: ngay cả những tác phẩm của các bậc thầy điện ảnh cũng phải nhường chỗ trong cuộc đua Cành Cọ Vàng cho những tài năng mới và sáng tạo hơn.

Đánh dấu sự chuyển giao thế hệ

Thảm đỏ Cannes năm nay không chỉ rực rỡ ánh đèn flash mà còn bùng nổ bởi dàn sao quyền lực chưa từng có. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence và Robert Pattinson dẫn đầu đoàn quân Hollywood đổ bộ về Croisette, biến bờ biển Pháp thành tâm điểm không chỉ của nghệ thuật mà còn của quyền lực ngôi sao toàn cầu. Wes Anderson – bậc thầy của thẩm mỹ điện ảnh độc đáo – trở lại cuộc đua Cành Cọ Vàng lần thứ tư với “The Phoenician Scheme”. Tác phẩm không chỉ quy tụ những cộng sự trung thành như Bill Murray mà còn mở rộng “vũ trụ Anderson” với Riz Ahmed – ngôi sao đang lên của Hollywood và Mia Threapleton – con gái của Kate Winslet, đánh dấu bước chuyển giao giữa các thế hệ nghệ sĩ.

video
play-rounded-fill

Trong khi các đạo diễn kỳ cựu tiếp tục khẳng định vị thế, anh em nhà Dardenne – những nhà vô địch của phong cách tả thực xã hội với hai Cành Cọ Vàng trong tay – tiếp tục chinh phục các vị ban giám khảo bằng “Young Mothers”, tác phẩm hứa hẹn đào sâu vào bi kịch của người mẹ đơn thân trong xã hội hiện đại. Joachim Trier – người từng khuấy đảo giới phê bình với “The Worst Person in the World” – tái hợp cùng nữ diễn viên Renate Reinsve trong “Sentimental Value” với sự góp mặt của Stellan Skarsgård, nhằm khám phá những mảnh ghép phức tạp trong các mối quan hệ đương đại. Jafar Panahi – biểu tượng của tinh thần bất khuất trong điện ảnh Iran – một lần nữa thách thức giới hạn với “A Simple Accident”. Đạo diễn từng chấn động thế giới khi gửi phim đến Cannes trong một USB giấu trong bánh năm 2011 tiếp tục kế thừa thành công của “No Bears” – tác phẩm đã chinh phục Venice 2022, minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trước mọi đàn áp chính trị.

Tác phẩm nói về những mối quan hệ thời đương đại – “Sentimental Value”

Liên hoan năm nay đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho bình đẳng giới khi 7 nữ đạo diễn cùng tranh giải Cành Cọ Vàng – chiếm một phần ba số phim dự thi. Kelly Reichardt – nữ hoàng của dòng phim độc lập Mỹ – mạo hiểm với “The Mastermind”, tác phẩm về vụ cướp thời kỳ do Josh O’Connor thủ vai chính. Lynne Ramsay từ Scotland mang đến bản chuyển thể “Die, My Love” với Jennifer Lawrence và Robert Pattinson, đưa khán giả vào hành trình tâm lý đen tối của người phụ nữ bên bờ vực điên loạn. Julia Ducournau – người từng làm rung chuyển Cannes với “Titane” – tiếp tục thách thức giới hạn trong “Alpha”, một tác phẩm kinh dị cơ thể táo bạo lấy bối cảnh đại dịch AIDS. Tác phẩm đã được NEON – nhà phát hành của những phim từng đoạt giải Oscar như “Parasite” – mua bản quyền, báo hiệu tiềm năng thương mại bên cạnh giá trị nghệ thuật.

“Alpha” của Julia Ducournau – một tác phẩm kinh dị cơ thể táo bạo lấy bối cảnh đại dịch AIDS

Dòng máu mới của điện ảnh thế giới cũng hiện diện đậm nét với Carla Simón từ Tây Ban Nha và “Romería”, tiếp nối thành công tại Berlin. Ấn tượng nhất là Mascha Schilinski – đạo diễn Đức với “Sound of Falling” – bộ phim về bốn thế hệ phụ nữ đấu tranh với những vết thương tâm lý, đã tạo tiếng vang trước cả khi khởi chiếu. “Phù thủy kinh dị” của thế hệ mới Ari Aster lần đầu đặt chân đến Cannes với “Eddington”, tái hợp cùng Joaquin Phoenix trong vai cảnh sát trưởng đối đầu với thị trưởng Pedro Pascal. Lấy bối cảnh đại dịch COVID-19, tác phẩm hứa hẹn mang đến góc nhìn ám ảnh về thời kỳ đen tối nhất của nhân loại thế kỷ 21.

video
play-rounded-fill

From the same category