Campuchia đâu chỉ có ANGKOR

Phía Nam Campuchia là những bờ biển dài cát trắng mịn màng, nổi tiếng nhất trong số đó là Sihanoukville – hải cảng chính của Campuchia, địa điểm nổi tiếng thứ 3 của đất nước này. Các bãi tắm của Sihanoukville không được xếp vào nhóm những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á nhưng khung cảnh yên ả, hoang sơ nơi đây vẫn khiến lượng du khách đổ về ngày một tăng.

Phía Đông Sihanoulville là Kampot, nơi vẫn còn lưu dấu nhiều tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp, giờ đây chỉ còn là phế tích. Kampot cũng là nơi du khách có thể khởi đầu hành trình chinh phục Vườn Quốc gia Bokor. Khu vườn rộng hơn 1.581km2 này là ngôi nhà của hàng trăm loài chim và động vất quý hiếm, nổi tiếng với các điểm tham quan như cụm thác Popokvil và Bokor Hill Station, quần thể các tòa nhà trên đỉnh núi gồm khách sạn, sòng bạc, nhà thờ, dinh thự hoàng gia… xây dựng vào đầu những năm 1920, nay đã điêu tàn.

Phía Nam tỉnh Kampot, cách Hà Tiên chỉ vài km là thành phố của các khu nghĩ dưỡng của Campuchia, Kep-sur-Mer. Đây là nơi lý tưởng để du khách lánh xa cái náo nhiệt của Phnôm Pênh. Thành phố được chính quyền Pháp quy hoạch thành khu đô thị nghỉ dưỡng vào năm 1908, tuy nhiên dưới chế độ Khmer đỏ, phần lớn những ngôi biệt thự kiến trúc Pháp ngày xưa đã trở nên hoang phế. Tuy khung cảnh thành phố đã thay đổi nhưng vẻ đẹp hoàng hôn và hương vị hải sản thì tươi ngon nơi đây thì vẫn như xưa.

 

Hướng về phía Tây Bắc của Sihanoukville, gần vùng biên giới giáp với Thái Lan là KohKong, nơi được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đẹp đến choáng ngợp và một hệ động thực vật đa dạng. Cảng Koh Kong trước đây từng là điểm tập kết của giới buôn lậu, được mệnh danh là miền Viễn Tây của Campuchia. Cảng nay đã chuyển mình thành trung tâm du lịch sinh thái của vùng với những khu bảo tồn thiên nhiên như khu bảo tồn động vật hoang dã Peam Krasaop và Vườn quốc gia Botum Sakor.

Du khách đến Koh Kong còn bị cuốn hút bởi nhiều bãi biển hoang sơ trên đảo Koh Kong và những khu du lịch nằm xen kẽ xen lẫn trong rừng đước ven biển, dọc theo sông Tatai. Những du khách thích phiêu lưu có thể đi ngược dòng sông để khám phá làng Chi Phat xa xôi, chinh phục dãy núi Cardamom, một trong những khu du lịch hoang dã còn sót lại của Đông Nam Á.


Hướng về phía Tây Bắc của Sihanoukville, gần vùng biên giới giáp với Thái Lan là KohKong, nơi được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan đẹp đến choáng ngợp và một hệ động thực vật đa dạng. Cảng Koh Kong trước đây từng là điểm tập kết của giới buôn lậu, được mệnh danh là miền Viễn Tây của Campuchia. Cảng nay đã chuyển mình thành trung tâm du lịch sinh thái của vùng với những khu bảo tồn thiên nhiên như khu bảo tồn động vật hoang dã Peam Krasaop và Vườn quốc gia Botum Sakor.

Du khách đến Koh Kong còn bị cuốn hút bởi nhiều bãi biển hoang sơ trên đảo Koh Kong và những khu du lịch nằm xen kẽ xen lẫn trong rừng đước ven biển, dọc theo sông Tatai. Những du khách thích phiêu lưu có thể đi ngược dòng sông để khám phá làng Chi Phat xa xôi, chinh phục dãy núi Cardamom, một trong những khu du lịch hoang dã còn sót lại của Đông Nam Á.

PV


From the same category