Ca sĩ Như Ý: Lấy người yêu mình tốt hơn lấy người mình yêu - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Như Ý: Lấy người yêu mình tốt hơn lấy người mình yêu

Sao

Như Ý đến chỗ hẹn rất đúng giờ, cô cho biết thứ Hai là ngày nghỉ ngơi của mình. Vì cuối tuần mọi người được nghỉ nên rủ nhau đi xem hát, những ngày này cô nhận sô liên miên. Ngày đầu tuần, Như Ý không nhận sô mà dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Có nhiều thời gian rảnh, Như Ý thẳng thắn bộc bạch về công việc và cuộc sống riêng của mình.

 

Từng sai lầm khi yêu

Công việc hiện tại có đúng với cái tên Như Ý của bạn?

– Công việc của tôi vẫn bình thường, chỉ có điều 2 năm qua không phát hành album thôi. Tôi hài lòng về con người hiện tại nhưng vẫn chưa bằng lòng với những gì đang có. Tôi nghĩ còn sức thì còn cố gắng vì mình có khả năng làm được nhiều việc mà.

Đi hát đã lâu nhưng so với bạn bè cùng thời, bạn vẫn còn một khoảng cách quá lớn, sự tụt hậu này là do bạn chưa biết nắm bắt thời cơ?

– Sự nghiệp của tôi bây giờ và lúc mới vào nghề thay đổi gần như 100%. Không riêng gì tôi mà người thân và bạn bè trong nghề đều thấy như thế.

Nói thật là tôi ra đời quá sớm và ít kinh nghiệm nên không biết cách đối phó hay ứng biến khi vào nghề, tôi cũng không nhận được nhiều lời khuyên chân thành nên chỉ đi được đến đó mà thôi. Tôi rất thích câu nói: “Tính cách làm nên số phận”, với tôi, mọi thứ luôn nằm trong khả năng xoay chuyển của bản thân và không có gì là quá muộn.

Bạn nói mọi thứ nằm trong khả năng xoay chuyển. Vậy có bao giờ bạn mất khả năng đó, dẫn đến quyết định sai lầm?

– Sai lầm là khi bạn thiếu kinh nghiệm sống và không thận trọng. Tôi cũng đã lầm nhiều lần! Lầm trong tình cảm và cả công việc, tình cảm thì bao gồm tình yêu và những thứ tình cảm khác…

Sau nhiều quyết định sai lầm, tôi biết cách nhìn cả mặt trái và mặt phải của một vấn đề. Tôi ít khi phải rơi nước mắt vì những điều không hay trong cuộc sống. Tôi thấy khóc không giải quyết được vấn đề nhưng tôi lại có thể rơi nước mắt khi thấy người khác hạnh phúc – điều mà tôi ít khi có được.

Vì sao bạn không có được hạnh phúc? Có phải do bạn thường nhìn lầm bản chất của đàn ông đúng không?

– Trước đây tôi hay nhìn đời bằng màu hồng. Còn bây giờ thì tôi ít khi nhìn nhận sai, gần như hiểu được đối phương qua vài lần tiếp xúc, thậm chí tôi có thể biết họ thuộc dạng người nào. Tôi nói mình không có hạnh phúc là vì tôi không thể rung động với một người đàn ông mà tôi đã thấy hết con người của họ, kể cả những điểm xấu. Nhiều khi tôi nghĩ thà như lúc trước, cứ vui vẻ nhìn mọi việc mà hy vọng.

Đó là trong tình yêu. Vậy còn công việc thì sao? Bây giờ bạn có sai lầm và mơ mộng trong công việc?

– Trước đây tôi có nói trên báo là làm một live show nhưng đó là phát biểu không chín chắn và chưa được tính toán kỹ lưỡng. Bây giờ có tiền tôi sẽ làm album, clip và những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đối với vị trí của tôi thì tổ chức live show rất tốn kém mà hiệu quả không cao.

Biết vị trí của mình trong showbiz không cao. Vậy bạn có kế hoạch hoạt động nào để đảm bảo kinh tế?

– Tôi vừa tham gia bộ phim “Yêu anh, em dám không” của hãng Phước Sang. Trong năm 2013, tôi cũng sẽ tham gia một dự án phim cổ trang nhưng mọi thứ vẫn còn trong vòng bí mật. Cuối tháng 8 này, tôi cũng chuẩn bị lên đường sang Mỹ lưu diễn một tháng. Từ giờ đến cuối năm, mỗi tháng tôi sẽ cho ra mắt công chúng một single online. Bước tiếp theo, tôi sẽ tổng hợp chúng lại cũng những bài hát mới.

Gần đây các cấp lãnh đạo vừa ban hành chỉ thị cấm ca sĩ hát nhép, bạn có bao giờ rơi vào trường hợp bị ép phải nhép? Lúc đó, cảm giác của bạn thế nào?

– Tôi sẽ xấu hổ lắm đấy! Nhất là khi mình nhận cát-sê mà bị phát hiện hát nhép, như thể chẳng khác nào mình lao động ít mà đòi lương cao. Tôi muốn làm cho mọi người thấy rằng, khoản tiền mà họ bỏ ra để mời Như Ý đến hát là hoàn toàn xứng đáng!

Chọn người yêu mình

Nếu một người đàn ông cung phụng cho bạn đầy đủ vật chất nhưng không thể mang đến hạnh phúc thực sự. Như vậy, bạn có yêu người đó không?

– Đồng tiền đi liền với khúc ruột, tôi thường nghĩ, khi một người mang đến rất nhiều tiền cho bạn nghĩa là họ yêu, si mê bạn và đặt niềm tin nơi bạn.

Tôi đã từng biết một câu nói thế này: “Đừng yêu một người nhiều tiền mà hãy yêu một người sẵn sàng xài tiền vì bạn”, một người đàn ông sẵn sàng tiêu tiền vì bạn thì đó là người đàn ông tốt! Tôi nghĩ, lấy một người yêu mình thì sẽ tốt hơn là lấy người mình yêu. Đó là những yếu tố để tôi chọn người làm “chỗ dựa” cho mình.

Ở độ tuổi này tâm lý phụ nữ thường không ổn định, quan niệm về chuyện yêu và cưới khác xa với ngày tuổi hai mươi đúng không?

– Bạn cứ làm như tôi đang tuổi hồi xuân không bằng! Với cá nhân tôi thì bây giờ đây là thời điểm tôi chín chắn nhất, vững vàng nhất. Cũng có nhiều người tán tỉnh tôi đó chứ nhưng tán không được nên đành rút lui với thái độ bực bội. Gia đình cũng không hối thúc chuyện chồng con nên tôi chưa phải vội vàng.

Đi sớm về khuya một mình mãi, chẳng lẽ bạn không buồn?

– Tôi thường tự lái xe đi diễn và đi chơi với bạn bè, khi đi hát có người thân đi chung rồi nên cũng không buồn.

Cô đơn là cảm giác thường xuyên xảy ra đối với một người nghệ sỹ, không riêng gì tôi đâu. Còn tủi thân thì cũng có nhưng là những chuyện khác mà tôi không muốn nói, chỉ mình tôi gặm nhấm mà thôi.

Cảm ơn Như Ý, chúc bạn luôn may mắn và thành công!

Theo Thế giới Gia đình

Thực hiện: depweb

20/07/2012, 12:06