“Cà phê cùng Tony” đọc xong sẽ nghiện - Tạp chí Đẹp

“Cà phê cùng Tony” đọc xong sẽ nghiện

Review

Quyển sách mà tôi chuẩn bị viết về nó, không phải do tôi mua, không phải do bố tôi tặng, mà của một người bạn tình cờ đưa vào tay tôi trước khi lên máy bay, ra Hà Nội. Và thế là tôi “húp trọn” cả cuốn sách… vẻn vẹn trong 2 tiếng lang thang “trên trời” đó. Tôi thấy, nếu bạn chưa đọc nó, tôi sẽ nói cho bạn biết lý do tại sao “Cà phê cùng Tony” sẽ không làm bạn phí mất hai tiếng trong cuộc đời.

Với riêng mình, tôi thấy ít có cuốn sách nào dễ đọc dễ thấm và thực sự khiến người sở hữu nó trải qua đầy đủ cảm giác “hỉ, nộ, ái, ố” như vậy.  

Nếu bạn là người giống như tôi, thích văn phong như văn nói, thích ăn một món vừa thấy ngon, nhưng chỉ cần nhai nó tầm…ba lần, rồi nuốt thẳng xuống bụng, thích đọc cuốn sách không phải đánh vật với từng trường đoạn, nhưng nhất định không gây buồn ngủ, thì tôi dám chắc bạn sẽ thích cách hành văn của Tony. Tôi không nói với bạn Tony là ai, vì bản thân tôi cũng không biết. Nhưng đọc cuốn sách này, tôi thấy người viết ra những trang ấy, phải vừa là người giỏi, vừa cá tính. Giỏi vì anh đi nhiều, hiểu biết nhiều, còn điều tôi thấy anh cá tính vì, mọi thứ qua con mắt và cách kể chuyện Tony, đều trở nên vui vẻ, mọi sự vật thậm chí được anh nhìn dưới con mắt trào phúng, trào phúng mà không cay nghiệt, chỉ rất duyên. 

Bạn cũng dễ thấy, sao cuộc đời người đàn ông ấy đáng ganh tị vậy, sao anh ấy gặp nhiều may mắn thế? Để rồi chính bạn sẽ tỏ tường câu nói “gieo tính cách gặt số phận”, bởi sự nỗ lực, mong muốn luôn hướng ra ngoài cuộc sống đã cho anh ấy đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người. Và chúng ta nhận ra,  một người thú vị sẽ sở hữu cuộc đời thú vị
Tony duyên dáng vô cùng, tôi không biết anh có thực sự đẹp như cách anh mô tả về mình. Nhưng, tôi chắc bên ngoài anh cuốn hút bởi sự duyên dáng. Văn anh viết, bởi mỗi dòng, mỗi câu chữ đều khiến người đọc hoặc tủm tỉm, hoặc cau mày, hoặc bị cuốn vào đó, khó dứt.

Tony viết gì trong ““Cà phê cùng Tony”? Đó là những note ngắn của Tony trên trang mạng xã hội của anh vào mỗi buổi sáng. Nhưng đó là những gì? Tôi chỉ có thể nói, cuốn sách này phù hợp với hầu hết người trẻ, nhưng vẫn có giá trị với những người không còn trẻ. Tony kể về những câu chuyện từ thời thơ bé, đến khi chập chững bước vào đời, lăn lộn với đủ nghề, nếm trải đủ thứ mùi vị cuộc sống cho đến lúc đủ bản lĩnh để ra đời, làm doanh nghiệp của riêng mình, rồi thành công. Cuốn sách là những mẩu “entry” được tập hợp lại, là những câu chuyện nhỏ, những mẩu cảm xúc bất chợt , những khung cảnh, những tình huống khiến tác giả thấy ấn tượng. Nhưng nó khiến người đọc cảm nhận được những xúc cảm chân thật qua lăng kính của Tony. Từng trang trong cuốn sách giúp chúng ta hình dung rõ một cuộc đời đi lên từ nghèo khổ, nhưng luôn đầy động lực sống. Nhưng bạn cũng dễ thấy, sao cuộc đời người đàn ông ấy đáng ganh tị vậy, sao anh ấy gặp nhiều may mắn thế? Để rồi chính bạn sẽ tỏ tường câu nói “gieo tính cách gặt số phận”, bởi sự nỗ lực, mong muốn luôn hướng ra ngoài cuộc sống đã cho anh ấy đi khắp nơi, gặp gỡ nhiều người. Và chúng ta nhận ra,  một người thú vị sẽ sở hữu cuộc đời thú vị

“Café sáng với Tony” đủ khiến những người mong muốn tìm tòi thứ gì đó trong cuộc đời thèm thuồng. Có hẳn 1 chương mà tôi đã đọc “ngấu nghiến” với tâm thế của một đứa học trò. Tôi được trở lại thành cô bé đang mặc áo trắng váy xanh, thắt khăn quàng đỏ, ngồi khoanh tay trên bàn, nhìn chăm chú một ông thầy xưng là Dượng giảng bài. Tại sao tôi tìm thấy cảm giác đó, là bởi cách viết của Tony quá đỗi chân thành.

Đọc “Cà phê cùng Tony” tôi cá bạn sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn có thể khóc ở chương đầu vì thương cậu nhóc Tony ngày bé, thấy ngày xưa mình cũng khổ nhưng chẳng là gì so với người ta cả. Cười ở chương thứ 2 vì đủ thứ “thô thô”, “tục tục” nhưng duyên. Rồi sau đó “nghiêm túc” ở chương cuối cùng, chương mà Dượng Tony sẽ khiến chúng ta – những ngươi trẻ, nhìn thấy mình trong đó và “buộc” phải suy nghĩ về nó.

Bạn đọc cuốn sách này trong hai tiếng, rồi sau đó mỗi sáng đọc lại một “entry”, có thể bạn sẽ nghiện café lúc nào không biết nữa. Tôi cá là như vậy. 

Thế thì, bạn đã đủ lý do để đọc cuốn sách này chưa?!

Bài: MC Quỳnh Chi

Ảnh: NXB Văn hóa Thông tin

logo

Thực hiện: depweb

28/12/2014, 17:18