Khi hành trình tiếp tục, Van Cleef & Arpels đưa chúng chúng ta đến một bờ biển mới, nơi thiên nhiên phát triển mạnh mẽ. Trong chương thứ Hai của bộ sưu tập “Treasure Island” của Van Cleef & Arpels, hệ thực vật và động vật chiếm vị trí trung tâm.

Lấy cảm hứng từ tuyệt tác phiêu lưu “Đảo giấu vàng” của tác giả Robert Louis Stevenson vào thế kỷ 18, Van Cleef & Arpels đưa giới mộ điệu bước vào cuộc viễn du đầy mộng tưởng, nơi những giấc mơ hàng hải được thêu dệt bằng kim loại quý và đá ngọc. Sau khi băng qua đại dương, câu chuyện neo tại bãi biển vàng và thu thập những chiếc vỏ sò quý giá, những viên ngọc của biển cả. BST Trang sức Cao cấp “Treasure Island” mở ra một vùng biển nhiệt đới được vẽ bằng sắc màu của cỏ cây và muông thú. Ở đó, thiên nhiên chan hòa, mang theo một cái nhìn lạc quan về cuộc đời.

Tựa như chiếc rương báu cất giữa chiến lợi phẩm của những tay hải tặc lừng danh, BST chính là kho báu mà nhà kim hoàn nước Pháp dành riêng cho những tâm hồn yêu cái đẹp. Với “Treasure Island”, Maison dệt nên một bản giao hưởng ánh sáng, nơi sắc màu chuyển mình qua từng giác cắt, cùng những tổ hợp màu sắc được hòa phối bằng một trực giác tinh tế, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của đá quý. Claude Arpels vẫn thường nói: “Mỗi viên đá đều có một tâm hồn riêng”.

Xuyên suốt các thiết kế, kỹ thuật Vitrail Mystery Set như một sợi chỉ đỏ kết nối mọi sáng tạo bằng ánh sáng và sắc màu. Từng viên đá được định hình cẩn thận thành những viên gạch nhỏ, rồi khớp vào các khung kim loại được chế tác riêng với sự chính xác tuyệt đối. Sự kỳ công đó tạo nên những mảng màu lung linh, ánh sáng chuyển mình qua từng góc nhìn, gợi nhắc đến sự rực rỡ sống động của các ô cửa sổ kính màu. Đó là những đường gợn sóng duyên dáng của vỏ sỏ Coquillage Mystérieux, hòa quyện cùng những mảng bất đối xứng đầy chủ ý, nơi sắc hồng ngọt ngào của sapphire bắt nhịp cùng ánh tím hoa cà dịu dàng. Hay ở đôi hoa tay Ondulations Marines mang hình khối ba chiều sống động, khoác lên mình vẻ lấp lánh cùng dáng vẻ mềm mại của sóng nước.
