BST Trang sức Cao cấp “Reach for the Stars” là sự giao thoa giữa vẻ lộng lẫy và độ nhẹ tênh, giữa kiến trúc hình khối và sự linh hoạt trên cơ thể. Những thiết kế đơn sắc đen, trắng hoặc điểm xuyết đá quý màu rực rỡ, đặt kim cương làm trung tâm, đồng thời tôn vinh ba biểu tượng trứ danh của Gabrielle Chanel: ngôi sao, đôi cánh và sư tử.
Khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp chính là giấc mơ mang dấu ấn CHANEL, nguồn cảm hứng bất tận đã thắp sáng tâm hồn của Patrice Leguéreau cùng đội ngũ thợ kim hoàn tại Xưởng Sáng tạo Trang sức Cao cấp CHANEL. Họ chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo ra những món trang sức bừng sáng dưới ánh hoàng hôn, với những gam màu cháy rực trải dài tận chân trời. Làm sao để nắm bắt được khoảnh khắc nhiệm màu giữa ngày và đêm, khi trang sức cao cấp trở thành vầng sáng lấp lánh trên làn da.”
Năm 1932, bộ sưu tập Trang sức Cao cấp đầu tiên “Bijoux de Diamants” của Gabrielle Chanel đã tô điểm bằng những vì sao – biểu tượng mà cô nhận định là “mãi mãi hiện đại”, gắn liền với niềm tin tự do của mỗi người vào ngôi sao may mắn của riêng họ. Ngày nay, với bộ sưu tập “Reach for the Stars”, Patrice Leguéreau cùng Xưởng Sáng tạo Trang sức Cao cấp CHANEL tái hiện biểu tượng đó như một định nghĩa mới về sự quyến rũ theo tinh thần CHANEL. Những dải sao chổi trong bộ Blazing Star được kéo dài bằng những đường nét thanh mảnh của vàng và mã não; hai mặt dây kim cương điểm xuyết nơi khóa cổ choker Dazzling Star gợi nét uyển chuyển đầy mê hoặc nơi đường cong cổ; nhẫn “giữa các ngón tay” được biến hóa thành những món trang sức bàn tay đích thực, hoa tai trở thành vũ điệu của ánh sáng và sự nhẹ nhàng thuần khiết.
Chiếc vòng cổ Dreams Come True gợi hình cổ áo của một thiết kế Haute Couture, rải rác kim cương và khoác lên màu đen tuyền của sự thanh lịch tuyệt đối. Hay tuyệt phẩm Twin Stars, một thiết kế đa dạng đầy tài tình có thể chuyển hóa thành hai vòng tay và hai vòng cổ ngắn: một được điểm xuyết họa tiết sao chổi lấp lánh kim cương, một là năm hàng ngọc tanzanite đầy chiều sâu và bí ẩn. Khép lại bộ sưu tập là tuyệt tác The Silhouette Clock, mẫu đồng hồ nghệ thuật đặt trên bệ đá ngọc bích đen với mặt số bát giác biểu tượng, Gabrielle Chanel hiện lên trong bộ áo khoác viền bím tối giản và quần dài, tay bỏ túi, mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
Gợi lại một trong những châm ngôn bất hủ của Gabrielle Chanel: “Nếu bạn sinh ra mà không có đôi cánh, đừng làm gì ngăn chúng vươn lên”, Patrice Leguéreau đã lần đầu tiên mang biểu tượng ấy vào thế giới nữ trang. Những thiết kế tinh xảo với cấu trúc rỗng đầy chất thơ được chăm chút đến từng khớp nối để ôm khít làn da, mang lại cảm giác thoải mái.
Chiếc vòng cổ Wings of CHANEL là minh chứng rực rỡ, với đôi cánh kim cương xòe rộng, bao bọc quanh cổ, nổi bật với viên ngọc sapphire Padparadscha 19,55 carat quý hiếm. Ánh sáng từ viên đá quý lan tỏa theo chiếc mặt dây dài có thể tháo rời và đeo như một chiếc vòng tay. Chiếc nhẫn trong bộ thiết kế này mang viên kim cương D-Flawless 8,15 carat cắt oval như một cánh chim khẽ chạm vào tay. Tự do và sống động, chiếc vòng cổ Free Move được thiết kế như đôi cánh lượn mềm theo từng chuyển động cơ thể, khi thì tôn lên sự mong manh của tấm lưng trần, lúc lại nâng niu nét duyên nơi cổ áo. Hoa tai bất đối xứng Pretty Wings tạo nên bất ngờ ở từng góc nhìn, còn chiếc vương miện Full Swing như một dải ren quý giá, khẽ tựa lên vầng trán để tôn lên những đường nét thanh tú của gương mặt.
Lấy cảm hứng từ bảng màu vô tận của bầu trời lúc hoàng hôn và ráng chiều rực rỡ, những thiết kế mang cánh này còn được điểm xuyết bằng những loại đá quý độc đáo: sắc hồng ánh sáng của sapphire trong chiếc vòng cổ Pink Hour, tổ hợp đá kim cương vàng rực, cam cháy và cognac của trâm cài Sunny Days, hay sự chuyển sắc tinh tế của hàng ngàn viên tanzanite trong bộ After Midnight.
Biểu tượng cung hoàng đạo của Gabrielle Chanel là Sư Tử, từng xuất hiện đầy kiêu hãnh trên những chiếc cúc áo trong bộ suit huyền thoại, và đến năm 2012 đã trở thành dấu ấn chính thức của CHANEL Haute Joaillerie. Với cô, sư tử không chỉ đại diện cho quyền lực, mà còn là hiện thân của vẻ đẹp thanh cao và kiêu hãnh. Trong bộ sưu tập “Reach for the Stars”, Xưởng Sáng tạo Trang sức Cao cấp CHANEL đã mang đến hai góc nhìn độc đáo về biểu tượng bất diệt này. Ở phiên bản đầu tiên, đầu sư tử hướng thẳng được bao quanh bởi những vì sao lấp lánh, tạo thành một kiểu mặt dây chuyền rực rỡ như một vì tinh tú trên bầu trời đêm. Chú sư tử trong bộ Strong as a Lion được thể hiện bằng vàng trắng, phủ mây kim cương trắng và vàng, vừa oai vệ, vừa rực rỡ. Trong khi đó, phiên bản Be the One lại chọn vàng vàng làm nền, điểm thêm vầng hào quang kim cương.
Cách diễn giải thứ hai đi theo hướng điêu khắc, thể hiện chân dung sư tử ở góc nghiêng. Chiếc vòng cổ Embrace your Destiny là một dải ánh sáng nhẹ như không khí, nơi hai đầu sư tử đối diện nhau qua cặp kim cương hình quả lê lấp lánh, tạo nên một kết nối mạnh mẽ và đầy mê hoặc. Trong khi đó, thiết kế Sky is the Limit lại như lớp ren tinh xảo được dệt từ đôi sư tử có cánh, ôm lấy cổ như một lời tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.