Tựa như một giấc mộng mờ ảo, BST Xuân Hè 2026 “Rêverie” của Montsand là cuộc đối thoại dịu dàng giữa thời trang và hội họa, giữa nội tâm người nghệ sĩ và những chuyển động dịu kỳ của đời sống.
Trong bóng tối của những bức vẽ đen trắng đầy kịch tính thuở ban đầu, Odilon Redon từng lang thang trong mê cung của những hình ảnh siêu thực và cảm xúc mơ hồ. Nhưng bước ngoặt làm cha ở tuổi 49 đã đưa ông đến một thế giới khác, nơi màu sắc trở thành người bạn đồng hành để kể lại câu chuyện dịu dàng và đầy ánh sáng. “Tôi kết hôn với màu sắc kể từ đó”, ông chia sẻ. Và đó cũng là nơi Montsand tìm thấy tiếng vọng cho BST Xuân Hè 2026 của mình: “Rêverie”, một giấc mơ nhuốm sắc hồng của tình yêu, khám phá, và sự thức tỉnh nội tâm.
Ở đó, “Rêverie” kiến tạo vẻ đẹp từ cấu trúc. Những lớp lưới trong suốt, gần như vô hình, như chính những người phụ nữ trong tranh Redon: ít khi được khắc họa rõ ràng, nhưng luôn toả sáng từ bên trong bằng một vẻ đẹp riêng, trầm tĩnh mà sâu sắc. Lớp khung ấy chính là linh hồn của từng thiết kế, nơi phom dáng được nâng đỡ và định hình bằng những giá trị ẩn giấu.
Trên nền móng đó, Montsand khoác lên lớp áo ngoài là những đường cắt may chuẩn mực, điểm xuyết bởi ren mong manh và pha lê lấp lánh. Mỗi chi tiết đều được chế tác thủ công qua hàng nghìn giờ lao động, như những câu chữ được gọt dũa trong một bản tình ca viết bằng ánh sáng. Có thể nói, “Rêverie” là lời mời gọi người phụ nữ Montsand lắng nghe chính mình, khám phá vẻ đẹp không ngừng biến chuyển trong tâm hồn và bản thể.