BST Michael Kors Xuân Hè 2026: Khát vọng phiêu lưu đọng lại trong từng nếp vải

Chủ đề “thoát ly thực tại” là lời thì thầm đầy sức nặng xuyên suốt các sàn diễn mùa Xuân New York, tiếp tục được Michael Kors thổi vào theo cách rất riêng. Không phải một bãi biển thấm đẫm nắng như Ralph Lauren, mà là một ốc đảo sa mạc ngập tràn sắc xanh cằn cỗi của xương rồng và ánh nắng bỏng rát.

Khu vườn ngoài Terminal Warehouse vốn chẳng mang nét thơ mộng ngoài bê tông và đường ray, bỗng hóa thành nơi trú ngụ của mộng tưởng. Giữa khung cảnh đó, những gò má ửng nắng của người mẫu như mang theo dấu vết những chuyến đi mà Michael Kors và người bạn đời của ông đã thực hiện trong mùa hè, từ Morocco, đến Na Uy, rồi ngược về miền Tây nước Mỹ. Mỗi nơi hiện lên như một mảnh ghép, hợp thành tinh thần du hành mà biên tập viên thời trang người Mỹ Diana Vreeland từng khẳng định: “Đôi mắt cần được phiêu du”.

Là nhà thiết kế gắn liền với hình ảnh thành thị, Michael Kors không từ bỏ sự thanh lịch đặc trưng. Thay vào đó, ông làm mềm mại nó đi, hòa cùng cảm giác tự do và lơi lỏng – thứ mà thiên nhiên luôn mang lại. Áo khoác có cấu trúc đi cùng quần sarouel xuyên thấu hay sarong quấn, blazer tay lửng, quần shorts dáng dài thay thế cho quần âu, tất cả gợi lên một tinh thần vừa phóng khoáng vừa kỷ luật.

Sắc màu của hoàng hôn, chất vải mềm mại, từng bước gợi nhắc đến miền đất đỏ Utah và đồng thời là lời tri ân đến Halston, người đi trước đã định nghĩa lại vẻ đẹp Mỹ bằng tông màu pastel và đường cắt thanh thoát. Trong bộ sưu tập này, Michael Kors không cách điệu bằng sự phá cách, mà bằng cách dịch chuyển ngôn ngữ quen thuộc của mình đến một chiều không gian khác, nơi tính ứng dụng gặp gỡ ước mơ.

Trước thực tế của biến đổi khí hậu, những mùa hè ngày càng dài và oi bức, Michael Kors chọn đối thoại bằng sự thấu hiểu. Những bộ suit dày nặng và trang phục ôm sát mà ông gọi là “bọc co nhiệt” dần trở nên lỗi thời trong cái nóng nhiệt đới. Thay vào đó, bộ sưu tập trình làng những thiết kế thoáng đãng, nhẹ tênh như đầm wool crepe rũ mềm, áo và chân váy tách rời, chất liệu lụa bay, dáng cắt dịch chuyển cùng chuyển động.

Áo khoác trench da lộn đục lỗ có thể không phải lựa chọn tối ưu cho những cơn mưa bất chợt, nhưng nó vẫn hiện diện như một nụ cười mỉm nghịch ngợm rất Michael Kors, luôn biết cách cân bằng giữa thực tế và lãng mạn.

Trong buổi xem trước, Michael Kors dành ít phút trầm lắng tưởng nhớ Giorgio Armani, người vừa qua đời và để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình thiết kế của ông. Từ năm 18 đến 40 tuổi, mỗi năm Kors đều mua một chiếc áo khoác Armani, không phải vì xu hướng, mà vì cảm giác nhẹ tênh và thoải mái mà chúng mang lại. Chính tinh thần đó giờ đây hiện diện xuyên suốt bộ sưu tập Xuân Hè 2026: thanh lịch, nhưng không gò bó; chỉn chu, nhưng không nặng nề.

Michael Kors không chỉ thiết kế cho những chuyến đi xa, ông tạo ra trang phục cho những chuyển động hàng ngày, khi con người vừa cần tự do, vừa muốn đẹp. Và giữa thời đại mà mọi thứ luôn trong trạng thái biến đổi, bộ sưu tập này là một lời hồi đáp nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: thời trang trước hết nên khiến người mặc cảm thấy dễ chịu.

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Michael Kors Xuân Hè 2026:

video
play-rounded-fill

From the same category