45 năm trôi qua, New York chứng kiến bao nhịp chuyển của thời cuộc; và cũng chừng ấy năm, Michael Kors kiên trì xây đắp nên một hệ sinh thái phong cách. Bởi thế, bên cạnh ý nghĩa đánh dấu một cột mốc mới, bộ sưu tập Thu Đông 2026 còn như lời tâm tình mà Kors gửi đến nơi trung tâm của thời đại.
![]()
Tại Metropolitan Opera House, giữa không gian phủ đầy ánh đèn chùm pha lê lấp lánh soi xuống thảm đỏ và vòm trần dát vàng, tiếng chuông hiệu ngân lên, khán giả ổn định chỗ ngồi, và buổi trình diễn bắt đầu. Giai điệu “Swan Theme” của Tchaikovsky, “Chandelier” của Sia và rồi “Diamonds” của Rihanna hòa quyện trong từng bước chân người mẫu sải qua những tầng sảnh tráng lệ. Tất cả dường như kết tinh tình yêu mà Michael Kors dành cho sự hưởng thụ và ánh hào quang của xa xỉ, nhưng đồng thời vẫn được điều tiết bởi tinh thần thực tế.





Mở màn là sơ mi trắng ngoại cỡ đi cùng chân váy bút chì đen đính lông vũ. Tiếp nối, kỹ thuật phối lớp được Michael Kors khai thác theo nhiều hướng: áo da cừu non đen nằm trong blazer dài; sơ mi Oxford lộ khỏi áo len cashmere; sơ mi xanh kết hợp quần may đo có đuôi sau; hay những thiết kế đầm xếp chéo ôm theo chuyển động cơ thể. Ở một nhịp khác, người xem bắt gặp quần jean ống thẳng từ cashmere pha cotton; rồi dần dần tính trình diễn xuất hiện với các thiết kế khoác ngoài gồm áo choàng cổ chân dung phóng đại, áo khoác tweed, flannel cắt chuẩn, khăn choàng lông và găng tay da bóng.





Từ các cấu phần gắn với đời sống hằng ngày, một diện mạo khác của New York City dần hiện ra: sequin, đầm dạ hội, găng tay opera; họa tiết hoa phóng lớn được thêu tay; kim sa và lông vũ chuyển dịch khỏi váy tối để xuất hiện trên áo phông, sơ mi cài nút và quần xếp ly. Chắc chắn, khi nhắc đến sự xa hoa, không thiếu những chiếc váy jersey ôm sát, hay những dáng đầm cocktail khăn quấn, và những chiếc đầm đơn sắc đen và đỏ đính hoa 3D cắt tay cùng khăn choàng gắn liền.





Michael Kors cho biết bảng màu của mùa này được gợi mở từ nhiếp ảnh của Irving Penn. “Trong bối cảnh đô thị nơi chúng ta sống giữa xám, đen, trung tính, những sắc đỏ, hồng và rượu vang chính là dấu chấm than hoàn hảo”, ông chia sẻ. Quả thực, phần lớn thiết kế duy trì nhịp đối thoại giữa đỏ và đen; trên nền trung tính của đô thị, các sắc ruby, raspberry và rượu vang xuất hiện như những điểm ngắt. Theo Kors, đỏ còn gắn với thành phố nơi thương hiệu đặt trụ sở, gợi đến một cá tính rất New York: tự chủ, trực diện và có liên hệ với điện ảnh. Phụ kiện tiếp tục củng cố mạch suy tưởng ấy: túi và giày theo cấu trúc kiến trúc, kính giữ đường nét tinh giản.





Giai điệu disco năm 1977 “Native New Yorker” của Odyssey vang khắp sảnh, khép lại buổi diễn khi người mẫu trong thiết kế thứ 65 hoàn thành những bước cuối trên sàn catwalk. Đó là một chiếc đầm đen dài ôm theo cơ thể, đính sequin, đi cùng áo choàng len co giãn hai mặt. Khoảnh khắc ấy như nối liền âm nhạc của một thời với hiện tại của New York.
Trước khi ánh đèn tắt, Michael Kors xuất hiện với cặp kính phi công quen thuộc và nụ cười rộng mở, cúi chào theo cách ông đã lặp lại suốt 45 năm đồng hành cùng thời trang New York. Ở hậu trường, trước câu hỏi về sự thay đổi của người phụ nữ Michael Kors qua thời gian, ông thẳng thắn: “Các quy tắc rồi sẽ dần mất đi. Dù ở tuổi 75, bạn vẫn có thể chọn váy ngắn trong tủ đồ; có thể đi dép xỏ ngón giữa thành phố, mang boots vào mùa hè hay diện quần jean đính kim sa. Với tôi, điều đáng quý nhất trong vai trò một nhà thiết kế là được chứng kiến mọi người ngày càng tự do hơn khi thể hiện bản thân và tự đặt ra những quy tắc của riêng mình”.

