BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026: Nghệ thuật sống “mặc đẹp cho chính mình”

Đối với BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026, Nicolas Ghesquière tiếp tục lựa chọn bảo tàng Louvre làm địa điểm trình diễn. Tuy nhiên, không gian tráng lệ và mang tính công cộng ấy lại được dùng để kể những câu chuyện cá nhân, riêng tư nhất. Vui tươi, quyến rũ và táo bạo – BST mới nhất của Louis Vuitton đã khơi dậy cuộc trò chuyện thú vị giữa bản sắc bên trong và hình thức biểu hiện ra bên ngoài.

Không gian riêng tư xa hoa của một vị Hoàng hậu

Mùa xuân năm 2018, giới mộ điệu đã được Louis Vuitton mời đến Pavillon d’Horloge của bảo tàng Louvre – nơi từng là một hào nước bảo vệ pháo đài thời Trung Cổ, để chiêm ngưỡng những chiếc áo choàng dài của thế kỷ 18 được mặc cùng giày thể thao. Mùa xuân năm 2022, tại Passage Richelieu của bảo tàng, nhà mốt Pháp đã cho ra mắt những mẫu đầm túi hộp lộng lẫy đến mức có thể chinh phục cả Hoàng hậu Eugenie. Giờ đây, Nicolas Ghesquière một lần nữa chọn bảo tàng Louvre làm bối cảnh trình diễn BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026.

Địa điểm lần này là căn hộ mùa hè tuyệt đẹp của Hoàng hậu Pháp Anne d’Autriche: trần nhà cao vút được trang trí những bức bích họa, sàn đá cẩm thạch sang trọng và nhiều cửa sổ mái vòm đón ánh nắng Paris. Nghệ sĩ sắp đặt Marie-Anne Derville đã trang hoàng lại căn hộ này bằng cách kết hợp phong cách nội thất của nhiều thời kỳ khác nhau, nhằm tạo nên một ngôi nhà thấm đẫm “hương vị Pháp”: các tác phẩm của Robert Wilson, tủ đựng đồ do bậc thầy Georges Jacob của thế kỷ 18 chế tác, mẫu ghế Art Deco của Michel Dufet từ những năm 1930, các tác phẩm của nghệ nhân gốm sứ thế kỷ 19 Pierre-Adrien Dalpayrat.

Địa điểm trình diễn BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026 là căn hộ mùa hè của Hoàng hậu Pháp Anne d’Autriche.

Sự phô diễn trọn vẹn vẻ tráng lệ đa tầng của nội thất đã góp phần minh họa cho ý tưởng chính của BST: khám phá quá trình giải phóng phong cách, khi phơi bày sự riêng tư ra trước không gian công cộng. Một căn hộ tư nhân đã được trưng dụng làm không gian triển lãm nghệ thuật. Và tại đây, Louis Vuitton đã tái định nghĩa các quy tắc của trang phục mặc trong nhà và lễ phục trang trọng, biến những hoạt động riêng tư trở thành tuyên bố mang tính công khai.

Nghệ thuật sống: Hãy mặc đẹp cho chính mình

BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026 được xây dựng xung quanh ý tưởng về cách con người hiện đại mặc đồ khi đắm chìm trong không gian riêng tư. Nicolas Ghesquière tập trung vào khía cạnh phô diễn cá tính, khi chúng ta ăn mặc cho chính bản thân mình, thoải mái thể hiện sự lập dị, cầu kỳ, màu mè mà không cần bận tâm đến ý kiến của bất kỳ ai. Do đó, chúng ta đã được chiêm ngưỡng những thiết kế mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của thế kỷ 17: cổ áo bèo nhún khoa trương, đường may corset định hình, tay áo phồng xếp lớp như vỏ sò,…

Mở đầu BST là một chiếc áo choàng dài thướt tha, có tay áo xếp lớp hình cánh hoa bồng bềnh, được mặc với quần dài đồng bộ – quần áo mặc nhà đã được biến đổi để trở nên ấn tượng hơn. Từ đó, BST mở ra với những chiếc áo choàng đính pha lê tinh xảo, những bộ đồ ngủ kiểu cách có màu pastel ngọt ngào, những thiết kế dạ hội toát lên vẻ sang trọng mà không hề cứng ngắc, trong khi đồ dệt kim lại được được tô điểm với tua rua và tay áo xòe rộng. Đặc biệt, Nicolas rất thích thử nghiệm những bản phối trang phục có phần lập dị, nửa trang trọng nửa bình thường. Quần culottes màu hồng được mặc với áo khoác ngoài có viền xếp nếp thật vương giả. Áo len tạo hình tua rua tinh xảo, phối cùng quần len màu xám đơn giản. Ngay cả những đôi tất vải organza mỏng mang cũng được biến tấu với kiểu đi bên ngoài giày bệt – một sự kết hợp mang đến cảm giác thách thức đầy tinh nghịch.

Bên cạnh kiểu dáng ấn tượng thì kỹ thuật thủ công cũng góp phần quan trọng định hình nên tinh thần xa hoa cho BST. Những chiếc corset đan thủ công phức tạp, có chi tiết bèo nhún điệu đà, tạo nên sự cân bằng khi được mặc cùng quần lụa mỏng. Đồ đan, khăn turban và những kiểu dáng xếp lớp mềm mại, nhấn mạnh vào vẻ đẹp tinh tế. Trong khi đó, áo choàng plisse ánh kim loại tạo nên điểm nhấn tương phản mang cảm hứng vị lai. Có những chiếc áo khoác đính pha lê, với bề mặt bông xốp mềm mại như lông thú, nhưng thực chất lại là lụa được chải kỹ theo một kỹ thuật cổ xưa. Lại có những bộ trang phục tua rua mang họa tiết sống động như một bức tranh phong cảnh, tuy nhiên, chúng thực ra lại là những hạt cườm nhỏ được kết lại một cách rất tỉ mỉ.

Phương pháp xử lý độ phồng và xếp lớp trang phục của NTK đã đưa tủ đồ mặc nhà vượt khỏi ranh giới ban đầu. Những bộ jumpsuit trễ vai mặc cùng quần tây kéo khóa. Những chiếc đầm len mỏng kết hợp cùng tất và dép xỏ ngón. Cách tiếp cận này xóa nhòa ranh giới giữa sự thoải mái và tính trang trọng, củng cố góc nhìn của NTK về mối tương quan giữa sự thoải mái riêng tư và sự phô trương trước công chúng. Ngay cả những thiết kế cầu kỳ nhất cũng mang lại cảm giác gần gũi quen thuộc. Những bộ trang phục từng chỉ được mặc trong nhà giờ đây đã được nâng tầm thành một hình thức trình diễn xa hoa, thú vị.

BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026 là bản hòa ca đầy màu sắc về sự tự do bất tận của không gian riêng tư. Đỉnh cao của xa xỉ không phải là mặc đồ đắt tiền để được người khác ngắm nhìn, mà chính là mặc đồ cho bản thân mình và có thể thoải mái bộc lộ cá tính. Bạn có thể cởi bỏ giày cao gót để đi giày bệt thêu kim tuyến và tất rộng không vừa chân – tất cả chúng ta đều có thể là chính mình, một phiên bản lập dị và chân thật nhất.

Dưới đây là toàn bộ show diễn ra BST Louis Vuitton Xuân Hè 2026 do Nicolas Ghesquière thực hiện.

video
play-rounded-fill

From the same category