Trình làng tại Tuần lễ Thời trang Paris, BST LOEWE Xuân Hè 2026 trở thành lời chào chính thức của bộ đôi Jack McCollough và Lazaro Hernandez tại vị trí cầm trịch sáng tạo, mở ra chương mới cho nhà mốt sau hành trình 11 năm rực rỡ cùng “phù thủy làng mốt” Jonathan Anderson.
Giữa không gian nhuốm màu cổ kính pha trộn tinh thần đương đại của Cité Internationale Universitaire de Paris, màn chào sân của bộ đôi tân vương mang theo một ẩn dụ tinh tế: sự tôn kính dành cho di sản lâu đời, nhưng không giam mình trong hoài niệm. Họ đến để lắng nghe tiếng vọng quá khứ, nhưng cũng để kéo di sản ấy tiến bước vào hiện tại. “Bước vào LOEWE nghĩa là tiếp nhận một hệ mã đã được hình thành và phát triển suốt hơn 180 năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục đẩy tinh thần đó về phía trước”, Jack McCollough và Lazaro Hernandez chia sẻ.
Xuất phát từ niềm say mê lâu bền dành cho chất liệu da, một tinh thần xuyên suốt trong lịch sử LOEWE và cũng là dấu ấn quen thuộc của bộ đôi McCollough và Hernandez, BST ngay từ những “khúc dạo đầu” đã chiều lòng giới mộ điệu bằng chuỗi kỹ thuật xử lý chất liệu đầy sáng tạo, từ ép nhiệt tạo bề mặt bóng mịn, cắt laser tạo hình khối, phun màu mô phỏng chất denim, đến gấp nếp hay xé nhám để gợi chất thô mộc của vải lanh. Từ những phom dáng quen thuộc như áo khoác chuông, sơ mi, áo ba lỗ đến quần jeans, tất cả được “dịch” sang ngôn ngữ của da, mang đến một bản tái cấu trúc vừa lạ lẫm vừa gần gũi.
Bảng màu của BST chào sân của bộ đôi nghiêng về gam màu rực rỡ như màu vàng tươi, đỏ thẫm, xanh ngọc, cam đậm, cho tới những khoảng lặng nhẹ nhàng với be và xám trầm. Ở phương diện thiết kế, yếu tố cấu trúc được khai thác mạnh mẽ trên những chiếc áo blazer bất đối xứng, váy maxi kẻ sọc mềm rủ, áo khoác ngoại cỡ kết hợp quần da ngắn. Tất cả đã tạo nên một nhịp điệu thị giác giàu tầng lớp, giữa chất sáng tạo bay bổng và tính ứng dụng trong đời sống.
Ngoài ra, phụ kiện cũng là những điểm sáng. Những chiếc túi bucket đính vỏ sò gợi ký ức miền Địa Trung Hải, clutch xoắn với cơ chế mở như một cánh cửa hé mở vào thế giới mới, balo da được viền thủ công tinh xảo. Cùng với đó, các chi tiết tua rua mềm, lớp da xếp tầng, đường may chồng lớp đều như đang đại diện cho những “mã ngữ” thủ công dùng để kể tiếp câu chuyện di sản.
Dĩ nhiên, trong bản giao hưởng thị giác này, giày dép không đứng ngoài cuộc. Từ những đôi mules như được tạc từ gốm trong suốt, đến cao gót với phần gót kim loại uốn khối đều góp phần định hình nên tuyên ngôn thẩm mỹ mới, vừa khác biệt vừa trung thành với tinh thần LOEWE. Dù dưới bàn tay của bất kỳ ai, LOEWE vẫn luôn là sân chơi của hình khối, nơi đất diễn của nghệ thuật thủ công được đẩy đến giới hạn.
Cao trào của buổi trình diễn là khi chất liệu da vươn mình thành những tác phẩm điêu khắc sống động. Áo khoác nhiều lớp ánh sáng hắt lên bề mặt như kim loại lỏng, váy cắt laser tạo nên những hoa văn gần như siêu thực. Lúc này, sàn diễn thay vì trở thành sân khấu của sự phô trương kỹ thuật, tất cả vẫn giữ được tinh thần “mặc được” như một lời hứa hẹn rằng LOEWE sẽ tiếp tục sống trong đời thường, không chỉ trong viện bảo tàng thời trang.
BST LOEWE Xuân Hè 2026 khép lại như một lời thì thầm về sự chuyển mình, nhưng cũng đủ để khiến người xem cảm nhận nhịp đập mới trong một di sản lâu đời. Một điều hiển nhiên, bộ đôi McCollough và Hernandez đã phần nào chứng minh được: đôi khi sức mạnh của thời trang nằm ngay ở cách tìm thấy sự sống mới trong những gì tưởng chừng đã quen thuộc.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu BST LOEWE Xuân Hè 2026:
