BST LOEWE Thu Đông 2026: Thám hiểm dưới lòng đại dương

Tấm thiệp mời bọc da có lớp đệm gợi mở tinh thần của bộ sưu tập LOEWE Thu Đông 2026 đặt trọng tâm vào xúc giác: thứ có thể chạm vào, cảm nhận bằng tay và đối thoại trực tiếp với vật liệu. Đó cũng là lời nhắc về kỹ nghệ chế tác da, vốn là nền tảng đã định hình lịch sử hơn 180 năm của LOEWE.

Một chiếc càng tôm hùm bằng da đen có thể bơm hơi được thiết kế như một món đồ chơi hồ bơi với van khí nhỏ. Đó là tấm thiệp mời mở màn cho buổi trình diễn thứ hai của Jack McCollough và Lazaro Hernandez tại LOEWE. Món đồ này ngụ ý về hành trình thám hiểm dưới đáy đại dương mà bộ đôi nhà thiết kế mang đến trong buổi trình diễn lần này. Khách mời đến Château de Vincennes, băng qua con hào đã rút nước, rồi bước vào một khung cảnh sắp đặt mang cảm giác ngoài thực tại. Không gian này do nghệ sĩ sắp đặt người Cologne Cosima von Bonin tạo dựng, với những con bạch tuộc nhung xanh khổng lồ, cua ẩn sĩ, sò điệp, cá voi sát thủ và cá voi beluga ngồi trên các hộp giày cỡ đại như những khán giả đặc biệt của buổi diễn.

Trong phần ghi chú của buổi diễn, McCollough và Hernandez lấy cảm hứng thiết kế qua một trích dẫn từ cuốn “Finite and Infinite Games: A Vision of Life as Play and Possibility” của học giả James P. Carse: “Một trò chơi hữu hạn tồn tại để phân định thắng thua, còn trò chơi vô hạn tồn tại để cuộc chơi tiếp tục“. Từ đó, cả hai đặt ra câu hỏi: “Nếu vậy thì thời trang chẳng phải cũng là một cánh đồng rộng mở cho cuộc chơi sáng tạo không hồi kết hay sao?

Trong từng phom dáng được phóng đại và chi tiết mang tính gợi ý, bộ sưu tập đưa ra câu trả lời theo hướng khẳng định. Tiếp nối mô-típ xếp lớp và phối màu tương phản (color block) từng xuất hiện trong bộ sưu tập đầu tay tại LOEWE, bộ đôi nhà thiết kế đẩy mạnh những phom dáng quen thuộc được chuyển hóa thành các hình khối lớn. Áo parka và khăn quàng được thổi phồng đến kích thước khổng lồ thông qua quy trình chuyên dụng: cắt laser, ép dán và ghép kín các đường may để tạo cấu trúc giữ khí. Áo khoác hai hàng khuy phát triển thêm các phần cánh phồng lấy cảm hứng từ hình dáng cá đuối manta, được xử lý trên nền vải gingham. Trong khi đó, những chiếc đầm slip dệt pointelle hay áo pyjama đánh lừa thị giác theo kỹ thuật trompe l’œil lại được đúc bằng latex, tạo nên bề mặt bóng gợi liên tưởng đến chất liệu đồ lặn biển.

LOEWE nổi tiếng với di sản đồ da và đang bước vào năm kỷ niệm 180 năm. Jack McCollough và Lazaro Hernandez khai thác thế mạnh cốt lõi của xưởng thủ công. Kỹ nghệ da thuộc được vận hành không chỉ để tạo cấu trúc hay bề mặt, mà tạo nên chuyển động và thúc đẩy trí tưởng tượng. Những chiếc áo len tartan và đầm ôm thân gợi hình cá heo được dệt từ những sợi da siêu mảnh bằng kỹ thuật cho phép da dùng như sợi len. Áo khoác bouclé làm từ các vòng da sơn bóng xếp lớp trên hoodie đồng màu tạo nên bề mặt nhô lên như gai nhím biển. Áo parka với ba lớp mũ chồng lên nhau mở rộng cấu trúc trang phục thành những phần phụ, gợi liên tưởng đến xúc tu của họ nhà động vật chân đầu.

Thế giới đại dương tiếp tục mở rộng sang nhánh phụ kiện. Chiếc túi Amazona mang theo những chiếc móc treo hình cua, lấy cảm hứng từ các tác phẩm điêu khắc của Cosima von Bonin, trong khi túi Flamenco xuất hiện với họa tiết xanh và trắng. Bên cạnh đó, mẫu túi Whisker mới bằng da bê phủ bóng với phần miệng và quai tạo nên khung định hình rõ ràng, còn thân túi rủ xuống theo đường cong mềm, như một nhịp sóng đang xô vào bờ.

Khi bắt đầu hình dung về bộ sưu tập thứ hai dành cho LOEWE, chúng tôi nhận ra một điều rất đơn giản. Với chúng tôi, cốt lỗi của sáng tạo là một biểu hiện của niềm vui. Đó là một hành trình mang tính tư duy, được dẫn dắt bởi quá trình làm việc và luôn đi kèm tinh thần chơi đùa. Bởi lẽ, chính hành trình đó cũng quan trọng như kết quả cuối cùng vậy“, Jack McCollough và Lazaro Hernandez chia sẻ về quá trình làm bộ sưu tập.

Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập LOEWE Thu Đông 2026:

YouTube video


From the same category