BST Jacquemus Thu Đông 2026: Một nước Pháp rực rỡ nửa sau thế kỷ XX

Đúng với cái tên “Le Palmier”, cảm hứng của bộ sưu tập Jacquemus Thu Đông 2026 xoay quanh kiểu tóc “cây cọ”, từng được ưu ái trong thập niên 80. Như tấm vé thông hành dẫn lối vào thế giới của Simon Jacquemus, bộ sưu tập đưa người xem băng qua từng miền thời gian của một nước Pháp nửa sau thế kỷ XX. 

“Le Palmier” giống như một tấm vé đưa miền sáng tạo của Simon Porte Jacquemus trở lại Bảo tàng Picasso, và cũng là thứ giới mộ điệu tìm về một nước Pháp sôi động của những năm 1980. Tất cả cùng nhớ về một thời kinh điển cùng Paloma Picasso, con gái út của danh họa Pablo Picasso và nữ họa sĩ Françoise Gilot, và nhớ về hay những kiểu tóc cây cọ từng hiện diện dày đặc dưới ánh đèn tiệc. “Tôi muốn mô tả hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ, mang tinh thần của thập niên 80, với dáng dấp của thập niên 50 và sự gợi cảm của thập niên 90”, Jacquemus chia sẻ về bộ sưu tập mới nhất của mình.

Bước vào không gian bảo tàng, khách mời cầm trên tay tấm thiệp mời đi kèm chiếc lược và những dòng chỉ dẫn ngắn gọn để tạo kiểu tóc dáng cây cọ. Trước khi sàn diễn mở ra, một thước phim hài hợp xướng ngắn đóng vai trò là một khoảng đệm để tách rời tất cả khỏi nhịp thời gian quen thuộc, và thế là câu chuyện ngẫu hứng cùng “Le Palmier” bắt đầu.

Song hành cùng các kiểu tóc cây cọ, các người mẫu lần lượt xuất hiện trong các dáng đầm dạ tiệc được xử lý điêu khắc, áo khoác cánh dơi, chiếc đầm mỏng nhẹ gần như trong suốt và có cả những bộ suit trà chiều từng gắn liền với đời sống thượng lưu đô thị. Ở một nhánh khác, Jacquemus đưa ra những thiết kế váy midi mang cấu trúc kỷ luật hơn với chân váy ôm theo đường hông, gấu váy xếp li mở rộng, áo khoác không ve, vai raglan và vòng eo được xác định rõ ràng. Có những chiếc váy ôm sát cơ thể, trước khi phom dáng bất ngờ chuyển động bằng những lớp bèo nhún bung nở sau đầu gối.

Trong lần trở lại này, dường như Jacquemus đang thể hiện rõ độ tiến bộ hơn trong các thiết kế chân váy bút chì, áo dáng bra, các thiết kế sơ mi trắng mang tính trình diễn, cùng váy jersey rũ mềm, để khi bước đi, cơ thể chuyển động như đang khiêu vũ. Tựu trung, thông qua bảng màu đậm đặc, gợi nhớ về điện ảnh Pháp cùng các chương trình tạp kỹ cùng thời, tất cả đều đưa người xem liên tục thông hành qua các miền thời gian khác nhau.

Dĩ nhiên, thời trang nam chẳng thể nằm ngoài nhịp điệu ngẫu hứng của “Le Palmier”. Dẫu bảng màu được tiết chế với những sắc độ quen thuộc như đất sét, trắng – đen hay hồng đất, nhưng cách xử lý vẫn giữ được tinh thần vui nhộn, đặc biệt khi hiện diện trong các thiết kế tuxedo. Bản thân Jacquemus cũng từng cho biết, thời trang nam trong hệ thống ready-to-wear của anh không tồn tại như nhánh phụ. Trái lại, nó đạt đến sự cân bằng với dòng nữ phục, phần lớn nhờ vào các thiết kế quần, áo sơ mi và đồ may đo.

Khoảnh khắc khép lại sàn diễn đưa người xem trở về với biểu tượng “Paloma Picasso”. Trong chiếc đầm lệch vai, người mẫu cầm ly rượu vang che đi phần ngực phải, mang hàm ý trích dẫn trực tiếp từ bức ảnh đen trắng của Helmut Newton từng xuất hiện trên bảng cảm hứng của Jacquemus.


From the same category