BST Hermès Thu Đông Nam 2026: Lời tạm biệt của Véronique Nichanian

Dưới mái vòm Palais Brongniart, sàn diễn Thu Đông 2026 đúng với tên gọi của nó là “Clothes for right now and forever” (tạm dịch: Trang phục cho hiện đại và mãi về sau), Véronique Nichanian lần giở lại cuốn nhật ký gói ghém 37 năm xây dựng phong cách cho người đàn ông Hermès. Đây là lời tạm biệt của nữ vương, một lời hứa hẹn về tương lai của Nichanian và cả của Hermès.

Ở nơi công trình từng là Sở giao dịch chứng khoán Paris, Nichanian đưa khán giả hòa vào nhịp vận động của tủ đồ nam Hermès được cô định hình. Chất liệu và tinh thần giản lược chính là trục dẫn dắt xuyên suốt với các bản phối áo cổ lụa cùng quần da, hay những áo khoác dài chấm đầu gối, được phủ ngoài bằng cấu trúc các mảnh ghép da và lớp lót da cừu non. Bên cạnh bài toán cấu trúc, tinh thần giản lược được khai thác triệt để trong bảng màu xanh navy, đen và nâu taupe. Tại đó, sắc cam và vàng xuất hiện như những điểm nghỉ thị giác, hiện diện qua áo khoác da cừu non nhuộm hồng và đôi bốt đế cam.

Dĩ nhiên, bộ sưu tập không thể thiếu sự hiện diện của những thiết kế bước ra từ kho lưu trữ của các mùa trước. Một bộ suit da màu navy với đường kẻ sọc được may nổi, ra mắt năm 2003. Xa hơn nữa, sàn diễn mở ra một lát cắt của năm 1991, khi người mẫu sải bước trong bộ jumpsuit da bê màu nâu mocha. Ở những khoảng giao thoa ấy, Nichanian còn đưa vào một chiếc áo khoác da cừu non từ năm 2004. Thậm chí, bộ sưu tập còn chứng kiến sự trở lại của chiếc vali da được điêu khắc theo dáng “ghetto-blaster”, thiết bị phát nhạc di động cỡ lớn gắn liền với văn hóa đô thị và thẩm mỹ của thập niên 80.

Cuối cùng, buổi trình diễn cũng như hành trình gắn bó 37 năm của Véronique Nichanian tại Hermès chính thức khép lại cùng sự xuất hiện của chiếc áo khoác da cá sấu dài với bề mặt ánh gương. Khi các người mẫu lần lượt trở lại sàn diễn để chào khán giả, những màn hình lớn đồng thời chiếu lại các khoảnh khắc Nichanian cúi chào trong suốt những mùa mốt đã qua. “Tôi tự hào về bản thân mình. Tôi có thể nói điều đó vì tôi làm việc không ngừng nghỉ… Tôi tạo ra phong cách của người đàn ông Hermès”, Nichanian xúc động khi nhắc về một hành trình gần bốn thập kỷ cùng thời trang nam Hermès.

Được biết, việc rời khỏi vị trí Giám đốc Sáng tạo thời trang nam không đồng nghĩa với việc mối gắn bó giữa Hermès và Véronique Nichanian khép lại. Cô vẫn tiếp tục đảm nhiệm mảng đồ da và lụa dành cho nam giới. Tuy vậy, bộ sưu tập này được xem như một điểm kết trọn vẹn cho toàn bộ ngôn ngữ thời trang nam Hermès mà Nichanian đã bền bỉ xây dựng. Mặt khác, đây cũng là một lời hẹn mà nhà mốt gửi trao trước thời khắc chuyển giao sang kỷ nguyên mới với Grace Wales Bonner. Dẫu đi qua bao lớp thời gian, dưới sự đồng hành của bất kỳ nhà thiết kế nào, một điều chắc chắn rằng người đàn ông Hermès vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong vô vàn lối diễn giải của cổ điển, lịch thiệp và độc bản.


From the same category