Bỏ lại đằng sau sự huyên náo của những buổi trình diễn xa hoa tráng lệ, Giambattista Valli đưa chúng ta đến với một khu vườn trên mây tĩnh lặng, tinh khôi như một giấc mơ. Vẫn là Haute Couture lộng lẫy, vẫn là sự phô diễn kỹ thuật may đo điêu luyện, nhưng trang phục của Giambattista Valli luôn toát lên nét ngọt ngào, thơ mộng rất khó nhầm lẫn. Đối với BST Haute Couture Thu Đông 2025, Giambattista Valli tập trung vào cấu trúc trang phục phóng đại mà thanh thoát, tôn vinh tính nữ cổ điển với tinh thần tự do, hiện đại, độc lập.
Buổi trình diễn ra mắt BST Giambattista Valli Haute Couture Thu Đông 2025 không chỉ là một màn giới thiệu sản phẩm thông thường, mà nó còn là lễ kỷ niệm đặc biệt của Giambattista Valli: NTK đã vinh dự được Cộng hoà Pháp trao tặng tước hiệu Officier des Arts et des Lettres (tạm dịch: Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn học). Được tổ chức tại trụ sở sang trọng của thương hiệu, buổi lễ diễn ra như một bức thư tình gửi đến vẻ đẹp quyến rũ của Paris, với sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong nhóm “Valli Girls” (Những cô gái của Valli). Giovanna Engelbert, Eugenie Niarchos, Lauren Santo Domingo, Sabine Getty, và dĩ nhiên, “nàng thơ” Bianca Brandolini, đều có mặt để ủng hộ NTK.

Thay vì trình diễn theo phong cách truyền thống, BST mới nhất của Giambattista Valli đã được tiếp cận theo kiểu “trưng bày”: trang phục được mặc lên ma nơ canh, bất động, câm lặng – tạo điều kiện cho khách mời có thể chiêm ngưỡng tận mắt những nếp gấp tinh xảo, những đường xếp nếp khéo léo và những họa tiết thêu nổi tinh xảo trên từng lớp vải. Không gian đầy ắp những đoá hoa toả hương thơm ngát, không chỉ tô đậm chủ nghĩa lãng mạn hoa cỏ mà còn bổ trợ tuyệt vời cho vẻ đẹp nên thơ của trang phục. Bản thân BST trông giống như một cuốn bách khoa toàn thư về thực vật, đậm chất mỹ học của thế kỷ 18. Những tông màu pastel tinh tế và những hình khối bồng bềnh gợi lên tinh thần của Jean-Antoine Watteau và Jean-Honoré Fragonard – những bậc thầy trong việc khắc họa hình ảnh người phụ nữ với dáng vẻ nhẹ nhàng, gợi cảm mà mong manh như loài sinh vật phù du.

BST Giambattista Valli Haute Couture Thu Đông 2025 là sự tôn vinh dành cho vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng của thế kỷ 18, được tái hiện dưới lăng kính hiện đại. Những chiếc đầm dài khoe sắc trong màu xanh dừa cạn, hồng nhạt và vàng mơ tinh tế, được chế tác từ nhiều lớp vải tuyn, mousseline hay vải gazar. Những đường nét thiết kế xen kẽ giữa vẻ đẹp điêu khắc và mộng mơ, trôi nổi giữa sự thanh thoát như tiên nữ và nét sắc sảo về mặt cấu trúc. Những chiếc đầm bustier cắt may từ vải lụa mềm mại, được tạo hình tỉ mỉ để trông như thể đang chuyển động – một hình ảnh gợi nhớ đến những bức tranh sơn dầu quyến rũ của Fragonard. Một kiểu dáng nổi bật khác là mẫu đầm gazar mỏng manh được điểm xuyết bằng cổ áo choàng kiểu Provençale, toàn bộ kết cấu đó được “treo” lơ lửng trên kiểu dáng chân váy millefeuille, tựa như một bài tập về sự thách thức trọng lực.
Thay vì các chi tiết trang trí bề mặt tinh xảo, tay nghề của xưởng may Giambattista Valli được phô diễn thông qua các kỹ thuật tạo hình trong xây dựng phom dáng tổng thể và chi tiết. Trang phục có độ phóng đại về kích cỡ, có độ ôm sát theo đường cong cơ thể, có những cấu trúc sắc nét mà không hề sử dụng khung hay xương định hình, chỉ có bản năng và ngôn ngữ phóng khoáng của vải vóc. Các chi tiết 3D cỡ lớn có hình nơ, cánh bướm, hoa hồng được tạo kiểu với độ phồng nhất định, hướng đến hiệu ứng sống động về sự nở rộ. NTK gọi đó là “sức nặng của sự nhẹ nhàng” – tóm gọn nghịch lý thẩm mỹ mà ông đã cực kỳ thành thạo.
Với BST Haute Couture thứ 29 của mình, Giambattista Valli đưa chúng ta vào cõi mơ – một giấc mơ đồng quê nên thơ, huyền ảo của các “nymphs and muses” (ở đây, NTK đề cập đến các nữ tiểu thần gắn liền với nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt nghệ thuật được nuôi dưỡng và phát triển từ thiên nhiên). Lấy cảm hứng từ sự tĩnh lặng của khu vườn, tiếng cười vang vọng bên bờ hồ, vẻ duyên dáng lơ lửng trong các tác phẩm của Watteau và Fragonard, BST này là một cuộc nổi loạn dịu dàng – mềm mại, lãng mạn và mạnh mẽ theo cách thầm lặng. Từng đường xếp nếp, thêu thùa và hoa văn đều được chế tác thủ công, phản ánh nghệ thuật của nhà mốt ở trạng thái thơ mộng nhất. Màu sắc tan chảy như kem sorbet được ánh nắng “chạm” vào. Họa tiết in gợi nhớ đến bút pháp điểm họa (pointillism), mong manh như cánh hoa trước gió. Chất liệu vải tuyn mang tính biểu tượng của Giambattista được xếp lớp, cuộn xoắn để định hình nên những phom dáng chuẩn xác nhất.
Thông qua câu chuyện về vải vóc, với sự mỏng manh, thanh thoát uốn nắn nên nét sắc sảo, Giambattista Valli đã khám phá ra bản chất của người phụ nữ tự do. “…độc lập, sôi nổi, táo bạo, không hối tiếc và không bị gò bó. Một người phụ nữ hoàn toàn đón nhận cá tính của mình, người tìm thấy sự cân bằng trong chính mình. Một người phụ nữ có sức mạnh thực sự, nhưng vẫn mềm mại và thanh lịch. Tạo dựng lợi thế từ sự dịu dàng của nét duyên dáng và sức mạnh của trí tuệ. Điều mà tôi thường gọi: một bộ não… có chân.”, NTK chia sẻ.