BST Dsquared2 Thu Đông Nam 2026: Bản dạng của thời trang thể thao mùa đông

Cầu thang phủ băng, khu rừng tuyết trắng, màn chào sân của Hudson Williams – nam chính bước ra từ hiện tượng “Heated Rivalry”, cùng cuộc diễu hành của những thiết kế ngoại cỡ khiến bất kỳ khán giả nào đang theo dõi buổi trình diễn Thu Đông 2026 của Dsquared2 có cảm giác như vừa “nhập cảnh” Canada, ghé ngang dãy Rockey phủ tuyết, hay hòa vào cuộc chơi tranh tài tại Thế vận hội mùa đông.

Tạm rời xa hình tượng chàng cầu thủ khúc côn cầu trên băng Shane Hollander trong “Heated Rivalry”, Hudson Williams mở màn show diễn trong chiếc áo bomber denim giải cấu trúc với họa tiết lá phong chạy dọc tay áo, phối lớp cùng chiếc áo in dòng chữ “Canadian Winter Games”, quần jeans, bốt đi tuyết và chiếc mũ trucker vắt ngang lưng. Công thức mà anh em nhà Caten gửi gắm cho nam diễn viên người Canada vừa khiến người xem “vừa lạ vừa quen”, đủ để anh tạm tách biệt với vai diễn đã làm nên tên tuổi, vừa đảm bảo được tính ứng dụng cho một bộ trang phục dành cho chuyến chinh phục vùng núi phủ tuyết. Hơn hết, bên cạnh lần chạm sàn đầu tiên của Williams, màn xuất hiện của anh còn là nốt nhạc đầu cho bản hùng ca chủ nghĩa tối đa của Dsquared2.

Vốn từ lâu đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các môn thể thao mùa đông, Dean và Dan Caten dùng chính bộ sưu tập Thu Đông 2026 như một nhịp cầu để đưa tinh thần của đất nước lá phong hiện diện rõ ràng giữa lòng nước Ý. Khi những người mẫu lần lượt bước ra, sàn diễn dần mang dáng dấp của một đấu trường mùa đông, khiến khán giả có cảm giác như đang bước sớm vào không khí của Thế vận hội Mùa đông Milan 2026, từ khúc côn cầu, trượt băng cùng xe luge đến trượt tuyết, trượt băng nghệ thuật và nhiều hơn thế nữa.

Tuy nhiên, trung tâm câu chuyện vẫn là các phom dáng và lối phối đồ phóng đại. Những chiếc áo phao cỡ cực đại khi được xử lý theo công thức color-block với các mảng màu tương phản, khi thì phủ kín pha lê khiến các thiết kế như thể đang bị phủ băng. Hiệu ứng này tiếp tục được nối dài trên các thiết kế denim rời với những hạt sequin trong suốt tạo cảm giác như lớp sương băng đang bám trên vải.

Chắc chắn, denim là chất liệu không thể vắng mặt trong câu chuyện lần này. Với sự tính toán có chủ ý, bộ đôi nhà Dsquared2 “phủ băng” lên denim qua quần jeans, quần ống loe, áo khoác cỡ lớn. Ngoài ra, thẩm mỹ trượt tuyết cổ điển của thập niên 70 cũng được đưa vào thông qua áo len đan nhiều màu và cardigan khóa kéo, với hình ảnh vận động viên, ván trượt và huy chương vàng được dệt chìm như những ký hiệu quen thuộc của mùa giải. Khép lại bức tranh là tinh thần “après-ski” (trang phục sau khi trượt tuyết), hiện diện qua áo khoác lông cỡ lớn và da shearing, trong khi quần nylon chần bông mặc ngoài cùng những đôi bốt trượt tuyết mũi vuông đưa vào các tham chiếu trang phục cao bồi đặc trưng của nhà mốt.

Trên sàn diễn, các người mẫu còn xuất hiện trong đầy đủ trang phục mùa đông như mũ len, găng tay, áo khoác parka đính đá, bốt tuyết không gót, áo liền quần mùa đông, cho đến những tổ hợp táo bạo nơi trượt tuyết và gợi cảm giao thoa, với bộ đồ bó sát toàn thân bằng chất liệu latex (cao su non) bóng loáng được phối cùng áo khoác trapper giả lông hoặc corset đinh tán.

Ở mảng thời trang nữ, Dean và Dan Caten vẫn lần theo những chủ đề kỹ thuật và thể thao quen thuộc, nhưng kể lại câu chuyện ấy bằng một giọng điệu mềm và mang tính trình diễn hơn. Những chiếc áo khoác chần bông và bomber ngoại cỡ vẫn hiện hữu, nhưng được nữ tính hóa với nơ cỡ lớn và cổ viền lông, trong khi corset và chân váy mini được ghép nên từ các mảng áo khoác tháo rời, như thể trang phục đang được lắp ráp từng lớp ngay trên cơ thể người mặc. Đến màn kết, các bộ đồ trượt tuyết tái hiện bằng cao su non đi cùng những đôi bốt trượt tuyết được tái thiết kế thành phom điêu khắc không gót, khép lại câu chuyện bằng một hình ảnh cyberpunk được diễn giải như một viễn cảnh thời trang của tương lai.


From the same category