BST CHANEL Haute Couture Xuân Hè 2026: Lời giải bày của Matthieu Blazy về tinh thần tự do

Thay vì tìm cách diễn giải sức nặng kỳ vọng từ di sản của nhà mốt, Matthieu Blazy đưa khán giả bước vào khu rừng liễu nhuộm hồng, bao quanh những ụ nấm khổng lồ thấm đượm không khí cổ tích. Ở đó, những định kiến về người phụ nữ tồn đọng đến hôm nay được nâng đỡ bằng chuyển động của gió xuân. 

CHANEL Haute Couture Xuân Hè 2026 đánh dấu một thời điểm được giới mộ điệu trông đợi nhất, khi Matthieu Blazy lần đầu đối thoại với di sản may đo cao cấp của nhà mốt Pháp. Dưới mái vòm kính của Grand Palais, không gian trình diễn được chuyển hóa thành một khu rừng, nơi các hàng liễu hồng đan xen cùng những ụ nấm điêu khắc, mở ra bối cảnh cho cuộc đối thoại giữa kiệt tác thiên nhiên và tinh hoa thủ công. Mô-típ cây nấm xuất hiện như phép ẩn dụ cho tiến trình sinh trưởng và biến đổi. Đặt ẩn ý về cây nấm vào cùng một hệ quy chiếu với CHANEL Haute Couture, Matthieu Blazy xem đây là một tiến trình kéo dài và đòi hỏi sự chính xác. Ở đó, mọi sáng tạo đều được xây dựng từ chi tiết nhỏ nhất đến tổng thể. Kết quả là bộ sưu tập CHANEL Haute Couture Xuân Hè 2026 đặt điểm neo vào tính thoải mái nhằm giải phóng tối đa chuyển động cơ thể, dù phía sau là tầng tầng lớp lớp thao tác thủ công đòi hỏi hàng trăm giờ se chỉ luồn kim của người thợ.

Bất kỳ thương hiệu lâu đời nào cũng tồn tại nhờ sự cân bằng giữa hai trụ cột: những dấu hiệu nhận diện có thể nhìn thấy và hệ giá trị vô hình chi phối cách chúng được tạo ra, diễn giải và tiếp nối. CHANEL cũng vận hành trong cấu trúc đó. Khi tiếp quản di sản hơn một thế kỷ của nhà mốt, Matthieu Blazy đã dung hòa hai trụ cột này trong bộ sưu tập thứ ba của mình. Suốt buổi trình diễn, cách diễn giải di sản CHANEL Haute Couture của anh không hẳn là dùng cái hữu hình để diễn đạt cái vô hình, hay ngược lại, mà là dùng hai lớp này đối thoại với nhau. Chúng không vận hành theo một hướng tuyến tính, mà như một chuyển động hai chiều, cùng bổ trợ để làm rõ ngôn ngữ về sự tự do mà Gabrielle Chanel theo đuổi từ những ngày đầu.

Nghệ thuật kể chuyện mùa này vẫn bám sát tinh thần tự do, nhưng ở cả thân, tâm và trí. Bộ sưu tập mở đầu bằng những bộ suit bằng tweed quen thuộc nhưng được gạn lọc độ dày dặn vốn có để nhường chỗ cho kết cấu lụa mousseline bán trong. Phần viền được cố định bằng dây xích và ngọc trai để không phá vỡ cấu trúc khi đang bước đi. Bằng cách này, Matthieu Blazy dựng nên một diễn ngôn về sự tự do hoàn toàn, để trang phục không còn đóng vai trò kiểm soát cơ thể nữa.

Những mô-típ biểu tượng hiện diện như lớp ký ức lừng lẫy của nhà mốt. Những vật phẩm mang tính riêng tư như bức thư tay, chai nước hoa N°5 hay đơn giản chỉ là một thỏi son đỏ nhỏ gọn cũng được tái hiện bằng lụa hoặc trang sức thời trang. Chúng đặt khéo léo bên trong túi áo, may vào lớp vải lót như một bí mật, treo trên sợi xích giữ trọng lượng cho phom dáng, hoặc trang trí trên chiếc túi 2.55 bằng lụa organza. Đời sống nội tại vốn là thế giới riêng tư của mỗi người, nay được thể hiện tinh ý trên bề mặt.

Đó mới chỉ là bước giải phóng ở tầng hình thể. Bộ sưu tập tiếp tục đẩy nhịp kể lên cao trào khi trao cho người phụ nữ CHANEL khả năng cất cánh. Ở giai đoạn này, mô-típ lấy cảm hứng từ thế giới chim muông trở thành phương tiện diễn đạt một khát vọng rõ ràng: vươn tới tầng cao nhất của thời trang cao cấp, nơi may đo là một hình thức thực hành nghệ thuật. Nhiều hình thái chim khác nhau được hoàn thiện thông qua quy trình tạo tác tỉ mỉ của xưởng flou (chuyên xử lý trang phục mềm như váy, áo choàng, thiết kế rũ, được dựng trực tiếp trên mannequin hoặc cơ thể người mặc) và tailleur (chuyên về tạo cấu trúc và cắt may cho suit, áo khoác cứng cáp), cùng sự tham gia của các nhà nghề dệt, thêu và xếp nếp tại le19M.

Ở đây, chim được nhìn nhận như một biểu tượng của tự do. Mùa này, Haute Couture tạo ra một khoảng dừng mang tính suy niệm rồi kết thúc, như những chú chim ghé thăm vườn liễu trải đầy nấm và vỗ cánh bay đi.


From the same category